“Cả cuộc đời khắc ghi những lời dạy của Bác”

Hoàng Thành – Yến Anh Thứ ba, ngày 19/05/2020 06:00 AM (GMT+7)
“Cần kiệm liêm chính - Chí công vô tư”, “Quan nhất thời - Dân vạn đại”... Những lời dạy ấy của Bác Hồ luôn được đại tá Nguyễn Ngọc Bào – nguyên Chính ủy Trung đoàn 32 (Sư đoàn 471, Đoàn 559), từng vinh dự 6 lần được gặp Bác Hồ, khắc ghi trong tâm khảm.
Bình luận 0

Hình ảnh Bác khắc ghi trong tâm trí

“Cả cuộc đời khắc ghi những lời dạy của Bác” - Ảnh 1.

Đại tá, Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Bào. T.A

Đã ngoài 86 tuổi, đại tá, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Ngọc Bào vẫn rất minh mẫn. Với ông Bào, 6 lần vinh dự được gặp Bác Hồ đều là những dấu mốc vô cùng đáng nhớ là là động lực để ông luôn nỗ lực cống hiến trong chiến trường và đời thường.

Ông rưng rưng xúc động kể, lần đầu tiên ông được gặp Bác vào cuối năm 1955, tại phố Phan Đình Phùng (Hà Nội). Đó là lần Bác trực tiếp sang sân bay Gia Lâm để đón Tổng thống Ấn Độ. Lần thứ hai là khi ông đang học ở Trường Trung ương Đoàn, dự lễ mít tinh trên kỳ đài tại quảng trường Ba Đình, được gặp Bác và nghe Bác phát biểu.

Lần thứ ba, Bác đến dự Tết Trung thu năm 1962 do Thành đoàn Thanh niên Lao động Thủ đô Hà Nội tổ chức, tại đây ông Bào cùng nhiều đoàn viên thanh niên đã được nghe Bác kể chuyện, dặn dò. Lần thứ tư, vào giữa năm 1963, tại Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Lao động Thủ đô Hà Nội, ông được lắng nghe những lời dạy bảo trực tiếp của Bác Hồ. 

Và lần thứ năm là khi Hội nghị cán bộ Đoàn Thanh niên Lao động Thủ đô Hà Nội vinh dự được đón Bác Hồ đến thăm hỏi, dạy bảo.

“Cả cuộc đời khắc ghi những lời dạy của Bác” - Ảnh 2.

Đại tá, Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Bào. T.A

Nhưng với ông Bào, ấn tượng và khó phai nhất là lần thứ sáu gặp Bác, vì đây là lần ông được gần Bác nhất. Lần ấy, hưởng ứng Tết trồng cây do Bác Hồ phát động, Huyện đoàn Đông Anh (Hà Nội) tổ chức lực lượng tập trung ngày 29 và 30 tháng Chạp (ngày 31/1 và 1/2/1965) để trồng cây hai bên đường gần khu vực đền Cổ Loa. Lúc ấy, ông Bào là Bí thư Huyện đoàn. Ngày 29 tháng Chạp, hơn 400 đoàn viên, thanh niên đào hố, tập kết cây để hôm sau tiến hành trồng.

Bất ngờ khoảng 7 giờ sáng hôm sau (30 tháng Chạp), trong lúc ông Bào đang đôn đốc và động viên thanh niên khẩn trương trồng cây, một đoàn xe bỗng dừng cạnh khu vực trồng cây. "Tôi không thể tưởng tượng nổi khi thấy Bác Hồ từ trên xe bước xuống. Bác vẫy tay chào mọi người rồi từ từ đi lên chỗ trồng cây. Lúc này, tiếng hô "Bác Hồ muôn năm!", "Hồ Chủ tịch muôn năm!"... vang lên. 

Chỉ một loáng, anh chị em đã đứng chật đường số 2, một số cán bộ huyện trong đó có tôi được vinh dự đứng gần nhất để đưa xẻng cho Bác xới đất vun vào gốc cây và chuyền đưa nước cho Bác tưới cây" – ông Bào nhớ lại.

Sau khi trồng cây xong, Bác Hồ nói chuyện với thanh niên. Bác nói đại ý: "Bác tham gia trồng cây để mai sau các cháu có bóng mát. Các cháu hãy chăm bón cho cây mau lớn để sớm có chỗ vui chơi". Rồi Bác nói với các cụ cao niên và dân làng: "Tôi tham gia trồng cây để tặng dân làng và các cụ. Mong các cụ để tâm chăm sóc cho xóm làng bốn mùa xanh tươi…".

Học Bác từ chiến trường đến đời thường

“Cả cuộc đời khắc ghi những lời dạy của Bác” - Ảnh 3.

Bác Hồ tham gia trồng cây với nhân dân xã Vật Lại, huyện Ba Vì (Hà Tây cũ) mùa xuân năm 1969. Ảnh: Tư liệu

Đôi mắt người CCB già rưng rưng khi nhớ lại giây phút biết tin Bác Hồ từ trần. "Khi đó, tôi đang là Chính trị viên Tiểu đoàn 51, Binh trạm 34, Đoàn 559. Cả đơn vị đau buồn, tổ chức lễ truy điệu, tưởng nhớ Bác" – ông nói và cho hay, thời điểm đó, biến đau thương thành hành động cách mạng, cán bộ, chiến sĩ nêu cao quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào".

Trên chiến trường, nhớ lời căn dặn của Bác Hồ cũng như lấy Bác là tấm gương đạo đức sáng ngời để noi theo, ông Nguyễn Ngọc Bào luôn cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kỹ thuật và khả năng chỉ huy. Nhiều lần ông đã mưu lược, gan dạ chỉ huy các đội hình xe chở vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm vượt qua rừng núi hiểm trở, vượt hàng trăm trọng điểm ác liệt, đối phó với sự đánh phá của không quân Mỹ, cùng đơn vị lập nhiều chiến công xuất sắc. 

Hơn 20 năm qua, với tư cách là một CCB Việt Nam, ông gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của địa phương; tích cực tham gia với cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình tri ân liệt sĩ, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho người cao tuổi, CCB địa phương…

Đặc biệt, ông tích cực tham gia nói chuyện với các cháu học sinh, ủng hộ nhiều đầu sách về lịch sử và Bác Hồ vào kệ sách một số trường học ở địa phương. Ông bào bảo, Bác Hồ đã nói: "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người", nên ông luôn quan niệm rằng: "Thế hệ trẻ hôm nay là nòng cốt và tương lai của đất nước, các cháu cần phải hiểu rõ về lịch sử nước nhà và trân trọng những công lao to lớn của ông cha để lại".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem