Các CLB Việt Nam ở AFC Cup: Cần cả may mắn và... sức khỏe

Thứ sáu, ngày 04/04/2014 08:34 AM (GMT+7)
Khác với những năm trước, lúc này, cả đương kim vô địch V.League Hà Nội T&T và đương kim vô địch Cúp Quốc gia V.Ninh Bình đều thể hiện tham vọng trên đấu trường AFC Cup. Tuy nhiên, để xác lập được dấu ấn đặc biệt, cả hai đội bóng này sẽ phải vượt qua nhiều thử thách.
Bình luận 0
Hà Nội T&T lo sân khách

Sau trận thua chủ nhà Selangor (Malaysia) 1-3 tối 1.4, tối 2.4, Hà Nội T&T đã trở về Thủ đô để chuẩn bị cho chuyến làm khách tiếp theo trên sân Maziya Sports (Maldives) vào ngày 9.4 tới.

Trao đổi với phóng viên NTNN sáng 3.4, (HLV) Phan Thanh Hùng cho biết: “Không chỉ bị ngộ độc thực phẩm ở Malaysia khiến một số cầu thủ tiêu chảy, trong đó có cả 3 ngoại binh là Gonzalo, Gallagher, Hector cùng ngoại binh nhập tịch Hoàng Vũ Samson, mà hiện nay, tôi và một số cầu thủ còn bị sốt siêu vi, phải truyền nước tại đội. Thành Lương, Văn Biển cũng đã chớm sốt. Phía Selangor đã “tiếp” mình tồi quá, gây khó khăn đủ chuyện từ khách sạn, ăn uống tới sân tập…”.

V.Ninh Bình (phải) đang thi đấu thăng hoa ở AFC Cup nhưng lại hay - dở  thất thường ở V.League.
V.Ninh Bình (phải) đang thi đấu thăng hoa ở AFC Cup nhưng lại hay - dở thất thường ở V.League.

Theo ông Hùng, Hà Nội T&T đã rất muốn giành đủ 3 điểm trên sân Selangor để sớm giành quyền đi tiếp ở AFC Cup nhưng bất thành. “Trận đấu này, hàng thủ đã chơi lỏng lẻo dẫn tới những bàn thua. Phía trước, chuyện lọt vào vòng 1/8 thì đương nhiên rồi. Nhưng chúng tôi muốn đi tiếp với vị trí nhất bảng F để được chơi trận đấu loại trực tiếp trên sân nhà. Nếu đi sân khách thì sẽ lại phải đối mặt với nhiều bất lợi. Giờ tôi chỉ hy vọng dịch sốt siêu vi sớm được ngăn chặn lại, không lây lan nhiều hơn sang các cầu thủ khác” - ông Hùng lo lắng nói.

V.Ninh Bình cần bỏ tật chủ quan

Dễ chịu hơn Hà Nội T&T, lúc này V.Ninh Bình (4 trận toàn thắng) đã sớm giành vé lọt vào vòng 1/8 AFC Cup. Chỉ cần giành thêm 1 điểm nữa trong 2 trận đấu còn lại ở vòng bảng, là thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ chắc chắn xếp nhất bảng G, và được thi đấu trận knock-out trên sân nhà. Tuy nhiên, vấn đề của đội bóng Cố đô lại nằm ở phong độ vô cùng thất thường ở V.League (đang xếp thứ 11/13 sau 10 vòng đấu), trái hẳn với những gì họ thể hiện trên đấu trường châu lục.

Trong quá khứ, Bình Dương dưới thời HLV Mai Đức Chung từng xác lập mốc son lọt tới bán kết AFC Cup 2009. Nếu muốn vượt qua cột mốc này, cả Hà Nội T&T và V.Ninh Bình sẽ phải nỗ lực rất nhiều đồng thời cần thêm một chút may mắn.

Lý giải nguyên nhân dẫn tới sự “lệch pha” này, HLV Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ: “Ở AFC Cup, vì đối thủ là các đội bóng nước ngoài, ít có thông tin về họ nên chúng tôi đã chơi rất tập trung, chặt chẽ. Thêm nữa, trong đội hình lại được sử dụng 4 ngoại binh và sức mạnh cũng được tăng cường. Tới V.League, không chỉ năm nay mà từ năm ngoái, V.Ninh Bình thường thắng trước thua sau. Đá với những đội mạnh thì thắng hoặc hòa (Hà Nội T&T, SHB.Đà Nẵng). Vậy mà lại mất điểm trước những đội được coi là yếu hơn. Ví dụ gần nhất là trận đấu với chủ nhà An Giang ở vòng 10 V.League 2014. Chúng tôi đã thắng 2-0 trong hiệp 1, nhưng lại để hòa 2-2 khi kết thúc trận đấu”.

HLV Nguyễn Văn Sỹ khẳng định sẽ sử dụng nhiều cầu thủ dự bị trong 2 trận đấu còn lại ở vòng bảng AFC Cup để họ có điều kiện tích lũy kinh nghiệm, đồng thời giảm tải cho các trụ cột: “Thời gian tới, lịch thi đấu cũng không quá dày nên không phải lo lắng nhiều. Chúng tôi sẽ dồn nhiều sức lực hơn, cố gắng từng trận một với thái độ coi trọng mọi đội bóng để cải thiện vị trí ở V.League”.

Ông Phạm Văn Lệ - Chủ tịch V.Ninh Bình cho hay: “Giai đoạn nghỉ giữa lượt đi-về V.League, chúng tôi sẽ bổ sung 1 ngoại binh ở vị trí tiền vệ phòng ngự và có thể đá tốt ở vị trí trung vệ. Điều này sẽ giúp hàng thủ của đội bóng vững vàng hơn khi phải dàn sức cho cả Cúp Quốc gia, V.League, AFC Cup”.
Chính Minh (Chính Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem