Các CLB V.League 2021 thưởng Tết và nghỉ Tết: Dở khóc, dở cười

PV Thứ hai, ngày 08/02/2021 19:10 PM (GMT+7)
Những năm thịnh vượng nhất, lãnh đạo chi tiền tỷ để thưởng Tết cho đội bóng, còn năm 2021, cầu thủ kẻ khóc người cười.
Bình luận 0

Những năm thịnh vượng nhất, các đội bóng chi tiền tỷ để thưởng Tết cho đội bóng và nhiều CLB còn xét về cống hiến của từng cá nhân vào thành tích chung của tập thể mà có mức thưởng riêng, chuyện một cầu thủ được thưởng trăm triệu về ăn Tết là điều không còn mới, thậm chí, bầu Hiển của Hà Nội FC trước đây còn có thói quen thưởng riêng cho từng cá nhân sau khi đã có mức thưởng khủng ở đội bóng. Nhưng mùa giải năm nay, do hậu quả nặng nề của dịch Covid 19 và cũng bởi sức mạnh tài chính của các đội bóng giảm sút đáng kể, mức thưởng cửa các CLB giờ chỉ còn là… tượng trưng, thậm chí “quên đi cho đỡ chạnh lòng”.

Các CLB V.League 2021 thưởng Tết và nghỉ Tết: Dở khóc, dở cười - Ảnh 1.

Thưởng tết ở V.League 2021 là cả một câu chuyện buồn.

“Tết năm nay, xa lắm, anh ơi! Bọn em may mắn còn được về nhà nhưng đi từ vùng dịch Quảng Ninh về nên ai nhìn thấy cũng phòng ngự, cảnh giác nhưng khổ nhất là chuyện… tài chính. Tiền chuyển nhượng và cả nhiều tháng lương, CLB còn nợ, chưa thanh toán. Nhiều anh em lâm vào tình trạng túng thiếu thật sự, chẳng còn tiền mà mua sắm quần áo, giầy dép hay quà cáp gì cho gia đình, người thân. Thưởng Tết năm nay hẻo nhất, mỗi anh em chỉ được 1 triệu thôi, không biết là có nên đưa cho vợ hay không…”, một cầu thủ Than Quảng Ninh cảm thán trong nỗi buồn như vậy.

Thể thao Nam Định chưa bao giờ có tiềm lực kinh tế và năm nay cũng vậy, thưởng Tết chỉ mang tính tượng trưng, như một khoản lì xì. Trước Tết, ông Nam Long, Phó Giám đốc trung tâm thể thao Nam Định, cho biết: “Chúng tôi không chỉ quản lý mỗi bóng đá mà còn nhiều các môn thể thao khác. Anh em chúng tôi đang cố gắng xử lý để các HLV, VĐV và cán bộ công nhân viên có được một cái Tết… đỡ tủi. Thật sự, chưa năm nào khó khăn như năm nay”.

Về phía đội bóng, Dược Nam Hà rút tên ra khỏi tên Nam Định để mở cửa cho các nhà tài trợ khác vào, chung tay góp sức tài trợ cho bóng đá thành Nam nhưng đến giờ, các Mạnh Thường Quân vẫn chờ… sau Tết. GĐĐH Trần Thái Toán của CLB Bóng đá Nam Định chia sẻ: "Đội Nam Định chúng tôi cũng có thưởng Tết nhưng là một chút để có không khí mà thôi. Công ty và CLB Nam Định cũng không có nhiều tiền để thưởng hậu như các đội bóng khác mà năm nay cũng chỉ như các năm trước, gọi là một chút hỗ trợ anh em tàu xe về quê mà thôi. Ai cũng muốn được thưởng lớn nhưng tôi biết nhiều anh em vẫn vui vẻ vì họ muốn chia sẻ khó khăn với những người đầu tư cho bóng đá chúng tôi, nhất là ở năm khó khăn này".

Cầu thủ Than Quảng Ninh và Nam Đình vẫn còn “có tý chút mang về”, thế là còn vui, ít nhất là vui hơn HAGL. Lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn… thực sự rất không may về… lương thưởng ở V.League. Mùa 2015, cả lứa cầu thủ khóa 1 của học viện HAGL Arsenal JMG lên chơi ở V.League cũng là lúc tập đoàn HAGL gặp nhiều khó khăn trên thương trường, với nhiều khoản lỗ, bản thân đội bóng cũng lao đao trụ hạng. Thế nên, không có thưởng cho những chiến thắng và cũng không có thưởng Tết luôn. Bước sang mùa thứ 7 chơi V.League, HAGL đã bắt đầu biết đến tiền thưởng cho chiến thắng đầu tiên, sau khi thầy trò HLV Kiatisak đánh bại SLNA, bầu Đức vào phòng thay đồ và tuyên bố: “Chúc mừng chiến thắng nhé. Có “lúa” về rồi đấy”. Tuy nhiên, chính sách thưởng Tết thì vẫn như mọi năm, tức là không có gì, các cầu thủ tay trắng về quê. Cũng an ủi cho thầy trò HLV Kiaitsak, bầu Đức đã làm bữa tất niên tại nhà và mời ban huấn luyện và các cầu thủ tới. Với lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Đông Triều…, được ngồi với Bầu Đức là điều quý giá mà không tiền bạc nào sánh được. Tất nhiên, niềm tự hào này không dành cho tất cả mọi người.

Tất cả đều chờ đợi mức thưởng khủng từ đội bóng được đầu tư mạnh nhất trong lịch sử V.League, với tổng ngân sách lên đến 130 tỷ đồng – CLB TP.HCM nhưng CLB sở hữu bản hợp đồng giá trị nhất V.League với Lee Nguyễn và HLV trưởng trả lương cao nhất với HLV Polking cũng không có thưởng Tết. Theo lý giải của lãnh đạo đội bóng, các cầu thủ CLB TP.HCM đã có mức lương, thưởng theo chiến thắng và cả tiền lót tay khủng nên không có thưởng tết mà chỉ duy trì phong tục lì xì đầu năm. HLV Polking cho phép cầu thủ nghỉ Tết sớm một ngày nhưng lại đưa ra một mệnh lệnh, khiến tất cả lo lắng: “Cầu thủ cứ tăng thêm 1 kg, đội bóng sẽ phạt 10 triệu đồng”. Nhà cầm quân người Brazil gốc Đức cũng đã thu thập đủ cân nặng của từng cầu thủ trước khi về nghỉ Tết và nếu không khéo, tiền lì xì năm mới không đủ để nộp phạt vì.. tăng cân.

B.BD khởi đầu như mơ, 2 chiến thắng với lối đá đầy thuyết phục, nhất là cú lội ngược dòng ngoạn mục trên sân của Hà Nội FC nhưng thưởng tết của đội bóng này cũng rất thấp, mỗi cầu thủ chỉ nhận 3 triệu về quê ăn Tết. HLV Phan Thanh Hùng cho hay: "B.BD có thưởng nhé. Đầu tiên là thưởng số ngày nghỉ để về bên gia đình vì B.Bình Dương là đội nghỉ tết đầu tiên ở V-League. Còn số tiền thưởng Tết, tôi không tiện bật mí con số nhưng tôi đảm bảo một điều CLB lo đầy đủ cho các cầu thủ, anh em đều vui vẻ cả, không ai nghĩ nhiều về chuyện đó đâu. Món quà, phần thưởng lớn nhất của tất cả là duy trì thể lực tốt nhất, chuẩn bị cho ngày V-League trở lại và khống chế được dịch bệnh”.

Trong khi các đại gia không thưởng Tết hoặc chỉ thưởng tượng trưng, NHM rất sốc khi nhận được thông tin đội bóng nhà nghèo SLNA lại thưởng các cầu thủ 1 tháng lương. Đây thực sự là sự sẻ chia, động viên một cách thiết thực với Phan Văn Đức và đồng đội. Lương của cầu thủ SLNA thực sự rất thấp, lại vừa trải qua 2 thất bại liên tiếp nên các cầu thủ sẽ gặp khó khăn về tài chính khi về quê ăn Tết bởi họ thường là lao động chính trong gia đình. Những cầu thủ đá chính như đội trưởng Hoàng Văn Khánh nhận trên 20 triệu hay ngôi sao như Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh cũng được 15 triệu đồng, Đặng Văn Lắm cũng có 8 triệu, anh em trẻ khác tối thiểu cũng có thêm 5 triệu về ăn Tết. Phải thừa nhận, ban lãnh đạo, ban huấn luyện của SLNA đã nỗ lực hết sức để các cầu thủ có thêm niềm vui khi đón Tết.

Những gã nhà giàu như Topenland Bình Định, Hà Nội FC cũng chỉ như SLNA, tức là chỉ chi thưởng 1 tháng lương nhưng thực tế, cầu thủ của đội bóng đất Võ và CLB bóng đá Thủ đô lại khác nhau. Cùng là một tháng lương nhưng lương của Đặng Văn Lắm, người sút tung lưới Hà Nội FC, mang về chiến thắng cho SLNA mùa trước, chỉ có 8 triệu thì những Hùng Dũng, Văn Hậu… nhận tận hơn 40 triệu. Hoàng Văn Khánh có 20 triệu tiền thưởng Tết, Văn Quyết nhận nhiều gấp 3 lần như thế.

Mùa giải 2020, Viettel giành chức vô địch V.League và thành công này đến sớm hơn so với kế hoạch của toàn đội nên thầy trò HLV Trương Việt Hoàng cũng nhận cơn mưa tiền thưởng. Ngoài 9 tỷ thưởng cho chức vô địch V.League, các cầu thủ Viettel còn nhận tiền thưởng theo số trận thắng trên mọi mặt trận, từ V.League đến Cúp QG. Đặc biệt, khi bối cảnh cả thế giới phải giảm lương vì Covid, Viettel không trừ lương của các cầu thủ. Trước Tết, các cầu thủ cũng nhận được công bố: thưởng 1 tháng lương cho anh em. Như vậy, năm nay, nếu xét về tiền thưởng, không đội bóng nào ở Việt Nam sánh được với Viettel.

Nhưng có lẽ, chưa năm nào trong lịch sử V.League, chuyện các cầu thủ về quê ăn Tết lại có nhiều nỗi buồn như năm nay. Bình thường, các ngoại binh hay các HLV ngoại tận dụng dịp Tết để đi du lịch, đi biển, lên rừng hoặc đến thăm, chúc Tết nhà anh em, bạn bè ở Việt Nam. Tuy nhiên, năm nay, mọi hoạt động ấy phải hủy bỏ. HLV Kiatisak quyết định không về Thái Lan nữa mà ở lại HAGL để cùng luyện công với 3 ngoại binh là Kim Dong Su, Memovic và Brandao. Có thông tin, Zico Thái, thông qua Công Phượng, đang muốn đưa Diakite về Phố Núi.

Một phần các cầu thủ Than Quảng Ninh không thể về quê và được tạo điều kiện ăn Tết ở đại bản doanh. Đơn giản bởi, nếu về quê, họ là người đến từ vùng dịch nên sẽ phải cách ly 21 ngày, vượt cả ngày tập trung trở lại. Các cầu thủ quê Hải Dương cũng không về nhà mà tìm một nơi trú ẩn để ăn Tết và tập luyện, chuẩn bị cho ngày hội quân. Văn Thanh bay vào TP.HCM cùng bạn gái, Văn Toàn ra Hà Nội nhưng tập luyện ở nhà người anh, Hoàng Đức và Đức Chiến vẫn đang tính toán, có thể mượn nhà của bố nuôi Đức Chiến để ăn Tết. Mẹ nuôi của Đức Chiến cũng đã trang hoàng lại nhà cửa, mua sắm thực phẩm để cậu con nuôi và đồng đội ăn Tết.

Thưởng Tết hẻo hoặc không có thưởng tết là một nỗi buồn nhưng còn buồn hơn vì có nhà mà không thể về và phải chúc tết nhau, đón giao thừa qua facetime… Bóng đá Việt Nam đang trải qua những ngày tháng khó khăn nhưng cũng vô cùng đáng nhớ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem