Thứ năm, ngày 16/04/2026 14:05 GMT+7

Cán bộ, chiến sĩ vượt nắng nóng 40 độ, đẩy nhanh tiến độ trường tiểu học miền núi Đà Nẵng

Viết Niệm Thứ năm, ngày 16/04/2026 14:05 GMT+7
Giữa cái nắng gay gắt của đại ngàn, công trường Trường Phổ thông nội trú liên cấp xã Tây Giang vẫn khần trương thi công. Hàng chục cán bộ chiến sĩ miệt mài bám trụ, thắp lên niềm hy vọng về một mái trường khang trang vùng biên.

Cán bộ, chiến sĩ vượt nắng nóng 40 độ, đẩy nhanh tiến độ trường tiểu học vùng biên giới

Dự án Trường phổ thông nội trú, bán trú Tiểu học và THCS xã Tây Giang ở miền núi Đà Nẵng có tổng kinh phí đầu tư hơn 262 tỷ đồng, được thực hiện theo chủ trương của Bộ Chính trị về việc xây trường học cho các xã biên giới.
Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Hơn 40 cán bộ, chiến sĩ từ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 Bàn Thạch và Đồn Biên phòng Tr'hy đang "chia lửa" cùng công nhân.
Giữa cái nắng tháng 4 như rang của miền Trung, công trường xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp xã Tây Giang không lúc nào ngớt tiếng máy trộn. Không khí đặc quánh bụi xi măng và hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt đất.
Trên công trường, không khí lao động diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Từng mối hàn được các cán bộ, chiến sĩ chăm chút tỉ mỉ.
Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, Thượng tá Nguyễn Sơn, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 Bàn Thạch (TP Đà Nẵng), khẳng định đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa xã hội đặc biệt sâu sắc. “Không quản ngại khó khăn, gian khổ, cán bộ chiến sĩ khi nhận nhiệm vụ xác định đây là mệnh lệnh từ trái tim. Mong muốn lớn nhất là công trình sớm hoàn thành để các em học sinh vùng biên được đến lớp trong ngôi trường mới”, Thượng tá Sơn nói.
Cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Tr'hy Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng tham gia hỗ trợ các đơn vị thi công trên công trường.
Sát cánh cùng lực lượng quân sự, Đại úy Nguyễn Văn Trọng, Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Tr'hy, cùng 10 cán bộ chiến sĩ biên phòng cũng đang dồn toàn lực hỗ trợ nhà thầu. “Chúng tôi luôn quán triệt tinh thần Bộ đội Cụ Hồ ở đâu khó, ở đó có bộ đội. Đây là nhiệm vụ vì nhân dân, vì các em học sinh vùng biên, nên toàn đơn vị đều xác định quyết tâm cao nhất, làm tốt nhất”, Đại úy Trọng nhấn mạnh.
Trong dòng người hối hả trên công trường, câu chuyện về Trung tá Trần Trung Sơn Hải khiến nhiều đồng đội cảm phục. Anh nhận lệnh lên đường khi vợ vừa sinh con được đúng 10 ngày. Gác lại niềm riêng, gác lại nỗi nhớ đứa con đỏ hỏn, anh có mặt tại điểm nóng biên giới ngay lập tức.
Việc huy động gần 250 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ xây dựng trường học là một chủ trương mang ý nghĩa chính trị và xã hội sâu sắc của TP Đà Nẵng.
Sự hiện diện của những người lính quân hàm xanh giữa đại ngàn không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho chính quyền và nhân dân địa phương.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.