Cặp đôi bị mất tích, sống sót trở về bằng dấu chân của mình

Trần Tâm Chủ nhật, ngày 07/06/2020 12:22 PM (GMT+7)
Một cặp đôi đi cắm trại đã sống sót sau 18 ngày mất tích ở một nơi hoang vu, biệt lập ở New Zealand.
Bình luận 0
Cặp đôi bị mất tích, sống sót trở về bằng dấu chân của mình - Ảnh 1.

Cuộc tìm kiếm cặp đôi mất tích diễn ra ở sông Anatori và bờ biển Kahurangi thuộc công viên quốc gia New Zealand.

Vào ngày 9/5, Dion Reynolds và Jessica O’Connor, đều 23 tuổi đi cắm trại ở thu lũng Anatori thuộc công viên quốc gia Kahurngin ở hòn đảo phía Nam New Zealand và họ không thể trở về vào ngày 14/5 theo dự định.

Sau 2 tuần họ được giải cứu bởi trực thăng, các chuyên gia, chó nghiệp vụ và 1 nhóm tình nguyện viên với quy mô lớn.

Reynold đã nói với đài Newzealand rằng, họ bị lạc đường do sương mù quá dày, tuy nhiên họ vẫn rất bình tĩnh dù hết sạch đồ ăn và họ cần tìm nước để uống. Rồi họ đi lang thang và thấy dấu chân của mình ở nơi mà họ bắt đầu bị lạc.

Cặp đôi bị mất tích, sống sót trở về bằng dấu chân của mình - Ảnh 2.

Cặp đôi Dion Reynolds

Cặp đôi bị mất tích, sống sót trở về bằng dấu chân của mình - Ảnh 3.

và Jessica O’Connor, 23 tuổi đi cắm trại và sống sót sau 18 ngày ở vùng hoang vu New Zealand.

Trên đường tìm đến thác nước cao 15-20m, họ bị ngã và chân của Dion Reynolds bị bong gân, O’Connor thì bị đau lưng. Họ cố gắng dựng một cái trại và tìm được 1 chút rêu để ăn. Sau đó họ đốt lửa để thu hút sự chú ý của nhân viên cứu hộ. 

"Rồi có một chiếc trực thăng đã phát hiện ra chúng tôi và tôi biết rằng chúng tôi được cứu sống", cặp đôi chia sẻ.

Tối thứ 4 vừa qua, cặp đôi đã ăn mừng tiệc pizza với gia đình và bạn bè của mình .

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem