“Cậu bé hư” bóng đá Việt Nam Danh Ngọc và “những cái tát” cuộc đời

Nguyễn Thịnh Thứ năm, ngày 16/07/2020 16:10 PM (GMT+7)
Hoàng Danh Ngọc có cái chân trái cực khéo và những cú sút xa sấm sét, đã có những lúc là “viên ngọc sáng” của bóng đá Việt Nam, thế nhưng sự bồng bột của tuổi trẻ đã khiến anh mất tất cả. Bây giờ, chàng trai quê Thái Bình “thuần tính” và truyền lửa đam mê cho các em nhỏ bóng đá cộng đồng.
Bình luận 0

Giãi bày về những "vết đen" quá khứ

Vụ việc đầu tiên diễn ra ở V.League năm 2009, Danh Ngọc giơ "ngón tay thối" về phía CĐV trong trận đấu giữa Thể Công và Nam Định. Anh bị treo giò 6 trận và nộp phạt 10 triệu.

"Đây là lần đầu tiên Ngọc chia sẻ về sự việc này (giơ ngón tay thối với CĐV Thể Công). Khi đó, tôi còn rất trẻ. Khi gặp một trận đấu căng thẳng, tôi chỉ hồn nhiên tạo ra tình huống gây tranh cãi, phản cảm, chứ không hề có sự chuẩn bị trước hay cố tính, tất cả chỉ là bột phát", Danh Ngọc kể lại với phóng viên Dân Việt.

“Cậu bé hư” bóng đá Việt Nam Danh Ngọc và “những cái tát” cuộc đời - Ảnh 1.

Danh Ngọc và vụ bị thẻ đỏ rồi chửi bậy trên truyền hình.

Hơn một năm sau, Danh Ngọc tiếp tục bị treo giò 18 tháng khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với Nam Định để chuyển sang Ninh Bình. Nhưng qua chia sẻ của cựu tiền vệ sinh năm 1990, anh đã bị thất hứa quá nhiều.

"Khi ở Nam Định, tôi đã có vị thế, từ băng đội trưởng đến thủ lĩnh phòng thay đồ. Các lãnh đạo hứa hẹn với tôi rất nhiều. Khi người lớn hứa rất nhiều nhưng họ không làm được thì sự thất vọng với những đứa mới lớn như tôi lúc đó nhiều lắm", Danh Ngọc nói.

"Họ bảo cho tôi cái này cái kia, tôi luôn làm việc cật lực nhưng không thấy được hưởng gì. Khi tham vọng không đạt, sự hụt hẫng lớn lắm, và bắt buộc tôi phải lựa chọn cuộc sống của mình lúc đó (sang Ninh Bình)".

Rất vất vả để rời Nam Định sang Ninh Bình nhờ sự yêu thương của bầu Trường, Danh Ngọc đền đáp ấn tượng. Nhưng đang trong lúc tốt đẹp, anh lại dính phốt. Tại V.League 2012, Danh Ngọc lần thứ 3 bị treo giò sau khi lăng mạ trọng tài Ngô Quốc Hưng với những câu chửi thề vang lên cả sân và được truyền hình phát trực tiếp quay thẳng vào mặt.

"Tình huống mà tôi vướng vào chửi bậy trên truyền hình, tôi thực sự chỉ là câu cửa miệng. Lúc đó, tôi rất ức chế. Tôi không hề ăn vạ mà trọng tài Quốc Hưng lại thổi tôi. Ninh Bình đang dẫn 2-0 Xuân Thành Sài Gòn", Danh Ngọc giãy bày.

"Khi xem lại trận đấu, ai cũng cho thấy tôi không hề ăn vạ. Chính cầu thủ Tostao của đội bạn sau này cũng nói với tôi rằng anh ấy đã đá vào chân tôi".

"Trong cuộc đời chơi bóng của mình, tôi chịu ba cái án và gần như đều là án điểm. Cái số của tôi có lẽ đã không may mắn", Danh Ngọc trầm ngâm một chút khi kể về những "lùm xùm" trong sự nghiệp của anh.

Mãi mãi tình yêu với Nam Định

Hoàng Danh Ngọc sinh ra ở Thái Thuỵ, Thái Bình thế nhưng với nhiều người hâm mộ, họ vẫn nhớ trong đầu đó là cầu thủ gốc Nam Định. Bởi tuổi trẻ của anh gắn liền với Nam Định và cả những bước phát triển đầu sự nghiệp.

“Cậu bé hư” bóng đá Việt Nam Danh Ngọc và “những cái tát” cuộc đời - Ảnh 2.

Danh Ngọc dính lùm xùm rời Nam Định nhưng anh khẳng định luôn giữ tình yêu với thành Nam.

Năm 17 tuổi, anh đã lên đội 1 Nam Định tham dự V.League 2007. Danh Ngọc không mất nhiều thời gian để khẳng định dấu ấn. Bàn thắng từ ngoài vạch 16m50 của anh tại AFC Champions League năm 2008 được kênh ESPN (nay là Fox Sports) bầu chọn là một trong những pha lập công đẹp nhất mùa giải.

Nhờ phong độ tốt ở Nam Định, anh được lên U22 Việt Nam. Và trong năm 2008, tiền vệ sinh năm 1990 là thành viên của đội tuyển U22 Việt Nam vô địch Merdeka Cup được tổ chức tại Malaysia.

Nhưng trong lúc tươi đẹp với Nam Định, Danh Ngọc dứt áo ra đi. Anh bị cho "hám tiền" nhưng qua lời kể của Ngọc thì mọi chuyện lại khác. Mọi chuyện dù sao đã qua đi, Danh Ngọc không muốn thanh minh nhiều, anh chỉ muốn nói rằng: "Tôi luôn coi Nam Định là mái nhà".

"Với Nam Định, nơi chắp cánh cho tôi thì mãi mãi một tình yêu. Tôi yêu Nam Định lắm. Bây giờ khi Nam Định đá, tôi vẫn theo dõi.

Có một điều mà tôi cũng chia sẻ thật, đó là giữa tôi và CĐV Nam Định chưa bao giờ sứt mẻ tình cảm. Trang mạng xã hội cũng chưa bao giờ gặp điều tiếng gì giữa tôi với CĐV Nam Định".

"Đốt" tiền tỷ tuổi đôi mươi, giải nghệ tuổi 25

Để "cởi trói" ở Nam Định, Danh Ngọc phải đền bù hợp đồng 2,4 tỷ. Tuy nhiên số tiền này đã được bầu Trường của Ninh Bình chi trả. Hợp đồng của Danh Ngọc với Ninh Bình năm 2011 lên tới hơn 7 tỷ và anh cũng được nhận trọn vẹn.

“Cậu bé hư” bóng đá Việt Nam Danh Ngọc và “những cái tát” cuộc đời - Ảnh 3.

Danh Ngọc từng có rất nhiều tiền ở tuổi 19 đôi mươi nhưng ăn tiêu quá tay

"Vụ đó, tôi phải đền bù 2,4 tỷ nhưng khoản tiền này gần như tôi không phải trả. Tôi may mắn được bầu Trường thương. Anh ấy là người nghĩa hiệp lắm", Danh Ngọc nói.

Có một câu hỏi được quan tâm là lúc ở tuổi đôi mươi, với khoản tiền 7 tỷ đồng như vậy, Danh Ngọc làm gì? "Tôi mua được căn nhà ở thành phố Nam Định, một phần gửi về gia đình nhưng lúc đó tôi còn trẻ quá, bồng bột, cầm tiền tiêu pha không giới hạn", Danh Ngọc nói.

"Với khoản tiền rủng rỉnh, tôi tiêu không tiếc tay cho những cuộc ăn chơi, lên bar. Nếu là bây giờ, có lẽ đã khác. Ngày ấy, ai thực sự chín chắn thì mới giữ được còn lại thì bằng không. Tôi cũng thấy tiếc nuối cho tuổi trẻ".

Năm 2014, vụ án bán độ ở AFC Cup khiến bầu Trường quyết định giải thể Ninh Bình. Danh Ngọc lang bạt tới Cần Thơ, Quảng Ninh, đội hạng nhất TP.HCM, rồi Long An. Cuối năm 2015, anh tuyên bố giải nghệ sau khi HLV Minh Phương nói không còn nằm trong kế hoạch.

Từ kinh doanh đến "gõ đầu trẻ"

Có một điều khá thú vị là Danh Ngọc khá máu mê kinh doanh. Từ thời khoác áo Ninh Bình, anh đã mở cửa hàng bán giày trên mạng và thu được tiền lãi đáng kể. Năm 2013, anh còn đầu tư vào ăn uống.

Những năm tháng sống ở Nam Định khiến anh mê món phở bò gia truyền nơi đây. Thế là anh chọn Thanh Hoá, quê vợ cũ (cả hai hiện đã chia tay). Công việc kinh doanh khá thuận lợi nhưng vì vấn đề trục trặc gia đình nên sau đó Ngọc rút chân.

“Cậu bé hư” bóng đá Việt Nam Danh Ngọc và “những cái tát” cuộc đời - Ảnh 4.

Danh Ngọc vùi mình với đam mê dạy trẻ nhỏ đá bóng.

“Cậu bé hư” bóng đá Việt Nam Danh Ngọc và “những cái tát” cuộc đời - Ảnh 5.

Danh Ngọc đang rất đam mê với công việc.

Sau khi giải nghệ, Ngọc hướng đến làm bóng đá cộng đồng. "Tôi làm bóng đá cộng đồng ở Thanh Hóa chính thức từ 2017-2018. Sang 2019, tôi về thành phố Thái Bình làm cho trung tâm Bảo Trang", Ngọc vui vẻ kể về công việc hiện tại.

"Nhìn các cháu ra sân, tôi thấy yêu lắm. Tôi cũng là người có con nên những giây phút như vậy thật đáng quý. Về giáo án, tôi may mắn được các anh đi trước làm bóng đá cộng đồng chỉ bảo, chia sẻ cộng thêm việc tôi tự học hỏi trên mạng".

Nhìn Danh Ngọc tận tụy chuẩn bị đồ đạc ra sân, chỉ bảo các em nhỏ từng động lực với sự say mê, chúng tôi thấy được một con người trưởng thành sau những vấp ngã.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem