Cây đổ gãy vẫn la liệt, đường phố Hà Nội tắc nghẽn “không lối thoát” ngày đầu tuần

Do ảnh hưởng của bão Yagi, hàng nghìn cây xanh ở Hà Nội bị gãy đổ, việc khắc phục vô cùng khó khăn và mất thời gian nên nhiều cây xanh vẫn nằm ngổn ngang trên đường, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của người dân. Hình ảnh trên đường Hoàng Quốc Việt lúc 8h sáng nay.

Các phương tiện đi trên đường Cầu Giấy phải luồn lách, thậm chí lao lên vỉa hè rồi lại đi xuống do thân, cành cây nằm ngổn ngang.

Do "mất" vỉa hè vì cây đổ, người đi bộ phải đi xuống lòng đường.

Ùn tắc kéo dài nghiêm trọng trên đường Tố Hữu từ 7h đến 9h sáng nay.

Trên đường Hoàng Quốc Việt, do chưa được nhà chức trách dọn dẹp nên xe máy đi lại vất vả.

Nhiều cành cây choán một phần đường trên đoạn đường Cầu Giấy.

Đường Tố Hữu giao với Trung Văn, Lương Thế Vinh... là điểm đen ùn tắc, nay càng tắc hơn do bão Yagi gây ra.

Các bến chờ xe buýt cũng bị cây xanh đổ gãy phủ kín. Hình ảnh trên đường Hoàng Minh Giám lúc 9h sáng nay.

Đường Nguyễn Hoàng lúc 8h30 phút.

Vỉa hè nhiều tuyến đường vẫn như một "cánh rừng" bị đốn hạ. Ảnh trên đường Hoàng Minh Giám, đối diện công viên Thanh Xuân.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.