Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Với nhiều CĐV, đặc biệt là các CĐV Việt Nam, họ nhận thức được rằng việc phải làm khách trước một đối thủ mạnh như Ả Rập Xê Út không phải là một trải nghiệm dễ chịu. Và những diễn biến trên sân đã phản ánh đúng những dự đoán của người hâm mộ.
Ngay ở phút thứ 3, Quang Hải là người đã giúp những chiến binh sao vàng có bàn thắng vươn lên dẫn trước bằng cú dứt điểm rất nhanh từ ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, kể từ sau phút lóe sáng ấy của Hải "con", toàn bộ 11 cầu thủ của Việt Nam chỉ có thể tập trung vào nhiệm vụ phòng ngự và chống đỡ sức tấn công khủng khiếp của các cầu thủ đẳng cấp bên phía Ả Rập Xê Út.
Kết thúc hiệp 1, khung thành của Bùi Tấn Trường đã phải đối mặt tới 10 cú sút từ phía Ả Rập Xê Út. Dẫu vậy, Việt Nam vẫn giữ vững được lợi thế dẫn bàn. Nhưng khi hiệp 2 chỉ vừa mới bắt đầu, các học trò của HLV Park Hang-seo đã hoàn toàn sụp đổ sau chiếc thẻ đỏ của Duy Mạnh. Ả Rập Xê Út đã liên tiếp có được 3 bàn thắng để rồi trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1.
Mặc dù vậy, tình huống trong tài thổi penalty và rồi rút thẻ đỏ cho Duy Mạnh đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Các cổ động viên quốc tế cũng không ngần ngại dành cho vị trọng tài này những lời lẽ khó nghe.