Chân dung nam sinh 2 năm thi học sinh giỏi Toán quốc gia đều giành giải Nhất

Tào Nga Thứ năm, ngày 07/04/2022 06:49 AM (GMT+7)
Năm lớp 11, Trần Vũ Đức Huy là thí sinh dự thi vượt cấp và đoạt giải Nhất tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Năm nay Đức Huy lại tiếp tục giành giải Nhất một cách ngoạn mục...
Bình luận 0

Nhiều lần dự thi đều giành giải Nhất

Theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT, năm nay tỉnh Vĩnh Phúc có 14 học sinh được tham dự vòng thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế bao gồm môn Toán có 4 em, Sinh học có 4 em, Vật lí có 2 em, Hóa học có 2 em và Tin học có 2 em. Đây là con số học sinh lớn nhất từ trước đến nay của Vĩnh Phúc lọt vào vòng thi này.

Cùng với đó, tỉnh Vĩnh Phúc giành được 8 giải Nhất trong số 62/92 học sinh có giải, là tỉnh đứng vị trí thứ 2 cả nước về số lượng học sinh THPT đạt giải Nhất của kỳ thi.

Một trong 8 "cái tên vàng" học sinh đạt giải Nhất của tỉnh, một trong 2 thí sinh giải Nhất đội tuyển Toán này đó là em Trần Vũ Đức Huy, học sinh lớp 12 Chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

Chân dung nam sinh 2 năm thi học sinh giỏi Toán quốc gia đều giành giải Nhất  - Ảnh 1.

Trần Vũ Đức Huy, học sinh lớp 12 Chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc. Ảnh: NVCC

Đức Huy xuất sắc khi đây là lần thứ 2 liên tiếp giành giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi Toán quốc gia. Năm ngoái, khi đang là học sinh lớp 11, Đức Huy là thí sinh dự thi vượt cấp và đã đạt giải Nhất tại kỳ thi. Thành tích của Huy đã góp phần quan trọng để Vĩnh Phúc trở thành đơn vị dẫn đầu cả nước về số lượng giải Nhất và tỷ lệ học sinh đạt giải. 

Không chỉ dừng lại ở đó, khi đang là học sinh lớp 9, Trường THCS Vĩnh Yên, Đức Huy cũng giành giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh rồi tiếp tục là thủ khoa chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc và Á khoa chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên, Hà Nội.

Học rất ít và thích trồng cây

Mặc dù giành nhiều thành tích về toán học sẽ khiến mọi người nghĩ rằng đây là cậu học sinh chăm chỉ, ít nói và có phần khô khan, nhưng trong cuộc trò chuyện với PV, Đức Huy lại hoàn toàn ngược lại. Cậu gây ấn tượng với mọi người là một cậu học trò vui tính, hài hước, sống tình cảm. Đức Huy thú thật, "cuộc đời của em giống như tấn hài kịch".

"Em không biết thế nào mà những gì em nói, em làm đều khiến các bạn thấy buồn cười. Ngay cả việc đi cắt tóc của em cũng vậy. Sau khi thi học sinh giỏi xong, em ra hàng cắt tóc cho gọn nhưng không hiểu sao bác thợ cắt cho em thành đầu trọc. Vậy là em không dám đi đâu vì sợ mọi người trêu cười em", Huy vui vẻ chia sẻ. 

Nói về kinh nghiệm học tập để liên tiếp giành giải nhất tỉnh và quốc gia, Đức Huy trả lời vô cùng bất ngờ: "Em chơi suốt thôi ạ. Chỉ là khi học và làm bài trên lớp em nắm chắc kiến thức. Khi về nhà, em hoàn thành bài tập thầy cô giao chứ cũng không tìm kiếm bài làm thêm trên mạng. Em không dám "cày cuốc" chăm chỉ như các bạn vì em hay bị bệnh mất ngủ nên không dám thức khuya. Buổi tối, em thường học lúc 9h đến hơn 10h rồi đi ngủ".

Huy chia sẻ thêm, trước đây em cũng thường xuyên tranh thủ trong giờ ra chơi ngồi làm bài tập. Thế nhưng sau đó em nhận ra những kiến thức này không phục vụ nhiều cho việc thi học sinh giỏi và học như vậy cũng chỉ bằng các bạn trong lớp. Vậy nên Huy thay đổi "chiến lược", chỉ cần nắm chắc kiến thức và suy luận khi làm bài là đủ. 

img
img

Đức Huy không chỉ học giỏi mà còn sống vui vẻ, hòa đồng với các bạn. Ảnh: NVCC

Trong quá trình thi học sinh giỏi, Huy cũng không gây áp lực cho mình. Năm lớp 11, là thí sinh ít tuổi hơn so với các anh chị, Huy chỉ nghĩ đây là bài thi bình thường, nếu không được sẽ còn năm sau thi tiếp. Chính sự thoải mái đó đã giúp Huy có được tinh thần làm bài tốt nhất. 

Với đề thi năm nay, Huy chia sẻ đề dễ hơn và học sinh có nhiều thời gian ôn thi hơn nên em đạt điểm cao hơn. Tuy nhiên, trong lúc vào phòng thi sức khỏe của Huy không tốt. Em bị đau đầu trong quá trình làm bài. Rất may Huy vẫn hoàn thành tốt bài thi và xuất sắc giành giải Nhất. 

Ngoài giờ học, Huy chia sẻ rất thích hát và trồng cây. Những cây mà nam sinh này trồng chủ yếu là những cây bị mọi người bỏ đi ở bên đường. "Em thấy thương các cây này nên lại mang về trồng. Bây giờ vườn nhà em có khá nhiều các loại cây", Huy nói. 

Tiết lộ về kế hoạch sắp tới, Huy cho hay, ngay sau khi có kết quả thi học sinh giỏi, em đã vào ký túc xá của trường để tiếp tục ôn thi chọn đội tuyển vòng 2. "Mục tiêu của em là tập trung thi, sau đó nghỉ ngơi và sẽ nghiêm túc suy nghĩ để quyết định chọn trường đại học theo học", Huy nói. 

Chia sẻ về cậu học trò của mình, cô Nguyễn Thị Thanh Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc nhận xét: "Huy là một học sinh rất ngoan, trong lớp hòa đồng với các bạn, được thầy cô và các bạn quý mến. Huy cá tính, sống rất tình cảm.

Mình rất vui khi 2 năm liên tiếp em đạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia. Mình luôn tin năm nay Huy sẽ vẫn giành giải Nhất nên kết quả đó thực sự không bất ngờ. Mình hy vọng năm nay Huy còn có nhiều thành tích cao hơn nữa".

img

Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy và tập thể lớp 12 Chuyên Toán của Đức Huy. Ảnh: NVCC

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem