Chém tử vong một thanh niên chỉ vì một câu nói bông đùa

Thiên Long Thứ ba, ngày 08/03/2022 16:09 PM (GMT+7)
Nhìn thấy hai thanh niên đi chung xe máy, một người trên tay cầm hung khí, anh Nguyễn Văn Tuyền (20 tuổi, ngụ ấp Bắc 2, xã Tân Điền, huyện Gò Công) nói “giờ này còn cầm hàng chạy đi đâu”, lập tức hai tên quay lại chém nạn nhân trọng thương, tử vong trên đường cấp cứu.
Bình luận 0
Tiền Giang: Chém tử vong một thanh niên chỉ vì một câu nói bông đùa - Ảnh 1.

Chỉ vì một câu nói trêu đùa, 2 đối tượng quay xe chém tử vong một thanh niên. Ảnh: Minh họa

Ngày 8/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Công (Tiền Giang) cho biết, đang phối hợp phòng nghiệp vụ công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, tử thi. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Tuyền bị chém trọng thương mất nhiều máu đã tử vong. 

Hai nghi phạm đang bị lực lượng công an tiến hành truy bắt để làm rõ xử lý về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Trước đó, khoảng 21h ngày 5/3, Tuyền chở bạn bằng xe máy đi nhậu ở quán trên đường trở về nhà. 

Thấy 2 thanh niên đi chung xe máy, người ngồi phía sau cầm theo con dao tự chế vượt qua, Tuyền nói lớn "giờ này còn cầm hàng chạy đi đâu nhìn thấy ghê".

Nghe kẻ không quen biết nói vậy, đối tượng tăng tốc đuổi theo, khi áp sát và ép được xe máy của Tuyền một tên vung dao chém nạn nhân chấn thương nặng rồi bỏ trốn. 

Tuyền được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Gò Công Đông, nhưng đã tử vong trước khi vào viện.

Công an huyện Gò Công Đông tiến hành trích xuất camera an ninh, bước đầu xác định số xe và hung thủ gây án để tổ chức truy bắt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem