Chủ Bếp Diêm Phố: "Việc vay nặng lãi, vay lãi ngày, bị siết nợ tới mức nhục nhã là thật"

P.V Thứ ba, ngày 23/08/2022 06:30 AM (GMT+7)
Ghi nhận của Dân Việt cho thấy Bếp Diêm Phố đã túc tắc kinh doanh trở lại sau sự kiện tuyên bố vỡ nợ vì vay nặng lãi. Chia sẻ với Dân Việt, bà chủ Bếp Diêm Phố xác nhận bị siết nợ là thật và đang tìm cách vực dậy chuỗi cửa hàng để trả nợ.
Bình luận 0

Sau cuộc họp vào cuối tuần qua, nhóm nhà đầu tư đi đến thống nhất tạo điều kiện và hỗ trợ bà chủ Bếp Diêm Phố kinh doanh trở lại, vực lại chuỗi cửa hàng và từng bước trả nợ dần. Tuy nhiện, nhóm nhà đầu tư sẽ cử đại diện vào giám sát hoạt động kinh doanh của chuỗi cửa hàng Bếp Diêm Phố. 

Ghi nhận của Dân Việt cho thấy, Bếp Diêm Phố đã túc tắc kinh doanh online trở lại sau khi đã thống nhất được với nhóm nhà đầu tư, nhưng các cửa hàng bán trực tiếp hiện vẫn chưa mở trở lại. 

Như Dân Việt đã thông tin, bà Nguyễn Thị Thu Hà - chủ chuỗi cửa hàng Bếp Diêm Phố, đồng thời là Admin của nhóm Chợ Quê nổi tiếng với hơn 1,2 triệu thành viên đã tuyên bố phá sản trên fanpage vì vướng vào nặng lãi. Được biết, bà chủ Bếp Diêm Phố đã huy động vốn của các nhà đầu tư. 

Theo chia sẻ của K, một nhà đầu tư vào Bếp Diêm Phố: “Hiện nhóm nhà đầu tư mà em đang tham gia có khoảng vài chục người, có người góp với em ấy gần 15 tỷ, có người 10 tỷ, người thì vài tỷ, người thấp nhất cũng vài trăm triệu. Đa số họ vì thương Hà, tin Hà mà góp tiền chứ không phải vì để nhận được khoản lãi ấy", một nhà đầu tư chia sẻ.

Tuy nhiên, cũng có một số nhà đầu tư bắt Hà phải trả một mức lãi suất kinh khủng. Theo chia sẻ của K, từ sao kê ngân hàng cho thấy, có một nhà đầu tư cho bà chủ Bếp Diêm Phố vay hơn 2 tỷ, nhưng đã phải trả hơn 11 tỷ đồng trong một thời gian ngắn nhưng vẫn chưa xong lãi, gốc vẫn còn nguyên. Điều này khiến cho Bếp Diêm Phố âm vốn, không đủ tiền để xoay xở và buộc phải tuyên bố phá sản. 

Chủ Bếp Diêm Phố: "Việc vay nặng lãi, vay lãi ngày, bị siết nợ tới mức nhục nhã là thật" - Ảnh 1.

Các nhà đầu tư cho chủ Bếp Diêm Phố kinh doanh trở lại để trả nợ dần. Ảnh KP.

Trao đổi với Dân Việt, bà Thu Hà - chủ Bếp Diêm Phố xác nhận việc đang bị siết nợ là có thật và mong muốn vực dậy lại chuỗi cửa hàng: “Đời người không ai lường trước được điều gì. Việc tôi bị vay nặng lãi, vay lãi ngày, bị siết nợ tới mức nhục nhã là có thật”.

Bà chủ Bếp Diêm Phố chia sẻ, sau khi tuyên bố phá sản, nhiều nhà đầu tư cho rằng tôi lừa đảo nhưng thực sự số tiền 200 - 300 triệu đồng liệu có đáng là gì so với thương hiệu tôi đã vất vả gây dựng nhiều năm qua?

“Những nhà đầu tư kêu tôi là lừa đảo, vậy chuỗi Bếp Diêm Phố tự dưng trên trời rơi xuống để mọi người đầu tư à? Với số tiền đầu tư 200 - 300 triệu của nhiều nhà đầu tư, nếu so với chi phí để gây dựng chuỗi cửa hàng Bếp Diêm Phố trong mấy năm qua thì thấm vào đâu. Việc mất cân bằng tài chính do nặng lãi dẫn đến vỡ nợ trong kinh doanh không phải là chuyện mới mẻ gì. Người ghét mình thì thêu dệt câu chuyện từ nhỏ tới to, có 1 gột lên 10 để làm trầm trọng thêm sự việc", chủ Bếp Diêm Phố chia sẻ.

Bà chủ Bếp Diêm Phố đính chính không có chuyện bán hàng lỗ (mua đắt, bán rẻ hay là bán ngang giá) như các nhà đầu tư đã nói khi chuỗi cửa hàng Bếp Diêm Phố tuyên bố phá sản. "Tôi chưa bao giờ bán lỗ món gì. Nếu nhà phân phối nào nói vậy thì đưa chứng cớ ra chứng minh giá bán cho tôi và giá tôi bán cho khách tại thời điểm đó", bà Hà nhấn mạnh. 

Bà chủ Bếp Diêm Phố cho biết sẽ cố gắng vực dậy chuỗi cửa hàng sau sự cố này. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem