Chiếc giường phế liệu bất ngờ thành cổ vật giá 700 tỉ đồng
Sau 5 thế kỷ nằm chỏng chơ dưới mưa nắng, không hề được che phủ, bảo quản, chiếc giường phế liệu bỗng chốc trở thành cổ vật đắt giá.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ông Kiều Trọng Tuyến, nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn VN (Agribank), đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Sau 5 thế kỷ nằm chỏng chơ dưới mưa nắng, không hề được che phủ, bảo quản, chiếc giường phế liệu bỗng chốc trở thành cổ vật đắt giá.
“Đâu phải muốn qua là được anh. Ở Tô Châu, có người làm vài năm ở khu bình dân mà vẫn không qua được bên VIP đó anh. Ở bên đó, khách bo cao lắm, ít nhất là 500 ngàn/nhân viên/ca. Muốn qua được bên đó thì nhân viên ở khu bình dân luôn phải xếp ở vị trí thứ nhất, thứ hai về số lượt khách yêu cầu trong vòng 3 tháng liên tiếp”, mỹ nữ kích dục tên Tiên nói.
“Thư giãn ở đây có những hình thức gì hả em?”. - “Dạ, thì em làm tay là 200, làm cho anh lên đỉnh bằng… kỹ thuật là 300 ngàn” - Tiên trả lời.
Công ty này có 3 điểm hoạt động, trong đó có 2 điểm chuyên phục vụ karaoke, nhà nghỉ và mát xa, một điểm còn lại chỉ chuyên về vận chuyển hàng hóa. Có thể công ty này có nhiều điểm và quy mô là do nhiều người hùn vốn làm ăn, kinh doanh.
Người được coi là “linh hồn” trong mọi thành công của Tô Châu và nhận được sự nể phục của hầu hết các nhân viên trong tập đoàn kích dục này là người đàn ông mang tên Tô Văn Lộc - ông chủ và cũng là Giám đốc của Tô Châu Group.
Ngày 2.7, tôi có mặt tại Tô Châu vào khoảng 2 giờ chiều. Lúc này, khi đám nhân viên lễ tân dường như đã chuẩn bị sẵn cái tinh thần bán vé hưởng cái dịch vụ sung sướng cho vị khách “trông quen quen” thì tôi đề nghị với họ về việc được gặp vị giám đốc điều hành của Tô Châu.
3