NSƯT Công Lý: Làm chồng, làm cha khó hơn vai diễn trên sân khấu
"...Làm sân khấu, đóng phim mình làm sai còn có thể làm lại được. Nhưng trong gia đình không dễ dàng để có thể nói lại, làm lại được. ", NSƯT Công Lý chia sẻ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thơ Hoàng Nhuận Cầm có một màu sắc rất riêng mà đến giờ vẫn còn thổn thức trong nhiều cuốn sổ thơ nữ sinh, dù nhà thơ đã qua rồi tuổi hoa niên.
"...Làm sân khấu, đóng phim mình làm sai còn có thể làm lại được. Nhưng trong gia đình không dễ dàng để có thể nói lại, làm lại được. ", NSƯT Công Lý chia sẻ.
Khi nhắc tới NSƯT Minh Châu, người hâm mộ thường nhớ tới một người nghệ sĩ tài hoa với vẻ đẹp không tuổi tác nhưng lận đận trong chuyện tình duyên. Ít ai biết về những vất vả, gian truân mà bà mẹ đơn thân Minh Châu đã trải qua...
Học ca vọng cổ bằng giọng Nam, chú trọng nội tâm, thần thái của nhân vật... là cách nam nghệ sĩ vận dụng để chinh phục khán giả.
Đó là lời nói hài hước, dí dỏm của người nghệ sĩ được mệnh danh là "ông Bụt" làng điện ảnh Việt Nam khi đúc kết về nghiệp diễn của mình.
Dù đã bước sang phía bên kia sườn dốc cuộc đời nhưng nghệ sĩ Hồng Chương luôn ý thức được rằng nguồn cội chính là điều quý báu nhất đối với không chỉ riêng ông mà còn là giá trị sâu sắc, thiêng liêng trong tiềm thức mỗi người dân Việt. Người nghệ sĩ gạo cội tuy tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng vẫn đang ngày ngày miệt mài vun đắp cho vốn quý ấy.
NSND Phạm Thị Thành xuất thân từ một gia đình dòng tộc Triều Nguyễn. Dù đã ở tuổi "thất thập cổ lai hy" bà vẫn miệt mài, ngày đêm đóng góp sức mình cho nghệ thuật nước nhà.
Giai nhân Hà thành ấy không ai khác chính là bà Nghiêm Thúy Băng, vợ của nhạc sĩ Văn Cao. Suốt 50 năm chung sống, ông bà cùng nhau trải qua biết bao cay đắng ngọt bùi để rồi đến hôm nay, cho dù ông đã khuất núi thì với bà tình yêu đó vẫn đẹp tinh khôi như thuở ban đầu.
Đã 20 năm kể từ khi tác giả của những nhạc phẩm bất hủ như "Tiến quân ca", "Suối mơ", "Mùa xuân đầu tiên"... về với cõi vĩnh hằng nhưng những hình ảnh về ông vẫn luôn sống mãi trong ký ức người phụ nữ đã gắn bó với ông cả cuộc đời. Giờ đây, có lẽ ở bên kia thế giới, người nhạc sĩ tài hoa có thể nở nụ cười mãn nguyện vì người vợ mà ông hết lòng yêu thương đang tận hưởng những tháng ngày an lạc tuổi già bên con cháu.
"Bây giờ tôi có tuổi rồi, lại quay về cái tuổi trẻ con, thích xem bắn pháo hoa, thả bóng bay lại còn hay dỗi nữa. Tết chỉ thế thôi, cốt lấy sự sum họp đầm ấm là quan trọng nhất", nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ.
"Tết Âm lịch là Tết cổ truyền, là văn hoá dân tộc. Nó là một phần máu thịt của người Việt Nam, sao có thể bỏ được", nhạc sĩ An Thuyên nhấn mạnh.
Đạo diễn Long Vân bảo cuộc đời mình được làm phim là mãn nguyện rồi, nên dù cuối đời chẳng có được danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân hay Nghệ sĩ ưu tú thì ông cũng chẳng lấy đó làm buồn. Tới nay, tuổi đã gần bát thập nhưng ông vẫn tham gia làm phim để thỏa cơn nghiện của mình. Cách đây chưa lâu, cũng từ đam mê chuyện làm phim mà ông bị tai nạn gãy chân, đến nay vẫn chưa phục hồi.
Nhắc đến nghệ sĩ Ngọc Tuyết, người hâm mộ thường nghĩ ngay đến hình ảnh người đàn bà chua ngoa, mưu mẹo qua những nhân vật bà từng thủ vai. Ít ai biết rằng, ngoài đời Ngọc Tuyết là một phụ nữ tuy đã có tuổi nhưng vẫn mang trong mình tâm hồn trẻ trung, lãng mạn đúng phong cách thiếu nữ Hà Thành thuở xưa.
NSND Lê Hùng vừa nhận được lời chúc mừng của bạn bè, khán giả gần xa khi đón chào cậu con trai kháu khỉnh ở tuổi 62 với người vợ trẻ kém ông hơn 30 tuổi - diễn viên Hoài Thu. Đây là đứa con chung thứ ba của hai người.
Dù đã ở tuổi gần đất xa trời nhưng nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Minh Vương vẫn luôn được khán giả mến mộ. Những người hâm mộ ông không ngại đường xa mang một chút bánh, trái cây từ quê hay in hình ép khung gỗ để tặng cho ông.
Dù đã ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng niềm đam mê với nghiệp diễn chưa khi nào vơi cạn đối với nghệ sĩ Văn Toản. Trong không khí rộn ràng của mùa xuân ông đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về cuộc đời và sự nghiệp của mình.
NSND Phạm Thị Thành xuất thân từ một gia đình dòng tộc Triều Nguyễn. Bà dành trọn cuộc đời mình cống hiến cho nghệ thuật sân khấu nước nhà. Yêu nghệ thuật, nhận mình là người sẵn sàng hy sinh tất cả cho nghệ thuật nhưng những cái tết xa gia đình, xa quê hương, đất nước từng khiến bà đón tết "ngập" trong nước mắt.
Nhắc đến Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vy là nhắc đến ba bông hồng tài sắc vẹn toàn của điện ảnh Việt. Ba chị em, mỗi người một vẻ nhưng tất cả đều có chung nét đẹp thuần khiết, đài các rất Hà Nội, chung tố chất làm nên một nghệ sĩ lớn, chung đức tính làm nên một người phụ nữ mẫu mực của gia đình. Đó chính là những phẩm chất tốt đẹp mà họ nhận được từ người mẹ của mình – NSND Lê Mai.
Diễn viên Kim Khánh khẳng định, câu nói "với tôi, bê-đê là một loại bệnh" chỉ là lời thoại của nhân vật bà mẹ trong phim Cầu vồng không sắc, còn ngoài đời, chị sẽ không bao giờ nói câu đó.
Xuân Ất Mùi gõ cửa khắp muôn nơi mang theo niềm vui và sự tươi mới. Trong không khí rộn ràng đón xuân mới, nghệ sĩ ưu tú Hồng Kỳ cũng có những chia sẻ thú vị của riêng mình nhân dịp Tết "con Dê".
"Đêm nghệ thuật Xẩm và đời cháy vé tôi rất vui, dường như đây đang là "món ăn lạ" cho khán giả, đặc biệt các bạn trẻ, bởi lâu nay khán giả đã nghe, xem quá nhiều các chương trình ca nhạc", nhạc sĩ Quang Long tâm sự với Dân Việt sau thành công đêm Xẩm và Đời vừa được tổ chức tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.
Trong số 10 ca khúc hay nhất viết về Đảng Cộng sản Việt Nam, nhạc sĩ Phạm Tuyên là tác giả của 3 bài hát “Đảng cho ta cả một mùa xuân”, “Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng” và “Màu cờ tôi yêu”. Phóng viên Báo NTNN đã có cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Phạm Tuyên về đề tài sáng tác này.