Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nội bộ của Barca đang rối như canh hẹ kể từ sau khi Lionel Messi gửi burofax yêu cầu hủy hợp đồng để anh được ra đi tự do ở kỳ chuyển nhượng Hè này. Bố đẻ của Messi, ông Jorge Messi đã tới Barcelona để đàm phán với BLĐ về tương lai của con trai mình nhưng chưa có kết quả cụ thể.
Trong khi sự việc của Messi còn đang rối tung, Barca lại nhận thêm một tin sét đánh khi chủ tịch Josep Bartomeu bị cảnh sát sờ gáy. Theo tờ El Mundo, ông Bartomeu bị cảnh sát Catalan cáo buộc có liên quan đến một vụ tham nhũng có tên Barcagate.
Hồi đầu năm nay, đài Cadena SER đã tung ra những chứng cứ để chứng minh ông Bartomeu cùng cộng sự đã chi 1 triệu euro để thao túng truyền thông. Họ được cho là đã thuê công ty I3 Ventures để tung tin, tấn công các ngôi sao của CLB và các ứng cử viên tranh chức chủ tịch với Bartomeu.
Tuy nhiên, sự việc đó đã nhanh chóng bị lắng xuống và gần như không để lại dấu vết. Cả Bartomeu và đại diện CLB Barca đều lên tiếng phủ nhận thông tin do đài Cadena SER đưa ra.
Nhưng đến hiện tại, vụ việc đã được lật lại. Cảnh sát xứ Catalan đã thu thập đủ bằng chứng để chứng minh ông Bartomeu liên quan đến vụ tham nhũng Barcagate. Nếu người đứng đầu Barca bị buộc tội, nội bộ đội bóng này sẽ thực sự rơi vào khủng hoảng, thậm chí đại loạn.
Khi đó, Lionel Messi sẽ mất hết niềm tin vào ban lãnh đạo Barca và không còn lý do gì để lại ở lại Nou Camp. Mặc dù đang có những thông tin Messi sẽ ở lại hết mùa giải tới để trọn tình trọn nghĩa với Blaugrana nhưng chưa có gì chắc chắn.