Chuyện lạ: Con thi trượt lớp 10, mẹ là phó Hiệu trưởng vẫn tự hào vì lý do đặc biệt

Tào Nga Thứ tư, ngày 16/06/2021 06:00 AM (GMT+7)
Ngược lại với số đông cha mẹ có con thi trượt lớp 10 và xấu hổ, trách móc, dằn vặt con... chị Trần Thị Kim Hạnh vẫn vui và tự hào.
Bình luận 0

Con thi trượt lớp 10 nhưng mẹ vẫn lạc quan

Chị Trần Thị Kim Hạnh, hiện là hiệu phó Trường Tiểu học Hùng Vương, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Năm 2020, con trai chị đã tham gia kỳ thi vào lớp 10 THPT Đà Nẵng. Mặc dù đã chọn trường tốp dưới để vừa sức tuy nhiên mức điểm chuẩn của trường này bất ngờ vượt lên khiến con trai chị bị trượt. 

Nếu như nhiều phụ huynh khác sẽ xấu hổ và dằn vặt, trách móc, đánh mắng con thì chị Hạnh lại bình thản đón nhận tin. Chị cho biết: "Cú ngã này đã khiến con đau khổ rất nhiều, nhưng cũng giúp con suy nghĩ nhiều hơn về bản thân".

Chuyện lạ: Con thi trượt lớp 10, mẹ là Phó Hiệu trưởng vẫn tự hào vì 1 lý do - Ảnh 1.

Chị Trần Thị Kim Hạnh, hiện là hiệu phó Trường Tiểu học Hùng Vương, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Ảnh: NVCC

Sau khi con trai trượt lớp 10, vợ chồng chị đưa ra 3 lựa chọn cho con: Học Trung tâm Giáo dục thường xuyên, học Cao đẳng nghề hoặc ôn tập để thi lại năm sau. Con trai chị đã quyết định chọn trường nghề. 

Chị Hạnh chia sẻ thêm lý do: "Trong quá trình nuôi dạy con, quan sát cách con chơi, con nghịch, con phá, mình nhận thấy con có phong cách học tập bắt nguồn từ thực tiễn. Ngay từ khi con còn nhỏ, mình đã nghĩ, sau này, con học nghề, rồi học lên cũng phù hợp với con hơn và con sẽ phát triển tốt hơn. Do đó, khi con chọn học nghề, mình đồng ý. Chỉ còn lại, chọn nghề gì cho phù hợp với sở trường của con mà thôi".

Ban đầu con trai chị thích Công nghệ Thông tin, nhưng chị biết không hợp nên trao đổi, phân tích thế mạnh của con với đặc điểm một số nghề nghiệp. Sau đó cả 2 mẹ con thống nhất chọn khoa Cơ khí, ngành Công nghệ ô tô.

Nhìn thấy con hạnh phúc khi chọn trường nghề

Sau một năm, không ngờ việc trượt lớp 10 cũng không phải quá nghiêm trọng với con trai chị Hạnh. Từ khi được học nghề, mỗi ngày đến trường con trai chị Hạnh luôn thấy vui vẻ, hạnh phúc. Ở đó, con chị chỉ học lý thuyết chỉ 30% trong khi thực hành lên tới 70% nên rất phù hợp với sự táy máy, tò mò của con. 

Chuyện lạ: Con thi trượt lớp 10, mẹ là Phó Hiệu trưởng vẫn tự hào vì 1 lý do - Ảnh 2.

"Giờ con đang thấy hạnh phúc ở trường nghề, thấy mình may mắn vì không vào lớp 10. Mẹ cũng thấy như vậy", chị Kim Hạnh chia sẻ. Ảnh: NVCC

"Tay con, do nghịch ngợm, tháo lắp, làm việc từ bé nên thích nghi nhanh chóng với hoạt động thực hành ở trường. Con cũng được các thầy quan tâm chỉ dạy một số thao tác kỹ thuật khó trong môn học.

Trong cuộc đời con người, sẽ có nhiều cách để đi đến đích. Nếu chọn được cách đi phù hợp với bản thân để được hạnh phúc, hân hoan trên tiến trình về đích là một diễm phúc, giúp con người phát triển bản thân, nuôi dưỡng khát khao cống hiến cho xã hội.

Chị Trần Thị Kim Hạnh

Việc học văn hoá ở trường, với 4 môn: Toán, Văn, Lý, Hoá, con vẫn tiếp thu được, điểm Toán rất khá. Điểm nghề giai đoạn 1 của con cao nhất lớp. Được học thứ mình thích, kết quả học tốt, con tự tin hơn vào bản thân mình. Và giờ con đang thấy hạnh phúc ở trường nghề, thấy mình may mắn vì không vào lớp 10. Mẹ cũng thấy như vậy", chị Hạnh hào hứng chia sẻ.

Cuối cùng, chị Hạnh gửi lời nhắn nhủ: "Trong cuộc đời con người, sẽ có nhiều cách để đi đến đích. Nếu chọn được cách đi phù hợp với bản thân để được hạnh phúc, hân hoan trên tiến trình về đích là một diễm phúc, giúp con người phát triển bản thân, nuôi dưỡng khát khao cống hiến cho xã hội. Tất cả phụ thuộc vào cách nhìn nhận và lựa chọn của mỗi người mà thôi. Do đó, các con cần lắm sự tỉnh thức, sáng suốt, yêu thương và thấu hiểu của cha mẹ trước những bước ngoặt đời mình".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem