Chuyện tình nhiều ngọt ngào và cay đắng của mỹ nhân Ấn Độ Aishwarya Rai

Sơn Trà (TH) Thứ tư, ngày 24/06/2015 06:24 AM (GMT+7)
Abhishek Bachchan và Aishwarya Rai Bachchan luôn được coi là cặp vợ chồng đẹp nhất xứ sở Bollywood. Sau 8 năm bên nhau, cặp đôi đã chứng minh cho thế giới sự kết nối mạnh mẽ và ngọt ngào giữa họ.
Bình luận 0

img

 

Năm 2000, Abhishek và Aishwarya gặp nhau lần đầu khi cùng tham gia một bộ phim Ấn Độ mang tên Dhaai Akshar Prem Ke. Lúc ấy, Rai mới chấm dứt mối quan hệ với nam tài tử Salman Khan, còn Abhishek cũng vừa trải qua cuộc tình sâu đậm với nữ diễn viên Karisma Kapoor. Bởi vết thương của quá khứ vẫn còn, họ chỉ coi nhau như những người đồng nghiệp.

Phải đến năm 2005, trái tim của đôi trai tài gái sắc mới bắt đầu rung động khi họ cùng tham gia chụp hình cho ca khúc chủ đề của bộ phim Bunty Aur Babli. Công việc đã khiến họ gắn bó hơn với các dự án quảng bá, lịch trình tham dự sự kiện suốt thời gian đó. Những cảm giác ngọt ngào xuất hiện, xâm chiếm lấy họ và thôi thúc họ mở cửa trái tim mình.

img

Năm 2007, ngay sau buổi công chiếu bộ phim Guru ở Toronto, Rai đã được người đàn ông của đời mình ngỏ lời cầu hôn. Cô ngay lập tức nhận lời mà không chút lưỡng lự. “Trong những ngày đóng phim ở New York, tôi đã từng đứng ở một ban công trong khách sạn và ước nguyện một ngày Rai sẽ là vợ mình. Một năm sau, tôi đã làm điều tuyệt vời đó ở một ban công khác” – Abhishek tâm sự.

img

Ngày 14/1/2007, hai người đã làm lễ đính hôn ngay tại nhà của Rai, đặt dấu ấn đầu tiên cho chuyện tình ngọt ngào giữa họ.

Tuy vậy, chặng đường tiến tới hôn nhân của Aishwarya Rai không hoàn toàn suôn sẻ. Tuy là người phụ nữ đẹp nhất thế giới, cô vẫn phải chịu bất công bởi những hủ tục kỳ lạ của đất nước Ấn Độ, trong đó có phong tục Kumbh Vivah. Theo đó, Hoa hậu thế giới được cho là có “mangal dosh” (số sát phu) và sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng người chồng. Người đẹp đã phải mặc áo cô dâu, quỳ xuống làm đám cưới với một cái cây để được gia đình nhà trai chấp thuận.

Một rắc rối lớn nữa xảy ra với họ khi cô gái mang tên Jhanvi Kapoor cắt cổ tay tự vẫn bên ngoài nhà riêng của Abhishek ngay trước khi đám cưới diễn ra. Khi được đưa tới bệnh viện, cô khẳng định mình từng là vũ công trong đoạn video ca nhạc có sự tham gia của Abhishek Bachchan. Anh đã hứa sẽ kết hôn với cô, nhưng rồi lại phản bội. Tuy vậy, cuộc điều tra sau đó đã cho thấy, đây chỉ là một vở kịch do chính cô nàng "sáng tác" nhằm thu hút sự chú ý của dư luận.

img

Sau nhiều sóng gió, cuối cùng, vào ngày 20/04/2007, hôn lễ được mong đợi bậc nhất tại đất nước Ấn Độ cũng được tổ chức. Chú rể Abhishek cưỡi con ngựa trắng, cô dâu Aishwarya đẹp ngọt ngào trong bộ váy sari truyền thống màu vàng kem. Người hâm mộ đứng chen lấn trên toàn bộ con đường đến nơi họ tổ chức đám cưới để chúc phúc cho cặp đôi hoàn hảo của Bollywood.

img

Hiện tại, sau 8 năm bên nhau, gia đình của Abhishek và Aishwarya đã có thêm một thành viên 4 tuổi - bé gái xinh đẹp và dễ thương mang tên Aaradhya. Mặc dù luôn được coi là người phụ nữ đẹp nhất thế giới, “Hoa hậu của hoa hậu”, Aishwarya Rai vẫn chịu nhiều thiệt thòi khi sống chung với nhà chồng, cô vừa chăm sóc chồng con, vừa phải từng bước chinh phục mẹ chồng khó tính. Tuy vậy, với mỹ nhân này, mỗi ngày vẫn đang trôi qua một cách hạnh phúc và ngọt ngào bởi cô được sống, được yêu thương và được làm công việc mà mình yêu thích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem