Clip: Cô bé răng sún hát “Con cò” hay chả kém Tùng Dương

Thứ hai, ngày 19/03/2012 10:22 AM (GMT+7)
Dân Việt - Bằng giọng hát nội lực đến không ngờ, cô bé 8 tuổi Thanh Trúc đã biến một ca khúc dân gian đương đại gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Tùng Dương thành bài hát của riêng mình, rất rock và đam mê.
Bình luận 0

Sau “H’ren lên rẫy” tại vòng loại sân khấu, Nguyễn Thị Thanh Trúc tiếp tục mang đến bán kết Vietnam’s Got Talent hình ảnh một cô bé Quảng Ngãi máu lửa trên sân khấu qua ca khúc dân gian đương đại “Con cò” của nhạc sĩ Lưu Hà An.

Từng được biết đến qua một cuộc thi âm nhạc dành cho thiếu nhi nhưng tại Got Talent - cuộc thi dành cho nhiều lứa tuổi, Thanh Trúc vẫn đủ tự tin thể hiện tài năng của mình trước những thí sinh lớn tuổi hơn mình. Bằng chứng là ca khúc gắn liền với tên tuổi Tùng Dương qua phần thể hiện của Thanh Trúc vẫn tạo được dấu ấn riêng và chiếm được nhiều cảm tình của ban giám khảo và người xem. Tiết mục của cô bé 8 tuổi này được đánh giá là đã "cứu" Vietnam's Got Talent khỏi một đêm bán kết nhạt nhẽo.

img
Thanh Trúc chia sẻ rằng cô bé chọn ca khúc “Con cò” để dành tặng ba - người không chỉ sát cánh cùng em trong cuộc thi này mà còn trong cuộc sống
 

Giám khảo Thúy Hạnh chia sẻ: “Trong phần nhận xét trước, cô nói rằng hy vọng hôm nay sẽ nhìn thấy bé Thanh Trúc hồn nhiên theo đúng lứa tuổi của con. Mặc dù hôm nay con không có hình ảnh hồn nhiên đấy nhưng ca khúc này là một sự bất ngờ đối với cô, sự bất ngờ này làm cho cô cảm thấy rất hưng phấn với ca khúc của con. Cô yêu hình ảnh của con ngày hôm nay, con làm rất là tuyệt ”.

Giám khảo Thành Lộc cũng dành tặng Thanh Trúc những lời khen đẹp: “Trong cuộc thi Tìm kiếm tài năng Vietnam’s Got Talent mùa này, chú thấy Thanh Trúc như một con cá nhỏ bé lội ngược dòng, cháu thật dũng cảm dám lội ngược dòng để thi với những người lớn hơn mình rất nhiều”.

Giám khảo Huy Tuấn bày tỏ: “Chú không đồng ý với chú Thành Lộc tí nào. Lý do là chú Lộc bảo cháu hát như một ca sĩ chuyên nghiệp mà chú đã chứng kiến nhiều ca sĩ chuyên nghiệp đứng với dàn nhạc hùng hậu như thế với các nhạc công hàng đầu của thành phố Hồ Chí Minh, họ đã bị nuốt chửng vào trong dàn nhạc đó. Còn cháu hôm nay đã “đè” hết tất cả mọi người”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem