“Cô gái hóa bà lão” nhọc nhằn mưu sinh

Dũ Tuấn Thứ bảy, ngày 13/12/2014 06:29 AM (GMT+7)
Nguyễn Thị Như Ý (ngụ xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) được nhiều người biết đến bởi Ý mới 28 tuổi mà bên ngoài chẳng khác bà lão ngoài 60. Với vẻ bề ngoài già nua nhưng chị vẫn vươn lên mạnh mẽ trong cuộc sống...
Bình luận 0

Bỗng dưng hóa già

Xinh đẹp và đạt nhiều thành tích cao trong học tập, Như Ý là niềm hãnh diện của gia đình. Thế nhưng, bắt đầu từ năm lớp 8, số phận nghiệt ngã đã tìm đến cô. Sau nhiều đêm bị cơn đau hành hạ, Như Ý có dấu hiệu giảm cân, da nhăn nheo, co rút như người có tuổi.

img
“Cô gái hóa bà lão” miệt mài bán vé số dạo để kiếm sống và chữa bệnh.   (Ảnh: D.T).
“Ban đầu mình chỉ cảm giác đau bụng nhưng dần dần da mình nhăn nheo, tóc và răng rụng dần, thể trạng trở nên yếu ớt. Sau khoảng 1 tháng thì cân nặng của mình chỉ còn 24kg, lúc đó mình mới tin cuộc đời đen tối đã ghé thăm” - chị Ý tâm sự. Từ một cô gái trẻ hóa thành bà lão, chị gục ngã trước số phận của mình. Đi đâu chị cũng ngại ánh mắt kỳ thị, nhòm ngó của người xung quanh. Gắng học hết lớp 10, sức khỏe không cho phép, Như Ý đành từ bỏ giấc mơ trở thành giáo viên mà mình ấm ủ bấy lâu.

 

14 năm qua, sau mỗi bữa ăn chị Ý lại nôn ra tất tần tật khi thức ăn chưa kịp tiêu hóa. Mỗi khi đói chị chỉ uống ngụm nước, ly sữa vì chị rất sợ cảm giác nôn ói sau bữa ăn. Cơn đau hành hạ, mỗi ngày chị chỉ chợp mắt khoảng 2 -3 tiếng đồng hồ, có đêm thức trắng. Hiện nay, căn bệnh của chị vẫn là 1 ẩn số, gia đình cố gắng vay mượn khắp nơi để chạy chữa nhưng xem ra lực bất tòng tâm.

Lặng lẽ mưu sinh

Gần 1 năm nay, để có tiền chữa trị chị Ý đã chọn cách xa nhà để mưu sinh. Với công việc bán vé số dạo, mỗi ngày chị vượt gần 30km đường bộ lê la về các khu chợ, góc quán cà phê ở Đà Nẵng kiếm sống. Bóng dáng liêu xiêu của cô gái xứ Quảng với giọng nói trong trẻo nhưng lại có thân hình như bà lão cùng xấp vé số trên tay đã trở nên quá quen thuộc với người dân sống tại Đà thành. Sống ở nơi đất khách quê người, chị Ý thuê trọ và tất bật cho chuyện mưu sinh không kể ngày đêm, mưa gió hay bệnh tật. “Cô gái hóa bà lão” xứ Quảng cần tiền để tự trang trải cuộc sống và đỡ đần cho bố mẹ già ở quê.

“Nhớ nhà lắm nhưng mình đành phải ra đây để kiếm việc làm thêm. Ngày trước mình làm đủ thứ việc chạy bàn, bán cà phê… Nhưng gần đây sức khỏe ngày càng yếu đi nên mình không kham được, đành chọn nghề bán vé số dạo để mưu sinh” - chị Ý bộc bạch.

Những lúc trái gió trở trời, toàn thân đau nhức nhưng cô gái có dáng dấp bà lão này chưa bao giờ có ý định từ bỏ chuyện mưu sinh. Mỗi ngày kiếm được 30 – 40 ngàn đồng tiền lời, số tiền này chị dành dụm mua thuốc men và gửi về quê cho bố mẹ phụng dưỡng tuổi già.

Chị Ý buồn rầu: “Trong những lần tái khám gần đây, bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng kết luận mình mắc thêm các chứng bệnh thiếu máu Thalassemia, rối loạn nội tiết, suy sinh dục, viêm dạ dày và thoái hóa khớp nặng. Mỗi tháng phải đi khám định kỳ nhưng không có tiền nên mình mua thuốc uống đỡ. Cứ mưu sinh đi đã, chứ mình chẳng biết làm thế nào nữa”.

Cuộc sống lay lắt của “cô gái hóa bà lão” xứ Quảng đang lâm vào cảnh bế tắc, túng quẫn. Dù cơn đau hành hạ, chị vẫn miệt mài mưu sinh dẫu cho bao khó khăn, chông gai cứ bám víu, đẩy xô cuộc đời. Sức sống mãnh liệt của cô gái bất hạnh này như những đóa xương rồng tươi mới, nảy chồi trên cát cháy. Như Ý đang rất cần được giúp đỡ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay- 13 Thụy Khuê, Hà Nội, tài khoản 1506311002117 chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Hồ, Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem