Cô gái làng Chăm ở Ninh Thuận nhận bằng tiến sĩ hóa lý ở Hàn Quốc

Đức Cường- Bùi Phụ Chủ nhật, ngày 12/06/2022 06:00 AM (GMT+7)
Là con nhà nông nghèo khó nhưng bằng khát vọng vươn lên cùng ý chí kiên cường, cô gái trẻ Lộ Nữ Hoàng Tiên, người dân tộc Chăm ở Ninh Thuận đã ghi tên mình lên bảng vàng lưu danh tiến sĩ ở Hàn Quốc.
Bình luận 0

Một ngày đầu tháng 6/2022 đầy nắng gió, chúng tôi tìm về làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận). Đi khắp đường làng ngõ xóm chúng tôi đều nghe bà con người Chăm bày tỏ sự khâm phục và tự hào về cô gái trẻ Lộ Nữ Hoàng Tiên (SN 1991) vừa nhận được bằng được bằng tiến sĩ ở nước ngoài.

Từ con gái làng Chăm đến tiến sĩ hóa lý ở Hàn Quốc

Cô gái Chăm Ninh Thuận nhận bằng tiến sĩ ở Hàn Quốc - Ảnh 1.

Chân dung cô tiến sĩ trẻ Lộ Nữ Hoàng Tiên bên luận văn tiến sĩ tại Hàn Quốc . (Ảnh: Đức Cường)

Theo thông tin từ bà con trong làng Mỹ Nghiệp, cô gái Lộ Nữ Hoàng Tiên sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo khó. Cha mẹ cô quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, bôn ba khắp Bình Thuận, Đồng Nai và các tỉnh Tây Nguyên làm thuê để kiếm tiền nuôi con ăn học. Ngay từ nhỏ, cô bé Lộ Nữ Hoàng Tiên đã say mê học tập và nuôi dưỡng ước mơ làm giàu bằng con đường tri thức.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà mới sửa lại ngăn nắp, sạch sẽ, Hoàng Tiên cho biết, suốt 12 năm phổ thông cô luôn cố gắng học để không phụ lòng cha mẹ. Năm 2009 Hoàng Tiên đã thi đậu ngành khoa học vật liệu, trường Đại học khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Cũng trong thời gian này, cô vừa học vừa kiếm việc làm thêm để đủ tiền trang trải việc học. Đến năm 2013, với thành tích tốt nghiệp loại khá, Hoàng Tiên được nhận vào làm việc ở Trung tâm nghiên cứu vật liệu cấu trúc nano và phân tử (Đại học Quốc gia TP.HCM) để rồi chắp cánh cho ước bay cao của cô gái Chăm nhỏ bé.

Sau 3 năm vừa làm vừa học bằng thạc sĩ, đến năm 2016, cô gái trẻ Lộ Nữ Hoàng Tiên bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ chuyên ngành hóa lý. 

Clip: Nữ tiến sĩ trẻ người Chăm Lộ Nữ Hoàng Tiên làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) chia sẻ ước muốn về Việt Nam cống hiến. Video: Đức Cường

Những tưởng cuộc phiêu lưu trên con đường tri thức của cô gái trẻ sẽ dừng lại khi cô kết hôn với một chàng trai người Chăm cùng huyện Ninh Phước nhưng nào ngờ lại là lúc cô gái ấy được tiếp thêm động lực từ tình yêu của chồng để hiện thực hóa ước mơ với ngành khoa học nghiên cứu đã chọn.

Bằng tình yêu và niềm tin tuyệt đối từ người chồng mới cưới, cô gái trẻ Hoàng Tiên đã vượt qua định kiến dân tộc Chăm để mang theo sự kỳ vọng của người thân, gia đình và dân tộc để lên đường sang Hàn Quốc học thêm để lấy bằng tiến sĩ bằng suất học bổng của trường Đại học khoa học công nghệ Hàn Quốc.

Trải qua thời gian khó khăn nhất để học tập và làm việc tại Hàn Quốc khi xa những người thân yêu, đến đầu năm 2021 Lộ Nữ Hoàng Tiên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành hóa lý tại Hàn Quốc.

Anh Dương Thành Lũy, chồng của Hoàng Tiên cho biết, khi nghe vợ chia sẻ ước muốn ra nước ngoài du học, bản thân rất lo lắng vì vợ chồng mới cưới lại phải xa nhau nhưng rồi tôi suy nghĩ xa hơn cho tương lai nên vui vẻ thuận theo ý vợ mình.

"Xa nhau là thế nhưng vợ chồng tôi luôn tin tưởng và thương yêu nhau, đến ngày hôm nay mọi hy sinh của chúng tôi cũng đã được đền đáp, tôi rất tự hào về vợ mình". Anh Lũy chia sẻ.

Người cha cả đời làm thuê nuôi con ăn học thành tài

Tiếp chuyện với chúng tôi trong ngôi nhà nằm trong làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, ông Lộ Phú Thượng và bà Đổng Thị Tuyết, ba mẹ của cô tiến sĩ trẻ Lộ Nữ Hoàng Tiên cho biết, có được cơ ngơi như ngày hôm nay cũng nhờ con, chứ cách đây chưa đầy 3 năm thì gia đình vẫn thuộc hàng khó khăn nhất làng.

Cô gái Chăm ở Ninh Thuận nhận bằng tiến sĩ hóa lý ở Hàn Quốc - Ảnh 4.

Tiến sĩ trẻ Lộ Nữ Hoàng Tiên hạnh phúc bên người thân. (Ảnh: Đức Cường)

Theo lời ông Lộ Phú Thượng (62 tuổi, cha của Hoàng Tiên), tuổi thơ của Tiên là những tháng ngày khó khăn ở vùng nông thôn này. Thời ấy, một buổi Hoàng Tiên đi học, buổi còn lại ra đồng phụ cha mẹ. Nhà lúc đó chỉ có 1 sào ruộng, 2 sào đất nên không đủ nuôi 10 miệng ăn nên ông phải đi làm thuê, làm mướn khắp nơi.

Để có tiền cho con ăn học, một mình ông phải lặn lội vào Bình Thuận đi cày ruộng mướn. Có những năm hết việc ông phải vào tận Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và lên cả Tây Nguyên làm phụ hồ, hái điều, hái cà phê thuê…

Vợ ông, bà Đổng Thị Tuyết phải tìm về tận miền biển phơi cá thuê. Có những ngày phải thức dậy lúc một hai giờ sáng ngâm mình dưới biển để vớt rong, đem lên phơi để bán cho người ta làm thức ăn gia súc.

"Trong tám đứa con của vợ chồng tôi, hiện có sáu người đã học hành thành đạt, có công ăn việc làm ổn định. Còn hai đứa con trai út đang học cao đẳng nghề Ninh Thuận. nên vợ chồng tôi bớt vất vả hơn xưa nhiều lắm…", ông Lộ Phú Thượng chia sẻ.

Cô gái Chăm Ninh Thuận nhận bằng tiến sĩ ở Hàn Quốc - Ảnh 3.

Hoàng Tiên tại buổi gặp gỡ và vinh danh tiến sĩ tại làng Chăm Mỹ Nghiệp, Thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh: Đức Cường)

"Trước đây tuy nghèo nhưng tôi luôn động viên các con cố gắng học tập, con cái có được như ngày hôm nay trước tiên là sự cố gắng nỗ lực của nó, bản thân tôi cũng thấy vui và tự vào về con", ông Thượng cười mãn nguyện…!

Ông Phú Anh Lân, phó chủ tịch HĐND thị trấn Phước Dân, đồng thời cũng là người Chăm làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp cho biết, đây là lần đầu tiên một cô gái của làng được nhận bằng tiến sĩ. Bà con người Chăm xem Hoàng Tiên là niềm tự hào của địa phương nói chung, của dân tộc Chăm chúng tôi nói riêng.

"Hy vọng với những thành tích của tiến sĩ Lộ Nữ Hoàng Tiên sẽ tiếp sức và động viên cho thế hệ trẻ ở địa phương nói chung và dân tộc Chăm chúng tôi nói riêng tiếp tục phát huy tinh thần hiếu học để làm rạng danh gia đình và tham gia đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước." ông Lân nói.

Ước muốn về quê để tham gia giảng dạy cho giới trẻ người Chăm

Sau khi nhận bằng tiến sĩ, Hoàng Tiên được mời vào làm việc  tại Viện khoa học và công nghệ Hàn Quốc (KITECH). Với nguồn thu nhập hiện có, Hoàng Tiên đã gửi tiền về quê cho cha mẹ và chồng sửa sang xây lại căn nhà mới hơn. 

Trao đổi với chúng tôi, Hoàng Tiên cho biết sẽ quay làm Hàn Quốc làm việc để có thêm kinh nghiệm kinh nghiệm học được ở nước ngoài. Sau thời gian này, Hoàng Tiên sẽ trở về quê hương để hỗ trợ những thế hệ con em người Chăm ở làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp.

Cùng với đó, Hoàng Tiên cũng sẵn sàng đến nhiều làng Chăm khác trên khắp cả nước để truyền nỗi đam mê nghiên cứu, khát vọng vươn lên cho các em nhỏ người Chăm theo con đường có ích cho gia đình, xã hội.

Cô gái Chăm Ninh Thuận nhận bằng tiến sĩ ở Hàn Quốc - Ảnh 4.

Cô tiến sĩ trẻ người Chăm Lộ Nữ Hoàng Tiên bên chồng Dương Thành Lũy. (Ảnh: Đức Cường)

"Hết thời gian nghỉ ở quê hương Ninh Thuận, trước mắt em sẽ trở lại Hàn Quốc để tiếp tục công việc và học tập tích lũy thêm kinh nghiệm ở nước bạn rồi sau đó sẽ tìm kiếm cơ hội trở về nước. Em hy vọng sau khi trở về nước lần tới sẽ được nhận vào tham gia giảng dạy tại các trường đại học trong nước để truyền đạt kiến thức, tiếp thêm động lực vươn lên cho những bạn sinh viên đam mê khoa, học nghiên cứu như em. Em rất hy vọng sau này, mình sẽ được cống hiến một phần nhỏ của mình cho đất nước Việt Nam thân yêu và quê hương Ninh Thuận của em...", Hoàng Tiên chia sẻ.

Tháng 8/2021, sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, Lộ Nữ Hoàng Tiên làm tại Viện Khoa học và công nghệ Hàn Quốc (Korea Institute of Industrial Technology - KITECH) và hiện nay tiếp tục nghiên cứu sau tiến sĩ.

Gần 1 tháng qua, tranh thủ thời gian nghỉ phép, Hoàng Tiên từ Hàn Quốc về thăm gia đình và quê hương Ninh Thuận. Đầu tháng 6/2022, cô tiến sĩ trẻ được chi hội khuyến học tộc họ Kut Hamưphok (nhánh 1 làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước) tổ chức gặp mặt và vinh danh Lộ Nữ Hoàng Tiên với niềm tự hào và hãnh diện cho cả dân tộc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem