Cô gái trẻ nhất từng trúng giải độc đắc 1,8 triệu bảng tại nước Anh ngày ấy giờ ra sao?

Thứ sáu, ngày 26/03/2021 19:32 PM (GMT+7)
Năm 2003, Callie Rogers, 16 tuổi, đã giành được giải độc đắc Lotto trị giá 1,8 triệu bảng Anh, khiến cô trở thành người chiến thắng trẻ nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên sau một quãng thời gian dài vung tiền cho lối sống xa hoa, giờ đây cô đang phải sống bằng tiền trợ cấp.
Bình luận 0
Cô gái trẻ nhất từng trúng giải độc đắc 1,8 triệu bảng tại nước Anh ngày ấy giờ ra sao? - Ảnh 1.

Callie Rogers mới 16 tuổi khi cô ấy trúng số 1,8 triệu bảng Anh

Khi Callie Rogers mới 16 tuổi và giành được giải độc đắc Lotto trị giá 1,8 triệu bảng Anh vào năm 2003, cô đã nghĩ rằng mình sẽ sống sung sướng suốt đời.

Tuy nhiên, sau khi phung phí số tiền thắng giải của mình, mới đây vào hôm thứ Tư (25/3) cô đã phải hầu tòa sau khi đâm chiếc Hyundai 4x4 của mình vào hàng rào của một nông dân ở Crosby, Cumbria và có kết quả dương tính với cocaine.

Tòa án cho biết, sau khi gây ra vụ tai nạn vào tháng 12 năm ngoái, bà mẹ bốn con cùng Jason Fearon, một người đàn ông mà cô đang hẹn hò, đã dự định bỏ trốn khỏi hiện trường trước khi bị một viên cảnh sát đi ngang qua bắt được.

Lúc đầu, cô từ chối cho cảnh sát kiểm tra hơi thở nhưng sau khi bị cưỡng chế, cô đã bị phát hiện dương tính với ma túy cocaine.

Cô gái trẻ nhất từng trúng giải độc đắc 1,8 triệu bảng tại nước Anh ngày ấy giờ ra sao? - Ảnh 3.

Thời điểm ấy, cô đã nghĩ rằng mình sẽ sống sung sướng suốt đời.

Theo tờ Sun, công tố viên Pam Fee nói với thẩm phán Workington rằng sau khi Fearon bị cảnh sát bắt giữ, anh ta đã tiết lộ ai là người lái xe.

"Tôi đã nói với cô ấy rằng đừng lái xe rồi", Fearon phân trần với viên thẩm phán.

Rogers, sinh sống tại Flimby, thừa nhận đã không cung cấp mẫu xét nghiệm, do đó cô sẽ phải đeo thẻ điện trong 11 tuần để hạn chế di chuyển vào ban đêm cũng như cấm lái xe trong 22 tháng.

Cô gái trẻ nhất từng trúng giải độc đắc 1,8 triệu bảng tại nước Anh ngày ấy giờ ra sao? - Ảnh 4.

Tuy nhiên, cô chia sẻ rằng việc thắng giải độc đắc đã đẩy cô vào một khoảng thời gian dài tuyệt vọng

Cô cũng thừa nhận đã chống cự một sĩ quan và bị phạt 200 bảng Anh kèm theo 100 bảng bồi thường cho viên cảnh sát.

Bào chữa cho Rogers trước tòa, ông Woolaghan nói: "Hiện tại cô ấy đang được nhận trợ cấp - cô ấy đang nhận được Tín dụng chung cho bản thân và các con".

Ông nói thêm: "Cô ấy sẽ phải cố gắng xoay sở cuộc sống của mình khi trong thời gian tới, cô sẽ không được sử dụng xe cùng bằng lái."

Cô Rogers trước đó đã bộc bạch rằng, việc thắng giải độc đắc đã đẩy cô vào một khoảng thời gian tuyệt vọng, với những người bạn xấu sẵn sàng lấy tiền của cô cũng như một chuỗi các mối quan hệ thất bại.

Tờ The Sun đưa tin Rogers đã chi gần 2 triệu bảng Anh cho quần áo, tiệc tùng, bạn bè, gia đình và những món đồ hàng hiệu.

Năm 2018, cô bị bị hai phụ nữ hành hung trong một đêm đi chơi. Những kẻ tấn công cô là Marie Hinde, 38 tuổi và Jade Quayle, 27 tuổi, sau đó đã bị bỏ tù. Còn Rogers thì bất tỉnh với xương sườn bị gãy, răng bị dập và tổn thương thị lực vĩnh viễn.


Hà Trang (Daily Star)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem