- Sao bác ở đây khuya khoắt thế? Nhà đâu sao không về?
Bóng đen vạ vật buồn rầu:
- Tôi không có nhà. Đã từ lâu tôi sống lay lắt, lấy ghế đá làm vườn, công viên làm chỗ trọ. Tôi làm gì may mắn có nhà như bác.
Bóng đen tập thể dục cười thông cảm:
- Thì tôi có hơn gì bác đâu, ta đều vô gia cư cả. Nhưng tôi biết có một chỗ nương thân lâu dài được, hay bác về ở với tôi.
- Còn gì bằng, đội ơn bác.
- Thôi, ta đi.
Cả hai cùng cất bước, về hướng ngoại thành. Đến một khu chung cư rất hoành tráng nhưng… đang "đóng băng", chưa bán được căn hộ nào, "chủ nhà" cung kính:
- Mời bác vào ở, muốn chọn căn hộ nào cũng được, tùy.
"Khách" lúc này mới ồ lên:
- Té ra đây là những "ngôi nhà ma" đầu tư tràn lan xây xong không bán được đây mà.
Thế là hai con ma, phải, đích thị đấy là hai con ma, đều có chỗ "an cư".
Mõ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.