Con gái ca sĩ Duy Mạnh: "Bố tôi là người hiền lành, thích trêu đùa"

Thứ năm, ngày 29/06/2023 17:40 PM (GMT+7)
Nữ ca sĩ Cầm, "con gái rượu" của ca sĩ Duy Mạnh khẳng định rằng, bố đã dành rất nhiều tâm sức cho con đường âm nhạc của mình.
Bình luận 0

Nữ ca sĩ trẻ Cầm, tên thật là Nguyễn Thu Cầm (sinh năm 2000 tại Hải Phòng), vốn được khán giả biết đến thông qua những bài hát như Có đâu ai ngờ, Mưa ơi đừng rơi... Có bố là ca sĩ, nhạc sĩ Duy Mạnh, ngay từ nhỏ, Cầm đã sớm được tiếp xúc với nghệ thuật.

Sau khi hoàn thành hệ trung cấp thuộc khoa piano tại Nhạc viện TPHCM, cô lên đường sang Ý du học tại trường Cao đẳng Âm nhạc Saint Louis. Cầm được đánh giá sở hữu giọng hát sáng, tươi trẻ, kĩ thuật xử lý âm nhạc ổn định và chắc chắn.

Trong cuộc trò chuyện ngắn với phóng viên Dân trí, "con gái rượu" của ca sĩ, nhạc sĩ Duy Mạnh đã có những chia sẻ thẳng thắn về hành trình lập nghiệp của mình.

Âm nhạc kết nối hai bố con

Là con gái của ca sĩ Duy Mạnh, khi ra mắt "Có đâu ai ngờ", Cầm có gặp nhiều áp lực?

- Ở sản phẩm đầu tiên, không có nhiều khán giả biết tôi là con gái của bố Duy Mạnh. Ngay bản thân tôi cũng không đặt nhiều niềm tin về độ viral (phổ biến) của bài hát mà sản phẩm này đơn thuần là nơi tôi gửi gắm đam mê được theo đuổi âm nhạc của mình.

Và vì đây là sản phẩm đầu tiên, mới tập tành làm nhạc nên tôi không có kinh nghiệm trong sản xuất. Khi đi nói chuyện với phía sản xuất nhạc và MV, tôi chỉ ậm ừ. Khó khăn thứ hai về tài chính, khi ấy, tôi vẫn đang đi học và chỉ có chút tiền bố mẹ cho hằng ngày và tiền dành dụm được khi đi Ý.

Thực ra, tôi chỉ kể với mẹ chuyện làm nhạc còn hoàn toàn giấu bố…

Vậy phản ứng của bố Mạnh thế nào khi biết con gái ra sản phẩm âm nhạc cá nhân?

- Sau khi tôi chia sẻ Có đâu ai ngờ lên trang cá nhân, lúc ấy bố mới biết và xem. Phải 1-2 ngày sau, bố mới nhắn cho tôi một tin dài. Bố nói, "bố xem xong MV rồi. Bố thấy con làm chỉn chu và tâm huyết với nó". Bố gửi lời chúc mừng tôi và còn chúc con gái luôn giữ lửa với âm nhạc.

Lúc đó, tôi vừa ngại vừa cảm động.

Trước đây, bố cũng từng nhắn cho tôi một tin dài như vậy. Bởi khoảng thời gian ôn thi vào Nhạc viện, tôi và bố có nhiều tranh luận với nhau. Khi ấy tôi khoảng 12 tuổi - đang ở độ tuổi dậy thì, tính cách thay đổi khá khó chịu. Khi bố dạy tôi học, tôi và bố thường có cãi vã.

Sau khi đỗ vào Nhạc viện, tôi mới hiểu được tại sao bố phải dạy kỹ đến như vậy cho mình. Mỗi một ngày, bố dành tới 5-6 tiếng để dạy tôi đàn. Đó là cả tâm huyết, sức lực của bố gửi gắm vào con gái.

Con gái ca sĩ Duy Mạnh: "Bố tôi là người hiền lành, thích trêu đùa" - Ảnh 1.

Cầm đã giấu bố Duy Mạnh khi ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nói về chuyện ca sĩ, nhạc sĩ Duy Mạnh dạy con học, trên mạng xã hội xuất hiện một số video ngắn bố của bạn dạy con trai học. Một vài lần, thỉnh thoảng không kiềm chế được cảm xúc nên anh đã mắng, đã đánh cậu con trai. Vậy bố có áp dụng cách dạy học này với Cầm không?

- Có lẽ vì tôi là con gái nên bố cư xử nhẹ nhàng hơn. Chỉ có duy nhất một lần bố lấy sách đập vào đầu tôi mà thôi. Không hiểu vì sao nhưng đến tôi xem những video bố dạy em trai học, tôi cũng thấy buồn cười.

Chắc hẳn những kỷ niệm giữa Cầm và bố sẽ ngày càng nhiều thêm vì hiện tại, bạn cũng đang "nối nghiệp" bố?

- Trong quá trình ra mắt công chúng với vai trò là ca sĩ, tôi và bố đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Hồi nhỏ, khi còn ở Bắc, bố hay đi công tác nên tôi thường trò chuyện, tâm sự với mẹ nhiều. Sau này, nhờ âm nhạc, hai bố con cũng gần gũi hơn.

Khi tôi lớn, bố muốn sáng tác nhiều hơn cho con gái. Bố tôi là người rất tâm lý và luôn sợ bài hát này, bài hát kia không hợp với con. Những lúc như vậy, tôi thấy thương bố.

Tôi không nghĩ một ngày nào đó mình được đứng trên sân khấu trình diễn và lại có thể đứng trên sân khấu cùng với bố. Bố luôn dặn tôi, với âm nhạc, mình phải luôn chơi với nó, tâm huyết, máu lửa với nó chứ đừng nghĩ âm nhạc sẽ cho mình quá nhiều lợi ích.

Tuy nhiên, ở bài hát "Đến đón em đi chơi đi anh" kết hợp với bố, dường như mọi sự chú ý lại không đổ dồn vào Cầm. Liệu đây có phải là một bước đi sai lầm trong chiến dịch quảng bá âm nhạc của bạn không?

- Bài hát này là một sự kết hợp ngẫu nhiên giữa hai bố con mà thôi. Bố tôi ngồi viết thấy hay và hợp với con gái, phong cách khá quậy, lại hợp tâm lý của một ông bố đang có một cô con gái ở độ tuổi mới lớn. Vì thế, bố mới nói: "Con hát thử xem hợp không?" chứ hai bố con không hề có kế hoạch trước.

Sau đó, bố quá thích bài này nên muốn phát triển thành một sản phẩm chỉn chu và cũng muốn chứng tỏ rằng tuy lớn tuổi nhưng bố tôi không cổ hủ và không hề xa cách với thế hệ trẻ của các con.

Thông qua bài hát này, tôi cũng muốn cho mọi người biết thêm tôi là con của bố Mạnh và bố cũng đang hướng tới màu sắc nhạc trẻ trung hơn. Đó là bước đệm cho bài Tình em là đại dương mà tôi kết hợp với bố.

Con gái ca sĩ Duy Mạnh: "Bố tôi là người hiền lành, thích trêu đùa" - Ảnh 3.

Cầm luôn hãnh diện và tự hào khi là con của ca sĩ, nhạc sĩ Duy Mạnh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Luôn hãnh diện là con gái của ca sĩ Duy Mạnh

Cầm có sợ cái bóng của bố quá lớn khiến con đường âm nhạc của mình gặp trở ngại không?

- Từ khi còn nhỏ, mọi người xung quanh vẫn hay giới thiệu tôi là con của bố Duy Mạnh chứ gần như không giới thiệu tôi là Cầm. Tuy nhiên, bản thân tôi thấy rất hãnh diện vì có bố nổi tiếng, đi ra ngoài luôn nhận được sự yêu quý.

Cá nhân tôi cũng đã chứng tỏ được khả năng của mình qua bài hát Có đâu ai ngờ. Khi đó, chưa có nhiều người biết tôi là con của bố Duy Mạnh và vẫn được ủng hộ rất nhiều. Thậm chí bài hát đã trở nên viral trong một thời gian dài trên nền tảng TikTok.

Sau bài hát này, tôi mới mạnh dạn làm nhạc với bố nhiều hơn để bản thân cũng bớt áp lực. Thực ra, bố tôi luôn lắng nghe con cái.

Bên cạnh đó, tôi biết mình càng phải cố gắng để đến gần với công chúng hơn nữa. Nhạc của tôi và bố khác nhau hoàn toàn nên khi nghe nhạc, tôi nghĩ khán giả sẽ không có sự so sánh.

Trong mắt Cầm, bố là người như thế nào?

- Ngoài đời, bố tôi không hề cục tính mà rất vui tính. Gần đây, tôi cũng hay dẫn bố đi gặp các bạn mình và ai cũng cười vui vẻ khi bố tôi kể chuyện. Bố tôi là người thích trêu đùa, từ nhỏ bố đã khá nghịch ngợm.

Con gái ca sĩ Duy Mạnh: "Bố tôi là người hiền lành, thích trêu đùa" - Ảnh 4.

Con gái của ca sĩ, nhạc sĩ Duy Mạnh nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả với ca khúc "Có đâu ai ngờ" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trên mạng xã hội, ca sĩ, nhạc sĩ Duy Mạnh từng không ít lần "nói bậy" và nhận về những bình luận trái chiều. Cầm nghĩ gì về điều này?

- Những bình luận trái chiều về bố, cá nhân tôi nghĩ nghệ sĩ dù làm bất cứ điều gì cũng có nhiều luồng thông tin. Thực ra, tôi không mấy khi để ý tới những bình luận như vậy vì tôi là người sống ngay bên cạnh bố, hiểu và biết bố đang làm gì.

Tôi từng hỏi mọi người xung quanh thì bố là người lịch sự, ít khi nói bậy, chỉ khi nào kể chuyện vui, bố sẽ chêm một vài từ. Bố là một người đàn ông hiền lành và nhẹ nhàng. Trên mạng xã hội có thể là một khía cạnh khác, bố dùng để tương tác với cộng đồng mạng.

Ở nhà, bố có phải là người định hướng tương lai cho Cầm không?

- Giữa bố mẹ tôi luôn có sự trao đổi, bàn bạc để hai con vừa thích vừa hài lòng việc mình đang làm. Ban đầu, bố không hướng tôi là ca sĩ mà mong muốn con trở thành giáo viên dạy piano.

Bố luôn mong tôi có cuộc sống ổn định, yên bình vì bố biết tính cách con gái hiền lành. Bố lo lắng nếu con làm ca sĩ, tiến tới showbiz thì sẽ gặp nhiều thị phi và khó đối diện với dư luận.

Nhưng tôi nói với bố là con làm ca sĩ không phải để vào showbiz mà là để thỏa mãn đam mê của mình và được mang âm nhạc của mình tới người nghe. Bố đã dần thấy điều này qua những sản phẩm của tôi.

Con gái ca sĩ Duy Mạnh: "Bố tôi là người hiền lành, thích trêu đùa" - Ảnh 5.

Nữ ca sĩ trẻ Cầm luôn được bố mẹ ủng hộ nuôi dưỡng đam mê với âm nhạc (Ảnh: Facebook nhân vật).

Vậy bố mẹ có can thiệp vào chuyện con gái có người yêu không?

- Ngày trước, nếu tôi thích bạn nào, tôi cũng hay về nhà kể với bố mẹ. Thay vì cấm cản, bố mẹ tôi rất thoải mái, bảo nếu thích thì cứ thể hiện tình cảm nhưng vẫn phải chú tâm vào học hành.

Tất nhiên, bố mẹ vẫn để ý con gái mình, nhưng không gây áp lực. Bố mẹ tôi không có tiêu chuẩn gì về bạn trai của con gái mà chỉ cần con yêu được người mang lại hạnh phúc đến cho con.

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!

Theo Ninh Phương (dantri.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem