Còn lâu ngành điện "đánh" được mình

Thứ tư, ngày 08/08/2012 18:46 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bác có thấy ai sướng như ngành điện không? Muốn tăng giá thì tăng cái rụp, còn "thề" rằng từ nay đến năm 2015 giá điện chỉ có tăng, không có giảm.
Bình luận 0

- Ừ, tôi nghe nói ngành điện cứ kêu lỗ, nhưng lỗ đâu không biết chứ họ có thừa khối tiền để mua điện tận bên Tàu với giá đắt gấp 3 lần đấy.

- Ở đời, mua đắt bán đắt là… đúng rồi.

- Nhưng có thật nước ta thiếu điện tới mức phải mua đắt như thế không? Nhiệt điện không thiếu than, thủy điện đầy ra đấy, sao phải mua giá cao?

- Em cũng có biết ngành điện kêu lỗ, nhưng lỗ do vác tiền đi kinh doanh ở… các ngành khác.

- Kêu cứ kêu, nhưng có ai không cần dùng điện?

- Có đấy. Em xem tivi, thấy một gia đình ở ngay Hà Nội tiết kiệm điện bằng cách… không dùng điện nữa, mà dùng đèn dầu hỏa giữa mùa hè Hà Nội nóng như rang. Ta có thể học cách của họ.

- Nhưng dầu hỏa… tăng giá nữa rồi đấy.

- Thì mình tiết kiệm triệt để luôn, không dùng cái gì sất. Hồi kháng chiến, em với bác ở hầm bí mật suốt, lúc ấy cần quái gì điện, chỉ thỉnh thoảng bật tí đèn pin. Vậy cứ mang tinh thần đó vào cuộc chiến… chống tăng giá điện, tối một tí, nóng một tí đã sao? Không dùng điện nữa thì còn lâu ngành điện "đánh" được mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem