Cung nữ 13 tuổi nào đổi đời vì dám... bật cười khi hoàng đế ngủ gật?

Thứ tư, ngày 06/12/2023 11:31 AM (GMT+7)
Dù không có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cung nữ này vẫn được vua sủng ái, phong làm phi tử chỉ nhờ một hành động lạ.
Bình luận 0

Minh Thế Tông là vị Hoàng đế thứ 12 của nhà Minh trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Ông cai trị tổng cộng 45 năm, từ năm 1521 tới năm 1567, trở thành một trong những vị hoàng đế Trung Quốc tại vị trên ngai vàng lâu nhất.

Cung nữ 13 tuổi nào đổi đời nhờ... bật cười khi hoàng đế ngủ gật? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Minh Thế Tông là vị hoàng đế nổi tiếng khó tính trong vương triều nhà Minh, Trung Quốc. Đại thần nói lời khiến ông không hài lòng có thể bị xử tội.

Cung nữ 13 tuổi nào đổi đời nhờ... bật cười khi hoàng đế ngủ gật? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Một lần, khi đang cầm sách tụng kinh như thường lệ thì Minh Thế Tông đột nhiên ngủ gật. Các cung nữ hầu cận chứng kiến cảnh này không ai dám lên tiếng, càng không có ai dám đến bên nhắc nhở ông. Tuy nhiên, một trong số những cung nữ đứng hầu bỗng nhiên phát ra tiếng cười giòn giã, phá tan bầu không khí im ắng.

Cung nữ 13 tuổi nào đổi đời nhờ... bật cười khi hoàng đế ngủ gật? - Ảnh 3.

Có một nàng cung nữ may mắn, cười nhạo Hoàng đế nhưng không bị trừng phạt lại còn có thể một bước lên mây, trở thành sủng phi. (Ảnh minh họa)

Có lẽ vì bộ dạng khi ngủ gật của Minh Thế Tông tức cười tới nỗi cung nữ này không nhịn nổi mà phát thành tiếng. Tiếng cười đã đánh thức Minh Thế Tông, còn các cung nữ khác thì vô cùng sợ hãi, lo lắng thay cho nàng cung nữ kia. Sau sự việc, nàng cũng liền ý thức được việc mình có thể sắp gặp đại họa liền tỏ ra sợ hãi, gương mặt đau khổ, đôi mắt rưng rưng muốn khóc.

Cung nữ 13 tuổi nào đổi đời nhờ... bật cười khi hoàng đế ngủ gật? - Ảnh 4.

Ảnh minh họa

Thế nhưng diễn biến tâm trạng của Minh Thế Tông lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của tất cả những người có mặt trong đại điện khi đó. Sau khi bị đánh thức, Minh Thế Tông liền đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng cười vừa rồi.

Thì ra đó là một cung nữ chỉ mới 13 - 14 tuổi. Điều bất ngờ nhất là, hoàng đế không xử phạt tiểu cung nữ này mà còn sủng hạnh nàng và đưa vào hậu cung, phong làm mỹ nhân.

Cung nữ 13 tuổi nào đổi đời nhờ... bật cười khi hoàng đế ngủ gật? - Ảnh 5.

Ảnh minh họa

Đêm đó, tiểu cung nữ này thậm chí được hoàng đế triệu kiến rồi thị tẩm. Sau đó, nàng trở thành ái thiếp của vua Minh Thế Tông, đổi đời trong phút chốc. Tiểu cung nữ sau đó được phong làm Cung Thục An Hy Vinh phi, người thân nhờ vậy cũng được phong quan tiến chức.

Cung nữ 13 tuổi nào đổi đời nhờ... bật cười khi hoàng đế ngủ gật? - Ảnh 6.

(Ảnh minh họa)

Năm 1567, Hoàng đế Minh Thế Tông băng hà. Vào thời điểm này, không ít quần thần tin rằng, Hoàng đế vì sủng hạnh tiểu cung nữ này quá độ mà sức khỏe giảm sút rồi qua đời. Vì vậy, cô đã bị gán cho cái danh "họa thủy" từ lúc đó. Lúc Hoàng đế băng hà, cô chỉ vừa 18 tuổi, sống cô độc trong hậu cung đến năm 62 tuổi mới qua đời.

Hạ Tú (Theo Công Lý và Xã Hội)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem