Cười: Cuội oách thích ngồi ghế quán cà phê

Thứ tư, ngày 20/06/2012 17:30 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhìn anh Cuội tay cầm ô, chân giày da, cổ ca-vát, oách quá nhỉ? Vậy anh Cuội đến cơ quan làm những việc gì?
Bình luận 0
img

- Việc của Cuội à, nhiều lắm.

Nhiều lắm là những việc gì?

- Thứ nhất đến cơ quan là phải nhìn xem mọi người đã đến đủ chưa.

Anh Cuội đến cơ quan sớm lắm nhỉ?

- Đến cơ quan sớm là thói quen của Cuội.

Đến sớm để làm gì hả anh Cuội?

- Để khỏi nằm trong danh sách đi muộn về sớm.

Ở cơ quan anh Cuội có cái danh sách đó à?

- Chỉ có 50% nằm trong danh sách đó thôi.

Đến cơ quan là ngồi vào ghế ngay chứ?

- Trước tiên là phải treo ô lên móc đã.

Tiếp theo là làm gì?

- Ngồi vào ghế.

Làm việc ngay à?

- Ghế ở quán cà phê kia.

Sao anh Cuội lại thích ngồi ghế ở quán cà phê?

- Ở đấy có đủ mọi thành phần lao động. Họ là dân lao động làm thuê. Mình là cán bộ. Thế mình mới hãnh diện chứ.

Hãnh diện quá chứ. Dân lao động làm thuê thì không thể khề khà ngồi chỗ nọ chỗ kia cho hết tám giờ vàng ngọc được. Mình được như vậy là mình hãnh diện hơn họ rồi. Phải không anh Cuội?

- Chí lý, chí lý.

Theo Làng Cười
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem