Cựu binh Nga 102 tuổi nguy kịch vì Covid-19 chiến thắng căn bệnh để tái sinh

Minh Nhật Chủ nhật, ngày 25/07/2021 13:12 PM (GMT+7)
Cựu chiến binh Nga trong Thế chiến 2 đánh bại Covid-19 sau một tuần nguy kịch nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt cho biết, ông đã được tái sinh ở tuổi 102.
Bình luận 0
Cựu binh Nga 102 tuổi nguy kịch vì Covid-19 chiến thắng căn bệnh để tái sinh - Ảnh 1.

Cựu binh Nikolai Bagayev

Cựu chiến binh Nga trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 Nikolai Bagayev cảm thấy ông dường như đã thoát lưỡi hái tử thần 2 lần. Một lần là khi ông bị quân phát xít Đức bắn trọng thương trên chiến trường, còn lần này, kẻ thù của ông không phải là quân Đức mà là virus SARS-CoV-2.

Ông Bagayev, 102 tuổi, bị tổn thương tới 80% phổi khi nhập viện ở thị trấn Korolyov gần Moscow vì Covid-19.

Sau hơn một tháng nằm viện, trong đó có một tuần phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt, ông Bagayev cuối cùng đã chiến thắng căn bệnh chết người và đã được xuất viện vào tối thứ Năm tuần này 22/7.

"Lần cuối cùng tôi đối mặt với cái chết là vào năm 1941. Khi đó, phổi phải của tôi bị thương trong trận chiến ở Moscow. Nhưng lúc đó tôi còn khá trẻ và đã nhanh chóng bình phục", ông Bagayev nói với Reuters.

Cựu binh Nga 102 tuổi nguy kịch vì Covid-19 chiến thắng căn bệnh để tái sinh - Ảnh 2.

Đánh bại Covid-19 ở tuổi 102 đối với cựu binh Bagayev rõ ràng là 1 kỳ tích.

Và lần này, khi mắc Covid-19, ông Bagayev cũng được các bác sĩ chăm sóc chu đáo. "Tôi vô cùng biết ơn tất cả họ", ông Bagayev nói.

"Họ là những người anh hùng”, ông Bagayev chia sẻ thêm về các bác sĩ đang gồng mình chống Covid-19.

Bagayev là một cựu chiến binh được tôn kính ở Nga vì đóng góp công sức, xương máu để đánh bại Đức Quốc xã. Vào tháng 5, cựu binh Bagayev đã tham gia cuộc diễu hành mừng chiến thắng Đức Quốc xã hàng năm tại quảng trường Đỏ cùng với Tổng thống Vladimir Putin.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem