Cựu tuyển thủ Việt Nam Lê Quang Hùng: 9 năm, hai giọt nước mắt ở hai thái cực

Lê Minh Thứ ba, ngày 27/06/2023 17:10 PM (GMT+7)
Trong trận B.Bình Dương thua chủ nhà Viettel 1-2 tại vòng 12 V.League 2023 cuối tuần qua, cựu tuyển thủ Việt Nam Lê Quang Hùng - người từng "dính chàm" trong vụ bán độ tại AFC Cup 2014, đã đánh dấu sự trở lại của mình bằng một bàn thắng!
Bình luận 0

Lê Quang Hùng và bàn thắng mang ý nghĩa bước ngoặt cuộc đời!

Phút 44 trận đấu giữa chủ nhà Viettel và B.Bình Dương trên sân Hàng Đẫy tối 25/6, khi đội bóng đất Thủ Dầu Một đang bị dẫn 1-0, Lê Quang Hùng đã nhanh chân tận dụng sai lầm bắt không dính bóng của thủ môn Văn Phong bên phía Viettel, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho B.Bình Dương.

Cựu tuyển thủ Việt Nam Lê Quang Hùng: 9 năm, hai giọt nước mắt ở hai thái cực - Ảnh 1.

Lê Quang Hùng bật khóc, ôm chầm lấy HLV Lê Huỳnh Đức chia vui sau khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho B.Bình Dương trong trận thua chủ nhà Viettel 1-2 ở vòng 12 V.League 2023. Ảnh: VPF

Ngay sau khi ghi bàn, Lê Quang Hùng đã bật khóc khi ăn mừng. Anh chạy ra đường piste ôm chầm lấy HLV Lê Huỳnh Đức như một cách đáp lại ân tình mà nhà cầm quân họ Lê đã trao cho anh - một cầu thủ đầy tiềm năng, từng khoác áo U23 Việt Nam tại SEA Games 2013 và ĐT Việt Nam thi đấu giao hữu với CLB danh tiếng Arsenal cùng năm; nhưng sau đó đã dính tiêu cực với vụ 9 cầu thủ V.Ninh Bình tham gia bán độ, dàn xếp tỷ số tại AFC Cup 2014 (trận V.Ninh Bình thắng Kelantan (Malaysia) 3-2), bị tòa tuyên án 27 tháng tù treo, đồng thời bị VFF "treo giò" vĩnh viễn.

Kết thúc trận đấu, B.Bình Dương thua chung cuộc 1-2 và vẫn đang trong vòng xoáy của cuộc đua trụ hạng V.League 2023. Nhưng với riêng Lê Quang Hùng, trận đấu này có ý nghĩa còn lớn hơn một trận chung kết. Bàn thắng anh ghi được vào lưới Viettel còn đặc biệt hơn một "bàn thắng vàng".

"Trước trận đấu, tôi đã mất ăn mất ngủ mấy đêm. Tôi háo hức chờ khoảnh khắc được ra sân khi HLV Lê Huỳnh Đức tin tưởng, trao cơ hội và thông báo trước 1 tuần, tôi sẽ đá chính trận gặp Viettel. Thầy nói, thầy biết tôi đang rất khát khao nhưng phải thật bình tĩnh đá, sai thầy chịu trách nhiệm.

Khi bước ra sân làm nghi thức bắt đầu trận đấu, khi nhạc Quốc ca vang lên tôi đã không nén nổi cảm xúc và khóc rồi.

Tôi biết, nếu mình chơi tốt, cánh cửa sự nghiệp của tôi sẽ mở ra một lần nữa. Còn tôi chơi không tốt, mọi thứ sẽ đóng sập lại", Lê Quang Hùng nhớ lại một tuần chuẩn bị cho trận đấu với Viettel mà dài như một năm với những suy nghĩ, trăn trở xuất hiện trong đầu.

Hơn 9 năm qua kể từ thời điểm nhận án kỷ luật "treo giò" vĩnh viễn từ VFF ngày 26/3/2014, đến hôm 1/4/2023, Lê Quang Hùng mới lần đầu tiên được cảm nhận lại bầu không khí của một giải đấu chuyên nghiệp sau 9 năm 6 ngày. Trận đấu với chủ nhà Huế ở vòng loại Cúp QG 2023, Lê Quang Hùng được HLV Nguyễn Quốc Tuấn khi đó đưa vào sân ở phút 64 và cùng B.Bình Dương giành chiến thắng 4-0.

Cựu tuyển thủ Việt Nam Lê Quang Hùng: 9 năm, hai giọt nước mắt ở hai thái cực - Ảnh 3.

Lê Quang Hùng chơi tốt trong trận B.Bình Dương làm khách của Viettet tối 25/6 vừa qua trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: VPF

Tới tối 25/6 vừa qua, Lê Quang Hùng lần thứ 2 được ra sân trong màu áo B.Bình Dương, lần này là tại V.League, anh đá chính với chơi hết trận, ghi 1 bàn thắng: 

"Nhờ sự giúp đỡ từ giới truyền thông, sự cưu mang của lãnh đạo, ban huấn luyện B.Bình Dương, từ HLV Lư Đình Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn và lúc này là HLV Lê Huỳnh Đức; đặc biệt là sự cảm thông từ lãnh đạo VFF, đầu tháng 3 năm nay tôi đã được xóa án kỷ luật để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê chơi bóng đá chuyên nghiệp, hoàn thành tâm nguyện trước khi mất của cha.

Cựu tuyển thủ Việt Nam Lê Quang Hùng: 9 năm, hai giọt nước mắt ở hai thái cực - Ảnh 4.

Lê Quang Hùng chắp tay hướng lên trời mong cha tha thứ cho những lỗi lầm tuổi trẻ của anh. Ảnh: VPF

Tôi có lỗi với cha rất nhiều. Cha của tôi bị bệnh nặng, vì sai lầm của tôi mà bệnh của cha càng nặng hơn và qua đời năm 2015 - một năm sau khi tôi "dính án", Lê Quang Hùng bộc bạch.

"Có lúc cuộc sống chà đạp tôi xuống tận đáy bùn"

Nhìn lại hơn 9 năm qua, Lê Quang Hùng cảm thấy có lúc cuộc đời mình như một cơn ác mộng: "Sự nghiệp của tôi đang rất suôn sẻ... Nhưng rồi tất cả tan thành mây khói chỉ với một quyết định bồng bột, nông nổi của tuổi trẻ.

Những năm sau này khi làm bảo vệ cho một ngân hàng trên đường Trần Duy Hưng, mỗi khi nhìn thấy xe chở đội tuyển đi qua, tới sân Mỹ Đình tập luyện, thi đấu, tôi lại chạnh lòng. Giá như mình tỉnh táo hơn, suy nghĩ chín chắn hơn thì có thể tôi đang ngồi trên chiếc xe đó, được sát cánh cùng các đồng đội ra sân thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo", Lê Quang Hùng hồi tưởng.

Cựu tuyển thủ Việt Nam Lê Quang Hùng: 9 năm, hai giọt nước mắt ở hai thái cực - Ảnh 5.

Lê Quang Hùng từng khoác áo đội U23, ĐTQG Việt Nam thời điểm năm 2013. Ảnh: VFF

Hơn 9 năm qua, Lê Quang Hùng đã trải qua đủ nghề, từ việc làm hương, bán bánh cuốn ở Ninh Bình, rồi lên Hà Nội làm cầu thang máy, đi giao thư, bưu phẩm, bảo vệ ngân hàng, dạy đá bóng cho trẻ em..."Nói chung có việc gì làm kiếm được những đồng tiền lương thiện là tôi làm.

Giai đoạn năm 2015 khi tôi vừa lấy vợ, cha tôi mất, tôi chán nản, suy sụp vô cùng. Bố tôi khi còn sống luôn là điểm tựa tinh thần cho tôi và gia đình. Bố mất, tôi cũng mất đi một nguồn sức mạnh, một chỗ dựa tinh thần.

Ngày ấy, vợ chồng tôi vô cùng khổ cực, tôi có cảm giác như bị cuộc đời đẩy xuống tận đáy bùn, không còn đường sống. Tôi không dám ở quê nhà Vụ Bản (Nam Định) vì ngại tai tiếng cho gia đình nên cùng vợ tới Ninh Bình thuê nhà sinh sống, bán bánh cuốn. Thế mà không ít người vẫn nói ra nói vào, chà đạp, xúc phạm, tôi cảm giác tủi thân lắm.

Rất may là thời gian sau khi lên Hà Nội làm thang máy thời điểm 2116 rồi bảo vệ ngân hàng, sau đó tôi cùng vợ con vào TP.HCM làm ăn sinh sống năm 2018, được nhiều người giúp đỡ nên cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn. 

Bây giờ nghĩ lại, tôi không hiểu sao vợ chông tôi có thể cùng nhau vượt qua những ngày tháng cơ cực ấy. Tôi cảm thấy may mắn khi còn có vợ tôi luôn bên cạnh động viên, yêu thương, không bỏ mặc tôi. Đó là động lực giúp tôi có thêm niềm tin, hy vọng vươn lên, không gục ngã trước bất kỳ điều gì.

Đằng sau tôi luôn có gia đình, lúc này, tôi còn phải sống, cố gắng vì hai con nhỏ, cháu gái lớn năm nay 5 tuổi, cháu trai mới lên 4, đang tuổi ăn tuổi lớn", Lê Quang Hùng hồi tưởng lại hành trình đi từ "đêm đen" cuộc đời cho tới khi nhìn thấy "ánh sáng cuối đường" hôm nay.

"Tôi sẽ tận hiến vì B.Bình Dương, mong trở lại ĐTQG"

Với Lê Quang Hùng ở tuổi 31, được ra sân chơi bóng lúc này đã là điều hạnh phúc lớn nhất: "Tôi muốn đá vì bản thân, danh dự của mình và gia đình. Cũng may khi tôi trở lại, 10 CĐV thì chỉ có 1 người không ủng hộ, điều đó giúp tôi đỡ mặc cảm hơn. Tôi sẽ cống hiến những gì tốt nhất cho B.Bình Dương.

Sau trận đấu ở Cúp QG với Huế, con tôi xem ti vi cứ cổ vũ bố và sau đó hàng ngày cứ hỏi bố sắp đi đá bóng chưa để con cổ vũ. Ánh mắt, nụ cười hồn nhiên của con thở giúp tôi càng thêm quyết tâm làm được điều gì đó để các con được tự hào về bố.

Tôi đã thiệt thòi, "chậm" hơn các đồng nghiệp 9 năm và thời gian này, trong các buổi tập khi các đồng đội nghỉ thì tôi vẫn tập thêm để có được thể lực tốt nhất.

Những năm qua, khi xa rời bóng đá chuyên nghiệp, tôi chỉ biết tập trung đi làm mưu sinh và đi đá phủi nuôi dưỡng đam mê, không rượu bia gì nên khi trở lại bắt nhịp cũng cảm thấy tương đối ổn.

Chiến thuật bóng đá lúc này cũng khác với cách đây chục năm trước nên anh Đức (HLV Lê Huỳnh Đức - PV) cũng dành thời gian tập riêng cho tôi nhiều. Tôi luôn tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn từng ngày, cố gắng sinh hoạt thật tốt, chắt chiu cơ hội ra sân, thi đấu tiến bộ từng trận để đáp lại ân tình mà lãnh đạo B.Bình Dương, HLV Lê Huỳnh Đức đã dành cho tôi", Lê Quang Hùng nói.

Cựu tuyển thủ Việt Nam Lê Quang Hùng: 9 năm, hai giọt nước mắt ở hai thái cực - Ảnh 6.

Bàn thắng vào lưới Viettel đã giúp Lê Quang Hùng giải tỏa bao ấm ức bị dồn nén suốt hơn 9 năm qua. Ảnh: VPF

Khi phóng viên hỏi về ước mơ trở lại khoác áo DDTQG một lần nữa? Lê Quang Hùng chia sẻ chân thành: "Điều tôi nghĩ tới lúc này là làm sao tập luyện thật tốt, duy trì được suất đá chính ở B.Bình Dương, cùng đội nhà vượt khó, trụ hạng thành công.

Trong sâu thẳm, tôi vẫn mong trở lại ĐTQG một lần nữa. Tôi biết hiện nay ở ĐT Việt Nam có nhiều cầu thủ chạy cánh phải rất hay như Văn Thanh, Hồ Tấn Tài nhưng tôi tự tin khả năng của mình có thể trở lại được".

Cuối cuộc trò chuyện, Dân Việt gợi lại hình ảnh hai giọt nước mắt đàn ông của Lê Quang Hùng ở hai thời điểm cách nhau 9 năm. Lần thứ 1, Lê Quang Hùng đã bật khóc tại tòa năm 2014 và lần thứ 2, Lê Quang Hùng không ngăn nổi những giọt nước mắt vỡ òa khi ăn mừng bàn thắng vào lưới Viettel tối 25/6 vừa qua? Lê Quang Hùng trải lòng:

"9 năm trước khi ra tòa, khi bị tuyên án, tôi đã khóc, những giọt nước mắt tiếc nuối, ân hận. Tôi chỉ thương bố mẹ tôi. Gia đình có 3 anh em trai, anh cả đã mất sớm vì tai nạn giao thông, vậy mà tôi lại làm cha mẹ đau khổ thêm.

Hơn 9 năm qua, tôi luôn mong ước, chờ đợi ngày được trở lại sân cỏ chuyên nghiệp. Tôi đã 3-4 lần viết đơn xin giảm án nhưng không được, có lúc tưởng như tuyệt vọng rồi. 

Tôi đã trải qua đủ nghề kiếm sống, đã chịu mọi sự chà đạp, xúc phạm của người đời. Những giọt nước mắt trên sân Hàng Đẫy sau khi tôi ghi bàn có ý nghĩa như một sự giải tỏa. Tôi đã òa khóc như một đứa trẻ, những giọt nước mắt có thể cuốn trôi đi bao uất ức, kìm nén trong lòng và mong rằng ở trên cao, bố sẽ nhìn thấy những cố gắng làm lại cuộc đời của tôi và tha thứ cho tôi!"

Trong hơn 9 năm xa rời bóng đá chuyên nghiệp, Lê Quang Hùng vẫn tiếp tục duy trì niềm đam mê trên sân bóng đá "phủi". Anh từng khoác áo FC Moon tại Giải bóng đá phong trào Ngoại hạng Hà Nội (HPL) 2016. Vào TP.HCM từ năm 2018 đến nay, Lê Quang Hùng sinh hoạt cùng Kharkiv FC - đội bóng được ví như PSG của bóng đá phủi Sài thành. Đội bóng tập hợp nhiều tuyển thủ U23 và ĐT Việt Nam như anh em sinh đôi Hoàng Danh Ngọc - Hoàng Nhật Nam; cựu đội trưởng của HAGL Đoàn Việt Cường...

Đầu năm 2023, Lê Quang Hùng cùng Kharkiv FC tới Bình Dương thi đấu giao hữu và Hùng đá rất tốt, được lãnh đạo, ban huấn luyện đội bóng đất Thủ Dầu Một "chấm", xin VFF giảm án "treo giò" vĩnh viễn cho Hùng. Sau khi được VFF xóa án hồi đầu tháng 3 vừa qua, Lê Quang Hùng đã được B.Bình Dương ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp, đăng ký thi đấu tại Cúp QG và chơi trận đầu tại vòng 12 V.League vừa qua.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem