Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Khi nhận giải Cánh diều vàng, bộ phim “Thần tượng” được xướng tên anh có bất ngờ?
- Tôi cũng có bất ngờ nhưng bảo để
cảm nhận cụ thể thì cho đến lúc này, tôi vẫn chưa cảm nhận hết sự sung sướng
khi bộ phim đầu tay của mình giành được giải thưởng bởi thực sự tôi chưa có thời
gian để ngồi nghĩ.
Ngay sau khi lên nhận giải, điều tôi làm đầu tiên là điện thoại về để chia sẻ niềm vui này với mẹ mình, để bà có thể cảm nhận và chung vui với tôi.
Một bất ngờ nữa đối với tôi là bộ phim đã nhận được sự ủng hộ của những thế hệ trẻ, và được chính người thầy của mình - đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ đồng cảm. Ngay sau khi trao giải, sư phụ của tôi, anh Nguyễn Vinh Sơn đã chúc mừng tôi và chia sẻ với tôi về bộ phim, anh nói anh thích những đoạn này, đoạn kia, tôi nghe tôi cảm thấy đã lắm, phê lắm.
Cụ thể đạo diễn Vinh Sơn đã trao đổi những gì với anh?
- Tôi thích nhất câu nói của anh Vinh Sơn là bộ phim được làm rất mềm mại, mặc dù đây là đề tài cũ, nhưng nó đã được làm mới. Đúng là khi bắt tay vào điện ảnh, tôi không có áp lực về việc chọn đề tài, mà tôi thích làm cái gì đó phải gây xúc động trước, phải hiểu rõ về cái mà mình đang định làm.
Một câu chuyện lãng mạn nhưng lại được đặt ra bởi những tình tiết hết sức đời sống, thường nhật của giới trẻ bây giờ, nên có thể nói tất cả các tình huống đều rất tự nhiên mà không hề khiên cưỡng. Vậy để xử lý một cách mềm mại như lời đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn nói, thì anh đã lấy nguyên liệu từ đâu?
- Tôi là người rất thích quan sát, đi đâu tôi cũng quan sát và đối với tôi, cuộc sống có thể nói cũng như thơ, như sách. Khi đi đường gặp người nào đó xúc động về chuyện gì, tôi cũng sẽ đứng lại quan sát và tìm hiểu vì sao họ xúc động, hoặc là tức giận cũng vậy. Tôi quan niệm và nhìn mọi thứ theo chiều hướng tích cực, chứ không thích nhìn theo chiều hướng tiêu cực.
Phải nói thật tôi cũng thăng trầm với cuộc đời nhiều lắm nhưng để thăng trầm cỡ bầu Đức thì chưa hẳn, hay cỡ đại gia thì chưa tới. Nhưng trong cuộc sống của tôi, từ lề đường cho đến sân khấu, từ ngày nhỏ cho đến lớn, biết về nghệ thuật thì tôi là người đã trải qua muôn vàn trải nghiệm.
Cho đến ngày hôm nay, tôi thấy mình được rất rất nhiều so với kỳ vọng ban đầu của mình. Tôi thấy mình được trải nghiệm về nghệ thuật trong lĩnh vực điện ảnh; nhận được sự quý mến, tin tưởng từ chính anh em, đồng nghiệp. Với tôi đây mới chỉ là bước khởi đầu, bởi điện ảnh cuộc chơi rất dài.
Nói đến điện ảnh là cuộc chơi rất dài, vậy anh có lo sợ khi bước chân vào điện ảnh, trong khi nghệ sĩ Chánh Tín vỡ nợ đang xôn xao dư luận?
- Thực ra, chuyện của chú Chánh Tín tôi không được biết nhiều nhưng tôi cảm thấy tiếc cho chú ấy. Và cũng cho chúc cho chú gặp nhiều may mắn, thuận lợi để có thể bước qua giai đoạn khó khăn này.
Tuy nhiên với cái góc nhìn của
riêng tôi, thì đã là kinh doanh, ở bất cứ lĩnh vực nào, từ điện ảnh hay bất động
sản cũng vậy, sẽ có những lúc thế này, thế khác.
Cũng có nhiều nhà đầu tư bất động sản phải ra đứng đường vì vỡ nợ và điều quan trọng nhất của người kinh doanh chính là bản lĩnh và kỹ năng quản trị. Nếu người có bản lĩnh thì họ sẽ biết chèo lái con thuyền của mình ra sao khi gặp sóng gió và nếu người không có bản lĩnh thì con thuyền đó sẽ đắm chìm rất nhanh.
Xin cám ơn anh!