Đêm giao hưởng huyền diệu của âm thanh và ánh sáng

Chủ nhật, ngày 07/04/2013 20:48 PM (GMT+7)
Dân Việt - Thiên tài người Nga Maxim Fedotov và vợ ông đã đưa công chúng Thủ đô Hà Nội lạc vào một không gian âm nhạc thính phòng huyền diệu đầy mê hoặc diễn ra tối qua tại Nhà hát lớn Hà Nội.
Bình luận 0

Đêm diễn thứ 2 của chương trình Hòa nhạc MobiFone Concert 2013 đã vừa diễn ra tối mùng 6 tại Nhà hát lớn Hà Nội – thánh đường âm nhạc của Thủ đô. Một không gian cổ điển được trang trí, sắp đặt vô cùng tinh tế của hoa, banner và ánh sáng đã khiến khán giả bước vào cửa đã thấy toát lên sự sang trọng, đẳng cấp và đầy nghệ thuật.

img
Thiên tài người Nga Maxim Fedotov, biểu diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội

Nhà hát lớn Hà Nội với những đường nét kiến trúc cổ điển nhưng mềm mại đã tạo nên một không gian đẹp và lãng mạn cho những khán giả vốn yêu nhạc giao hưởng càng tang thêm cảm hứng trước giờ thưởng thức.

Vẫn là những gương mặt trong đêm đầu tiên biểu diễn tại thành phố Hồ Chí Minh, vợ chồng thiên tài người Nga Maxim Fedotov và vợ ông, nghệ sỹ dương cầm nổi tiếng Galina Petrova đã dìu cảm xúc của khán giả vào mê cung của âm thanh đầy ma mị, quyến rũ và có sức hút mãnh liệt.

Hai nghệ sỹ lớn của thế giới, các nghệ sỹ nổi tiếng của Nga cùng nhóm Hà Nội Emsemble và những người bạn đã đưa khán giả lạc vào một thế giới âm nhạc cổ điển đầy bay bổng và lãng mạn. Khán giả Thủ đô một lần nữa được thưởng thức những tác phẩm thính phòng kinh điển, nhưng lần đầu được tận mắt chứng kiến “cây gậy phép” Maxim Fedotov thể hiện “quyền năng” vô cùng ngoạn mục và đầy cảm hứng.

img
 

Nếu như tiếng violon của nghệ sỹ Maxim Fedotov lúc như bão tố, khi lại réo rắt như tiếng suối trong vắt thì tiếng đàn dương cầm của vợ ông – nghệ sỹ Galina Petrova lại trở nên nữ tính, dịu dàng và ngập tràn cảm xúc hơn.

Khán giả khó có thể quên được bản song tấu giữa hai vợ chồng mà khi kết thúc tác phẩm, họ như vẫn không dứt ra được mạch cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Hình ảnh nữ nghệ sỹ “gục xuống” phím đàn, nam nghệ sỹ đứng yên không cử động khi âm thanh đã tắt trong tiếng hoan hô vang dội là một trong những hình ảnh đẹp lãng mạn nhất trong đêm hòa nhạc MobiFone Concert 2013.

Trong chương trình, ngoài những bản Concerto kinh điển của A. Vivaldi, Tchaikovsky, Bach, A.Piazzolla, A.Borodin thì khán giả còn được thưởng thức màn song tấu giữa hai vợ chồng nghệ sỹ Maxim Fedotov với liên khúc dân ca quan họ Bắc Ninh là Trống cơm và Trèo lên quán dốc. Khán giả đã vô cùng ngạc nhiên và thích thú với phần trình diễn rất tuyệt vời này.

img
 

Ngoài phần trình diễn của những nghệ sỹ nổi tiếng, sân khấu của MobiFone Concert còn được đạo diễn Việt Tú thiết kế lộng lẫy, đầy màu sắc trẻ trung nhưng vẫn rất sang trọng, hấp dẫn. Với sự trang trí bằng hoa, ánh sáng vô cùng tinh tế, Nhà hát lớn như được khoác một tấm áo khác, lộng lẫy, lung linh hơn rất nhiều. Những hình ảnh được tạo ra từ ánh sáng nhiều màu sắc phù hợp với từng tiết mục đã tạo thêm cho khán giả sự hài lòng về phần nhìn, bên cạnh phần nghe quá tuyệt vời.

Có thể nói, với sự đầu tư kỹ lưỡng và chuyên nghiệp đến từng chi tiết, đặc biệt là mời được vợ chồng nghệ sỹ Maxim Fedotov về biểu diễn tại Việt Nam là một thành công đáng khích lệ của MobiFone. Hy vọng Hòa nhạc MobiFone Concert sẽ còn tiếp tục diễn ra hàng năm để tạo điều kiện cho khán giả yêu nhạc thính phòng có cơ hội được thưởng thức những chương trình hòa nhạc giao hưởng đẳng cấp.

Đêm diễn cuối cùng của MobiFone Concert 2013 sẽ được diễn ra tối nay tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem