Địa ngục Gaza: "Chú ơi, chú có định đưa cháu đến nghĩa trang không?"

PV (Theo Al Zaeera) Thứ sáu, ngày 03/11/2023 14:31 PM (GMT+7)
“Chú có định đưa cháu đến nghĩa trang không?”, một bé gái Palestine hỏi những người cứu hộ sau khi được kéo ra khỏi đống đổ nát ở Gaza.
Bình luận 0



Đoạn video ngắn được Al Jazeera Arabic đăng tải trên mạng xã hội X cho thấy khoảnh khắc một cô gái được giải cứu khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị trúng đòn không kích của Israel.

Không rõ cuộc giải cứu diễn ra ở khu vực nào của Gaza, mặc dù một số khu vực đã bị Israel tấn công hôm thứ Năm.

Trong video, người ta tình cờ nghe thấy cô gái hỏi những người cứu hộ mình: "Chú ơi, chú có đưa cháu đến nghĩa trang không?". Một trong những người cứu hộ trả lời: "Không. Cháu là một trong những người sống sót". Đó là cảnh tượng đau lòng đang diễn ra ở Dải Gaza. 

Trong trại Bureij của Gaza có một miệng núi lửa nơi từng có những ngôi nhà. Mọi người hiện đang đứng trên đống đổ nát, dùng tay trần bới từng lớp đất, cố gắng đưa người thân của họ ra ngoài – ngay cả khi rất có thể không còn ai sống sót dưới những tòa nhà bị sập.

Phóng viên Hisham Zaqout của Al Jazeera cho biết, 10 tên lửa của Israel đã rơi xuống trại hôm thứ Năm (2/11), trong một cuộc tấn công khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, theo Cơ quan phòng vệ dân sự của Gaza. Dựa trên số lượng người Palestine tìm kiếm người dưới đống đổ nát, số người chết thực sự dự kiến sẽ cao hơn.

Người dân địa phương mô tả các cuộc tấn công vào Zaqout khiến mọi thứ trở nên tối tăm, khiến họ không thể nhìn thấy những người xung quanh hoặc đánh giá thiệt hại một cách trực quan.

"Một trận động đất không tệ đến thế này", một người đàn ông nói với Zaqout. "Nếu bạn ở đây, bạn đã chết. Nếu bạn ở cách xa 200, 300 mét, bạn cũng chết. Những gì đã xảy ra là không bình thường. Đây không phải là một trận động đất".

Zaqout xem qua những bức ảnh và cuốn sổ ghi chép hiện nằm trên các tòa nhà bị phá hủy. "Có những gia đình ở đây, nhưng giờ họ đang ở dưới đống đổ nát", anh nói, trong khi những người xung quanh dùng tay nhặt những gì còn sót lại của các tòa nhà.

Một người đàn ông cho biết, anh ta đang tìm kiếm em gái mình và con gái của cô ấy. Một người khác ngồi xổm trên đống đổ nát, tỏ ra cam chịu.

"Tôi đang tìm kiếm hai chị gái của tôi và con gái của họ. Chúng ta chỉ ngồi đây quan sát và hy vọng sự cứu giúp từ Chúa. Bây giờ họ đã đi rồi. Họ là những người tử vì đạo, tạ ơn Chúa", người này nói.

Ngày 3/11, quân đội Israel tuyên bố lực lượng của họ đã "bao vây" phần phía bắc của Dải Gaza và họ đã bao vây Thành phố Gaza.

Địa ngục Gaza: "Chú ơi, chú có định đưa cháu đến nghĩa trang không?" - Ảnh 2.

Một người đàn ông Palestine ôm hài cốt của mẹ mình được bọc trong chăn giữa đống đổ nát của một tòa nhà bị phá hủy trong cuộc tấn công của Israel vào trại tị nạn Bureij ở trung tâm Dải Gaza vào ngày 2/11/2023. Ảnh AFP

Đây là một cuộc tấn công trên bộ được quân đội Israel rất mong đợi. Họ đã nói ngay từ đầu rằng họ sẽ đi bộ tới để hoàn thành nhiệm vụ trước mắt mà họ mô tả là sự tiêu diệt Hamas.

Quân đội Israel cho biết đang nhận được sự hỗ trợ qua đường hàng không và đường biển, khi lực lượng không quân và hải quân Israel tấn công các mục tiêu trên bộ và dọc theo bờ biển.

Quân đội cho biết giao tranh trong 24 giờ qua đã khiến 130 tay súng bên trong Dải Gaza thiệt mạng. Quân đội Israel cho biết họ cũng sẽ tiếp tục tấn công các địa điểm phóng tên lửa, kho quân sự cũng như hệ thống đường hầm. Lực lượng phòng vệ Israel cũng nói rằng họ đã thu được lợi lớn từ hoạt động trên bộ này, họ cũng đang phải chịu tổn thất nặng nề.

Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 7/10, đã  có 335 binh sĩ Israel đã thiệt mạng trong giao tranh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem