Dịch virus corona: Đi cả ngày mới mua được một chiếc khẩu trang

Đình Việt Thứ hai, ngày 03/02/2020 15:42 PM (GMT+7)
Trong ngày 2 - 3/2, PV Dân Việt đi rất nhiều hiệu thuốc để mua khẩu trang nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Đến tối cùng ngày, mới mua được một chiếc duy nhất với giá 2.000 đồng tại một hiệu thuốc nhỏ ở quận Nam Từ Liêm.
Bình luận 0

Chiều 31/1, Bộ Y tế tổ chức cuộc gặp gỡ báo chí thông tin về tình hình phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV). Tại cuộc họp này, đại diện Bộ Y tế khẳng định, cung cấp đủ khẩu trang cho nhân dân.

img

Hiệu thuốc Pharmacity dán biển thông báo hết khẩu trang ngay ngoài cửa cho khách hàng được biết. Ảnh: ĐV

Cụ thể, Thạc sĩ Nguyễn Đình Hiếu, đại diện Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế cho rằng, hiện nay có gần 40 đơn vị trong nước sản xuất khẩu trang. Đồng thời, ông khẳng định, năng lực sản xuất của các đơn vị đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều đơn vị chưa có công nhân đi làm, công ty chưa đi vào sản xuất dẫn đến việc khan hiếm. Bộ Y tế không phủ nhận, vừa qua có hiện tượng “găm hàng”, khiến giá khẩu trang tăng đột biến.

Bộ Y tế đã yêu cầu thời gian tới, các đơn vị tập trung vào sản xuất cung cấp cho các doanh nghiệp trong nước, bình ổn giá mặt hàng này.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Dân Việt, trong hai ngày 2 - 3/2 tại Hà Nội mặt hàng khẩu trang vẫn rất khan hiếm. Đa số các cửa hiệu thuốc, hàng tạp hóa, đều thông báo hết hàng.

PV đi khảo sát rất nhiều của hàng thuốc và hàng tạp hóa thuộc các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Đống Đa…nhưng chỉ cần hỏi đến khẩu trang là ngay lập tức nhận được cái lắc đầu. Tại các cửa hàng này, số lượng người dân đến hỏi mua khẩu trang rất nhiều.

img

Dù đã đi rất nhiều nhà thuốc nhưng PV chỉ nhận được cái lắc đầu từ nhân viên. Ảnh: ĐV

“Bên em hết khẩu trang, nước rửa tay để bán rồi ạ, không biết khi nào có hàng đâu anh ơi” – nhân viên hiệu thuốc An Tâm trên đường Trần Quý Kiên (quận Cầu Giấy) thông tin. Kèm với lời thông báo là tấm biển “Hết khẩu trang, nước rửa tay” được dán ngay ngoài cửa tiệm.

Tại hiệu thuốc 365 trên đường Trương Công Giai (Cầu Giấy), tuy không dán biển báo nhưng khi hỏi đến khẩu trang, PV cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ nhân viên bán hàng.

Tiếp tục di chuyển đến hiệu thuốc Pharmacity, đây là cửa hàng rất lớn ở phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm nhưng chúng tôi vẫn không thể mua được khẩu trang và nước rửa tay. Nhân viên tại cửa hàng thông báo và dán biển hết hàng ngay ngoài cửa cho khách nắm được thông tin.

Chiều cùng ngày, PV quay lại hiệu thuốc Pharmacity và nhiều hiệu thuốc khác trên địa bàn quận Cầu Giấy, Đống Đa nhưng đều không thể mua được một chiếc khẩu trang nào. Ngoài các hiệu thuốc, chúng tôi cũng đến rất nhiều cửa hàng tạp hóa từ lớn đến bé để hỏi khẩu trang nhưng đến đâu cũng chỉ nhận được cái lắc đầu.

Tối cùng ngày, khi đến nhà thuốc Phú Mỹ trên đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm), PV mới mua được một chiếc khẩu trang với giá 2.000 đồng. Chủ nhà thuốc cho biết, chị còn một hộp duy nhất nên mỗi khách hàng chị chỉ bán cho một chiếc để dùng tạm.

Theo chủ tiệm này, từ này có dịch sốt, dù khẩu trang rất hiếm nhưng chị vẫn bán đúng giá cho người dân. Đến tối ngày 2/2 chỉ còn đúng một hộp nên chỉ có thể cho mỗi người một chiếc và mong khách hàng thông cảm. Chủ hiệu thuốc còn thông báo, không biết khi nào sẽ có hàng về.

Trong khi đó, trao đổi với Dân Việt, anh Nguyễn Nghĩa (phố Trần Quý Kiên, quận Cầu Giấy) tỏ ra ngao ngán khi đi rất nhiều nơi mà không mua được khẩu trang cho gia đình.

Anh Nghĩa cho biết, khi có thông tin về dịch bệnh anh đã chuẩn bị vài hộp khẩu trang y tế cho gia đình nhưng đến sáng 2/2 dùng hết. Ngày 1/2 anh này ra chợ thuốc chợ thuốc Hapulico ở quận Thanh Xuân để mua nhưng không được.

Trong ngày anh đi thêm nơi khác để tìm hàng nhưng đều về tay không. Đến sáng ngày 2/2 anh đi thêm khoảng chục cửa hàng nữa nhưng vẫn không mua được chiếc khẩu trang nào.

“Biết là khẩu trang chỉ là một biện pháp phòng chống nhưng có mà dùng vẫn hơn. Tôi hy vọng các công ty đẩy nhanh tiến độ sản xuất để đáp ứng được nhu cầu của người dân trong thời điểm này” – anh Nghĩa chia sẻ.

img

Hiệu thuốc Phú Mỹ nơi PV mua được một chiếc khẩu trang duy nhất vào tối 2/2. Ảnh: ĐV

Còn tại chợ thuốc lớn nhất Hà Nội - chợ thuốc Hapulico, các cửa hàng đồng loạt đề biển hết khẩu trang. Thậm chí, trên Facebook, có người được cho là kinh doanh tại chợ thuốc này còn kêu gọi các tiểu thương không nhập mặt hàng khẩu trang để bán. 

Liên quan đến bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona, 8h sáng nay (3/2), Bộ Y tế thông báo Việt Nam phát hiện thêm một ca nhiễm virus Corona, nâng tổng số ca nhiễm virus Corona tại Việt Nam lên 8 ca.

Đây là công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc trên chuyến bay CZ8315 của Southern China (cùng đoàn với 3 người đã được xác định dương tính với nCoV trước đó).

Ca dương tính thứ 8 với nCoV tại Việt Nam là chị V.H.L, 29 tuổi, trú tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Bệnh nhân có tiền sử dịch tễ đi cùng 7 người Việt Nam được Công ty TNHH Nihon Plast của Nhật Bản cử sang Vũ Hán tập huấn và cùng trở về sân bay Nội Bài ngày 17/1 trên chuyến bay CZ8315 của Southern China.

Trong đó có 3 trường hợp đã xác định dương tính với nCoV, đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá.

Kết quả xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân dương tính với nCoV. Hiện bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở Đông Anh trong tình trạng ổn định.

Trên thế giới, tính đến 8h ngày 3/2, 17.389 người mắc, 362 người tử vong, trong đó Trung Quốc 361 người tử vong, Phillippines có 1 trường hợp tử vong. Virus Vũ Hán cũng đã lây lan khắp Trung Quốc và khoảng hai chục quốc gia khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem