Chị Đỗ Thị Ngọc (40 tuổi, ở số
44 phố Chính Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) phản ánh liên tục bị một nhóm người
ném mắm tôm pha dầu luyn cùng chất bẩn vào nhà trong nhiều tháng qua.
Nam thanh niên tạt chất bẩn vào nhà chị Ngọc được camera ghi lại.
Chị Ngọc kể, vào
giữa trưa ngày 24.8, vợ chồng chị đang đứng bán hàng tạp hóa, bất ngờ có một nhóm 6 thanh niên đi
trên 3 xe máy lao đến ném dầu luyn, mắm tôm vào nhà và vào người. Còn trước đó, vào khoảng giữa
tháng 8, camera của gia đình ghi được hình một thanh niên đầu đội mũ lưỡi trai, đi xe máy đến ném
mắm tôm vào nhà.
"Từ camera, tôi nhận ra đây cũng là một trong những đối tượng ngang nhiên giữa ban ngày hành hung
và cướp dây chuyền mình cách đó không lâu", chị cho biết.
Nguyên nhân dẫn
đến vụ việc, theo chị Ngọc, từ tháng 3.2013, giữa gia đình chị và một người phụ nữ xảy ra xô xát.
Kể từ đó đến nay, gia đình chị liên tục bị tra tấn bằng "bom bẩn", không thể mở cửa bán hàng như
trước đây nữa.
Gia đình chị Ngọc đã nhiều lần gửi
đơn kêu cứu đến cơ quan Công an, tuy nhiên đối tượng ném "bom bẩn" vẫn chưa bị bắt và xử
lý.
Một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết, cơ
quan Công an quận đang tiến hành điều tra vụ đổ chất bẩn vào nhà chị Ngọc. Còn việc xảy ra xô xát
giữa chị Ngọc và người phụ nữ kia, cơ quan công an đã tiến hành hòa giải xong.
Trước đó, tại cơ
quan Công an quận Thanh Xuân, ông Nguyễn Anh Thắng, Công an quận này đã lập biên bản việc xảy ra xô
xát giữa hai bên. Theo biên bản, việc xô xát khiến người phụ nữ nhập viện nên chị Ngọc phải bồi
thường 20 triệu đồng.
Khi đó, chị Ngọc đưa trước cho người
phụ nữ kia 14 triệu đồng, 6 triệu còn lại hứa sẽ trả tiếp. Biên bản được lập và cả 2 bên đồng ý
ký.
Nhưng theo chị Ngọc, người phụ nữ kia
và người nhà vẫn đòi "phạt danh dự" hàng trăm triệu đồng,
"nếu không có thì không để nhà tôi yên". Từ đó đến nay, gia đình chị Ngọc thường xuyên bị những người lạ mặt tấn công bằng "bom
bẩn" vào nhà.
Kiến thức (Theo Kiến thức)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.