Người Hà Nội đổ xô đi xem phim ''Đào, phở và piano'', suất chiếu đêm muộn cũng cháy vé
Video: Người Hà Nội đổ xô đi xem phim "Đào, phở và piano".
Do không mở bán vé online (trực tuyến) nên nhiều người tới xếp hàng mua vé từ lúc Trung tâm chiếu phim quốc gia mở cửa bán vé trực tiếp.
Người xem phim "Đào, phở và piano" đa dạng từ người già cho đến giới trẻ và cả trẻ em.
Theo quy định, phim "Đào, phở và piano" sẽ hạn chế người xem dưới 13 tuổi. Nhiều gia đình dẫn theo trẻ nhỏ dưới 13 tuổi đành ngậm ngùi mua vé xem phim khác.
Trên bảng màn hình điện tử lúc khoảng 10h sáng 25/2, toàn bộ 19/21 suất chiếu phim "Đào, phở và piano" đã hết vé. Chỉ còn suất chiếu lúc 23h50 và 23h55.
Tuy nhiên, vị trí xem phim "vip" tại 2 suất chiếu 23h50 và 23h55 đã hết vé, chỉ còn những vị trí gần màn hình.
Những bạn trẻ may mắn mua được vé suất chiếu lúc 10h40 hồ hởi khoe vé. Thu Hà (quận Cầu Giấy) cho biết, chúng em đã phải tới xếp hàng từ 8h sáng mới mua được vé hôm nay.
Bộ phim "Đào, phở và piano" cũng thu hút cả những người cao tuổi.
Cô Vũ Thị Liên Phương (quận Hà Đông) chia sẻ: "Tôi phải đến xếp hàng từ 8h sáng mua vé suất chiếu lúc 10h30, mặc dù phải chờ hơn 2 tiếng nhưng tôi vẫn rất vui vì sắp được xem bộ phim lịch sử của người Hà Nội trong thời kỳ chiến tranh".
Khán giả hào hứng vỗ tay sau khi bộ phim "Đào, phở, piano" kết thúc.
Theo chia sẻ của một nhân viên làm việc tại Trung tâm chiếu phim quốc gia, các phòng chiếu phim khoảng 200 ghế đều chật kín người xem "Đào, phở và piano".
Theo thống kê, Trung tâm chiếu phim quốc gia đã tăng số suất chiếu phim "Đào, phở và piano" từ 16 suất ngày 22/2 lên 23 suất vào ngày 23/2, khoảng 19-20 suất vào hai ngày cuối tuần. Riêng trong ngày 21/2, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, "Đào, phở và piano" bán ra 8.129 vé.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.