Đòn trả thù của gã đàn ông bị bạn và vợ “cắm sừng”: Cuộc gọi đáng ngờ

Đàm Anh (Theo Deseret News, Mylifeofcrime) Thứ hai, ngày 17/08/2020 03:55 AM (GMT+7)
Ban đầu, người ta cho rằng sự biến mất của chàng trai này chỉ đơn giản là vì muốn tạm rời xa những áp lực gia đình với cô con gái 18 tháng tuổi và người vợ đang mang thai 6 tháng của mình.
Bình luận 0

Suốt nhiều năm sau vụ mất tích và cái chết của người chồng xấu số, mỗi khi Jennifer Ruff tình cờ lái xe qua nơi chồng từng làm việc, cô lại nghĩ về anh, vì cảnh sát vẫn chưa thể làm sáng tỏ được cái chết bí ẩn ấy. Jennifer không thể hiểu nổi người nào có thể dụ được một người đàn ông to cao, khoẻ mạnh, từng là nhà vô địch đấu vật toàn bang như chồng mình ra một khu đất trống, rồi hạ sát anh bằng 5 phát súng. Cuối cùng, phải sau 15 năm sau, toàn bộ sự thật mới được đưa ra ánh sáng.

img

Bryan Ruff bên người vợ của mình.

Biến mất không dấu vết

Vào thời điểm mất tích không dấu vết, Bryan Ruff (22 tuổi) đang là nhân viên bảo vệ của một trong những doanh nghiệp sản xuất đồng lớn nhất ở bang Utah (Mỹ). Hôm đó là ngày 10/12/1991.

Đồng nghiệp của Bryan Ruff cho biết, đến giờ giao ca vào lúc 23h, khi người này tới chòi canh cổng vào của một mỏ khai thác đồng tại thành phố Saltlake thì nhận thấy cửa chòi đang mở. Người này liền cất tiếng gọi Bryan Ruff nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió rít của một đêm mùa đông lạnh lẽo. Bryan đã biến mất dù biết rõ nguyên tắc không được rời vị trí cho tới giờ giao ca và trong cái lạnh âm độ. Biết rằng có điều gì đó không bình thường, người đồng nghiệp của Bryan lập tức gọi cảnh sát.

Chòi canh nằm tại vị trí hẻo lánh trên núi. Trong chòi, đồ đạc vẫn ngay ngắn, không có dấu vết vật lộn. Trên bàn vẫn còn chiếc mũ bảo hộ, điện đàm và bữa trưa còn đang ăn dở.

Vài tiếng trước, tuyết đã bắt đầu rơi, nhưng xung quanh chòi không thấy dấu chân của Bryan. Xe của anh được tìm thấy bị khóa trong bãi đậu xe nhưng cũng không có vết chân gần chiếc xe. Bryan Ruff như thể đã bốc hơi.

Cuộc gọi đáng ngờ

Hồ sơ của công ty cho thấy đây không phải lần đầu Bryan đi khỏi nơi làm việc. Vài tuần trước, do quá áp lực về công việc cũng như gia đình, Bryan cũng từng bỏ vị trí để tới chơi ở thành phố Las Vegas trong 6 ngày. Sau khi về, Bryan bị phạt chuyển tới phụ trách khu vực chòi canh này.

Vì vậy ban đầu, nhiều ý kiến cho rằng sự biến mất của Bryan chỉ đơn giản là giống như lần trước đó, anh đang tạm thời rời xa gia đình với cô con gái 18 tháng tuổi và người vợ đang mang thai 6 tháng của mình.

Tuy nhiên, trong lúc cảnh sát đang tiếp tục tìm kiếm dấu vết quanh chòi canh thì chuông điện thoại bàn bất chợt kêu vang. Người gọi tự xưng là vợ của Bryan muốn nói chuyện với chồng mình. Khi được thông báo Bryan đang mất tích, người phụ nữ tỏ ra bất ngờ vì vừa gọi điện cho Bryan từ khoảng 18h30 tối hôm đó. Khi ấy, Bryan nói có nhân viên khác đang tới rồi cúp máy.

Trong khi cảnh sát đang ghi vào hồ sơ chi tiết này thì điện thoại lại tiếp tục đổ chuông. Đầu dây bên kia là một người phụ nữ và tự xưng là vợ của Bryan. Điều này khiến các điều tra viên có chút bất ngờ bởi giọng nói lần này khác so với người vừa gọi trước đó không lâu.

Kiểm tra thông tin và tìm kiếm theo số điện thoại, cảnh sát xác định người gọi thứ hai - Jennifer Ruff mới đúng là vợ của Bryan. Người gọi thứ nhất là Kristi Bradley (20 tuổi). Chồng của Kristi cũng là bảo vệ cho khu mỏ này, tên là Dale Bradley. Sự tình cờ và nhất là việc tự nhận mình là vợ của Bryan khiến cảnh sát lập tức nghi ngờ việc Bryan mất tích có thể liên quan tới vợ chồng nhà Bradley.

Khi được hỏi, Kristi cho biết, quen Bryan trong những lần mang đồ ăn tới cho chồng và từ đó trở thành bạn thân, thường xuyên nói chuyện điện thoại. Hôm xảy ra vụ mất tích, Kristi nói ở nhà cả ngày và không hề gặp Bryan. Dale Bradley - chồng của Kristi cũng khai ngày hôm đó bận việc riêng nên không tới khu mỏ và cũng không liên lạc với Bryan.

5 ngày sau vụ mất tích, vợ Bryan nhận được hóa đơn chi tiêu của chồng và thấy chồng có nhiều khoản chi khó hiểu. Từ đây, cô đã phát hiện ra điều bất thường trong mối quan hệ của chồng mình và Kristi Bradley.

(Còn nữa)

----------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo Đòn trả thù của gã đàn ông bị bạn và vợ “cắm sừng”: Thi thể trong ngôi mộ nông vào 4h ngày 18/8/2020 trên mục Pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem