Đồng Nai: Chủ tịch Hội Nông dân xã mở quầy hàng 0 đồng giúp người nghèo mùa dịch

Nha Mẫn Chủ nhật, ngày 22/08/2021 13:20 PM (GMT+7)
Để hỗ trợ được người khó khăn trong đại dịch Covid-19, chị Nguyễn Thị Hạnh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên xã mở nhiều quầy hàng 0 đồng.
Bình luận 0

Tự tay chị Hạnh gửi đến người khó khăn nhu yếu phẩm thiết yếu trong những ngày giãn cách.

Quầy hàng 0 đồng san sẻ yêu thương

Đồng Nai: Chủ tịch Hội Nông dân cùng đoàn xã mở quầy hàng 0 đồng giúp người nghèo đi qua khó khăn trong đại dịch - Ảnh 1.

Chị Hạnh đến tận nhà để gửi quà cho người già của địa phương - Ảnh: Nha Mẫn

Trước khó khăn của người dân do Covid-19, chị Nguyễn Thị Hạnh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp cùng anh Huỳnh Thuận Phát, Phó Bí thư đoàn thanh niên xã Bàu Cạn triển khai quầy hàng 0 đồng để hỗ trợ người dân địa phương.

Đồng Nai: Chủ tịch Hội Nông dân cùng đoàn xã mở quầy hàng 0 đồng giúp người nghèo đi qua khó khăn trong đại dịch - Ảnh 2.

Gạo, thịt, trứng lần lượt được trao cho người nghèo - Ảnh: Nha Mẫn

Để phiên chợ được hoạt động ổn định, đều đặn mỗi ngày chị Hạnh cùng anh Phát và các hội viên nông dân, đoàn viên thanh niên đã tự mình lội ruộng cắt rau mang về hỗ trợ bà con. Ngoài ra, chị Hạnh, anh Phát tiếp tục vận động thêm các mạnh thường quân cùng chung tay hỗ trợ cho quầy hàng 0 đồng có nguồn quỹ để hoạt động lâu dài. 

Ngoài rau, củ, quả thì quầy hàng 0 đồng còn có thêm thịt cá và nhiều món hàng thiết yếu khác để bà con cải thiện bữa ăn hằng ngày.

Đồng Nai: Chủ tịch Hội Nông dân cùng đoàn xã mở quầy hàng 0 đồng giúp người nghèo đi qua khó khăn trong đại dịch - Ảnh 3.

Những người tàn tật, cuộc sống khó khăn phấn khởi khi được nhận quà - Ảnh: Nha Mẫn

Chị Hạnh chia sẻ: "Để đa dạng hơn về các món hàng, đoàn viên thanh niên và hội viên nông dân còn hỗ trợ anh Hoàng ở địa phương bán thịt heo rồi xin thêm một phần xương heo, thịt heo để tặng lại cho bà con khó khăn tại địa bàn. Giờ dịch kéo dài, người dân ai cũng mất thu nhập nên chúng tôi chỉ hi vọng góp chút sức mình để hỗ trợ người dân. Hi vọng ai cũng an tâm, ở yên để chống dịch".

Đồng Nai: Chủ tịch Hội Nông dân cùng đoàn xã mở quầy hàng 0 đồng giúp người nghèo đi qua khó khăn trong đại dịch - Ảnh 4.

Hội Nông dân và đoàn viên còn đi tới nhiều khu vực để trao quà đến tay người yếu thế - Ảnh: Nha Mẫn

Cũng theo chị Hạnh, ngoài thực hiện quầy hàng 0 đồng, chị và mọi người còn thực hiện chương trình trao quà tận nhà cho người già yếu, người có hoàn cảnh khó khăn để hạn chế việc tụ tập đông người. Mỗi phần quà thường có rau, củ, trái cây, thịt cá và kèm theo gạo, muối, trứng,… để đảm bảo được bữa cơm ngon mùa dịch cho nhiều gia đình yếu thế trong đại dịch.

Gõ cửa từng nhà, gửi quà tặng cho người yếu thế

Anh Huỳnh Thuận Phát nói rằng, anh mong muốn san sẻ với người dân địa phương, nơi anh sinh sống bằng những món quà thiết thực để họ ấm lòng hơn trong những ngày dịch bệnh hoành hành. 

Đồng Nai: Chủ tịch Hội Nông dân cùng đoàn xã mở quầy hàng 0 đồng giúp người nghèo đi qua khó khăn trong đại dịch - Ảnh 5.

Mỗi ngày các thành viên sẽ cùng nhau sắp xếp rau, củ quả, nhu yếu phẩm theo từng phần - Ảnh: Nha Mẫn

Đến nay anh Phát cũng không nhớ Đoàn Thanh niên và Hội Nông dân đã hỗ trợ bao nhiêu suất quà, chỉ nhớ ai cần nhất định sẽ nhận được hỗ trợ. Anh Phát cho hay: Bàu Cạn là một xã nằm khá sâu và xa trung tâm huyện Long Thành nên cuộc sống người dân còn nghèo. Đa số người dân vùng Bàu Cạn đều bám trụ vào nương rẫy nhưng dịch kéo dài nên nhiều người rơi vào thất nghiệp, mất thu nhập, sống khó khăn hơn.

Đồng Nai: Chủ tịch Hội Nông dân cùng đoàn xã mở quầy hàng 0 đồng giúp người nghèo đi qua khó khăn trong đại dịch - Ảnh 6.

Quầy hàng 0 đồng giúp cải thiện nhiều bữa ăn cho người dân Bàu Cạn - Ảnh: Nha Mẫn

"Do là người địa phương, hiểu được những thiếu thốn của bà con nên chúng tôi mong muốn sẻ chia bớt gánh nặng cùng họ. Ngoài quầy hàng 0 đồng, chúng tôi còn tặng quà cho người bán vé số người nghèo, người khuyết tật. Bên cạnh đó giờ đây còn hỗ trợ các phòng trọ, khu phong toả nên nguồn hỗ trợ bị cạn, một số thành viên Hội Nông dân và đoàn viên còn tự bỏ tiền túi ra để hỗ trợ bà con", anh Phát nhấn mạnh.

Đồng Nai: Chủ tịch Hội Nông dân cùng đoàn xã mở quầy hàng 0 đồng giúp người nghèo đi qua khó khăn trong đại dịch - Ảnh 7.

UBND xã Bàu Cạn cũng kêu gọi các mạnh thường quân chung sức hỗ trợ địa phương - Ảnh: Nha Mẫn

Bà Nguyễn Thị Thư, người dân xã Bàu Cạn chia sẻ bà cảm thấy may mắn vì nhận được những phần quà hỗ trợ trong suốt 1 tháng qua. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời từ Hội Nông dân và đoàn viên mà gia đình của bà với 4 miệng ăn chưa phải lo một ngày bị đói. 

"Mấy cô chú ấy bảo chúng tôi là nếu thiếu thốn hay cần gì cứ gọi điện sẽ hỗ trợ ngay nên mẹ con, bà cháu tôi cũng thấy đỡ lo lắng hơn. Nhà tôi được nhận gạo, trứng, rau và cả thịt, mỗi lần nhận là ăn được cả tuần, hết lại được cho nên thấy quý tấm lòng của mọi người. Hi vọng các bà con khác khi khó khăn cũng được hỗ trợ như tôi", bà Thư chia sẻ thêm.

Được biết cùng với sự hỗ trợ từ Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên thì thời gian qua UBND xã Bàu Cạn cũng thường xuyên kêu gọi các mạnh thường quân, doanh nghiệp, các trang trại trên địa bàn góp sức sẻ chia cùng nhân dân địa phương. 

Trong đó mới đây địa phương cũng đón nhận 100 phần quà gồm gạo, mì gói, nhu yếu phẩm thiết yếu từ Công ty Phúc Thiên Long gửi tặng đến người nghèo của địa phương. Hiện lãnh đạo UBND xã Bàu Cạn tiếp tục vận động sẻ chia khó khăn cùng người yếu thế trong đại dịch.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem