Dòng người xếp hàng cả cây số viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà

Tất Định - Thành An Thứ năm, ngày 25/07/2024 12:09 PM (GMT+7)
Trưa 25/7, hàng nghìn người dân xếp hàng giữa trời oi nắng để chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở thôn Lại Đà, xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội.
Bình luận 0
Dòng người xếp hàng cả cây số viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà- Ảnh 1.

6 giờ sáng 25/7, nội tộc dòng họ Nguyễn Phú tổ chức lễ phát tang. Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ 7 giờ.

Dòng người xếp hàng cả cây số viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà- Ảnh 2.

Từ sáng sớm 25/7, hàng nghìn người dân đã về thôn Lại Đà, xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dòng người xếp hàng cả cây số viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà- Ảnh 3.

Trời về trưa, nhiệt độ bắt đầu không còn dịu mát như lúc sáng, để giúp người dân xếp hàng viếng Tổng Bí thư vơi bớt oi bức, những nhà dân xung quanh đã nối điện ra đường và bật quạt cây hướng về dòng người chầm chậm về viếng.

Dòng người xếp hàng cả cây số viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà- Ảnh 4.

Người dân mỗi lúc một đông hơn, lực lượng thanh niên tình nguyện hướng dẫn người dân xếp hàng, tuy nhiên ý thức của mọi người rất tự giác, ai ai cũng mong muốn đến lượt viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.Các bạn đoàn thanh niên xé giấy, bìa cát tông quạt mát cho dòng người xế hàng đợi đến lượt vào viếng Tổng Bí thư.

Dòng người xếp hàng cả cây số viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà- Ảnh 5.

Bên cạnh việc chính quyền địa phương đã bố trí các bàn nước dọc đường vào Nhà văn hóa thôn Lại Đà - nơi tổ chức lễ tang Tổng Bí thư, nhiều người dân rót nước ra cốc đưa đến tận tay người dân đến viếng.

Dòng người xếp hàng cả cây số viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà- Ảnh 6.

Người dân thể hiện tình cảm, lòng tiếc thương và biết ơn vô hạn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dòng người xếp hàng cả cây số viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà- Ảnh 7.

Trước khi vào viếng Tổng Bí thư, phía bên ngoài cổng Nhà văn hóa - nơi tổ chức lễ tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà người dân phải đi qua một chốt kiểm tra an ninh ngay lối cổng vào nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trong đám tang.

Dòng người xếp hàng cả cây số viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà- Ảnh 8.

Quang cảnh bên trong Nhà văn hóa thôn Lại Đà, nơi tổ chức lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dòng người xếp hàng cả cây số viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà- Ảnh 9.

Ông Ngô Bá Dục (SN 1943) một trong những người bạn thân nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến viếng. "Tôi thương anh ấy. Tôi chỉ thấy thương anh ấy. Anh ấy vất vả từ nhỏ, như tất cả chúng tôi. Chúng tôi đi qua những gian khổ cùng nhau, đói no cùng nhau, cùng tự lập thân, lập nghiệp bằng trí tuệ và ý chí của mình. Nhưng sau này đến tuổi già, chúng tôi được nghỉ ngơi, thanh nhàn, còn anh ấy thì không. Anh ấy làm việc cho dân, cho nước đến tận phút cuối cùng. Chúng tôi từng hẹn nhau khi nào nghỉ hưu sẽ gặp gỡ, hàn huyên. Nhưng chúng tôi đã lỡ hẹn vì anh ấy chưa từng ngơi nghỉ một ngày", ông Dục xúc động chia sẻ.

Dòng người xếp hàng cả cây số viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà- Ảnh 10.

Trong hàng nghìn người đến viếng sáng nay (25/7) có đông đảo họ hàng của Tổng Bí thư, ai cũng xót thương rơi nước mắt.

Dòng người xếp hàng cả cây số viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà- Ảnh 11.

Nhiều người nước mắt cứ trực trào...

Dòng người xếp hàng cả cây số viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà- Ảnh 12.

...rồi òa khóc lên lúc nào không hay biết.

Dòng người xếp hàng cả cây số viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà- Ảnh 13.

Trong nỗi tiếc thương vô hạn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của người thân, họ hàng, bà con làng xóm có những tiếng khóc không thể nói thành lời.

Dòng người xếp hàng cả cây số viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà- Ảnh 14.

Ông Phạm Quang Thành (72 tuổi, ở xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội) - bộ đội về hưu, từng công tác ở Trung đoàn 269, Bộ tư lệnh Công Binh chia sẻ, ông vừa xuất viện sau nhiều ngày điều trị nhưng khi biết tin tang lễ của Tổng Bí thư được tổ chức tại quê nhà, ông "mặc" sức khỏe, đường sá xa xôi di chuyển bằng xe buýt đến thôn Lại Đà. “Tôi cảm thấy toại nguyện khi sáng nay đã được dâng nén hương đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi thường xem các phát biểu của Tổng Bí thư tại các hội nghị. Tổng Bí thư đã đóng góp rất nhiều cho sự nghiệp chung của đất nước, nhất là trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Sự ra đi của Tổng Bí thư để lại trong tôi niềm thương tiếc, thương xót vô bờ”, ông Thành xúc động.

Dòng người xếp hàng cả cây số viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà- Ảnh 15.

Người dân đến viếng được chở bằng xe điện từ trụ sở xã Đông Hội vào cổng làng Lại Đà để đăng ký vào viếng. Để chuẩn bị cho tang lễ, Ban Tổ chức đã bố trí 20 xe điện, tập trung tại trụ sở ủy ban xã Đông Hội. Đây sẽ là phương tiện để đưa các đoàn tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là các đối tượng người già, người tàn tật.

Theo Tiểu Ban tổ chức lễ tang, có khoảng 500 đoàn đăng ký viếng, với khoảng hơn 14.000 người dân. Các lực lượng phục vụ đã phân luồng giao thông từ trụ sở xã Đông Hội vào đến nhà văn hóa làng Lại Đà. Phương tiện được gửi miễn phí ở khu vực bãi ven đường Trường Sa, phía trước Khu chung cư Eurowindow.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem