Một phụ nữ cao tuổi dậy từ sáng sớm, vượt hơn 200km đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nguyệt Minh - Xuân Huy Thứ năm, ngày 25/07/2024 09:01 AM (GMT+7)
Bà Lê Thị Kim Liên (67 tuổi, Bảo Lộc, Lâm Đồng) đã vượt hơn 200km đến Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) từ sáng sớm để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Bình luận 0

Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, bà Lê Thị Kim Liên đau nhói như mất đi người thân ruột thịt. "Bác Nguyễn Phú Trọng đã làm việc đến những giờ phút cuối cùng của cuộc đời mình. Những ngày này, cứ mỗi lần nghe tin về bác Trọng là tôi lại rơi nước mắt. Thương bác quá, một con người vì nước vì dân", bà Liên chia sẻ. 

Một phụ nữ cao tuổi dậy từ sáng sớm, vượt hơn 200km đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 1.

Bà Lê Thị Kim Liên (Bảo Lộc, Lâm Đồng) không giấu được nỗi buồn khi đến Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM).

Không có ai đi cùng, bà Liên quyết tâm dù có một mình cũng phải đến được Hội trường Thống Nhất - nơi tổ chức tổ chức Lễ tang Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Đứng trước Hội trường Thống Nhất, bà Liên không giấu được xúc động: "Bác Trọng là một người anh hùng của nhân dân Việt Nam. Bác là người có tài, đức, nhân hậu, lo cho Đảng, lo cho nhân dân. Tôi muốn đến đây để thắp nén nhang tưởng nhớ bác". 

Hoà chung vào dòng người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, bà Phạm Hồng Thắm (68 tuổi, TP.HCM) bày tỏ: "Lòng tôi đau thắt, bởi tôi hiểu đất nước mình đã mất đi một con người cao cả. Đây là mất mát không thể bù đắp được, chưa bao giờ tôi có cảm xúc mất mát đến như vậy". 

Một phụ nữ cao tuổi dậy từ sáng sớm, vượt hơn 200km đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 2.

Bà Phạm Hồng Thắm (TP.HCM) rơi nước mắt khi chia sẻ cảm nhận về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cùng chung cảm xúc, ông Nguyễn Trọng Đôn, môt cựu chiến binh (TP.HCM) chia sẻ: "Mặc dù chưa một lần được gặp trực tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng tôi luôn cảm nhận được sự gần gũi thông qua sự giản dị và trái tim ấm áp của Tổng Bí thư. Từ sáng sớm vợ chồng tôi đã chuẩn bị đến đây để viếng bác, mong bác về suối vàng được yên giấc ngàn thu". 

Một phụ nữ cao tuổi dậy từ sáng sớm, vượt hơn 200km đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 3.

Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Lễ viếng từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25/7 (thứ Năm) và từ 7 giờ đến 12 giờ 30 phút ngày 26/7/2024 (thứ Sáu). Lễ truy điệu diễn ra lúc 13 giờ ngày 26/7.

Thực hiện Thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, UBND TP.HCM thông báo, thời gian Lễ viếng từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25/7 (thứ Năm) và từ 7 giờ đến 12 giờ 30 phút ngày 26/7/2024 (thứ Sáu). Lễ truy điệu diễn ra lúc 13 giờ ngày 26/7. Lễ viếng và lễ truy điệu tổ chức tại Hội trường Thống Nhất (số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1).

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem