ĐT Pháp và ký ức tủi hổ tại World Cup 2010: Vì bị “quả báo”?

Long Nguyên Thứ sáu, ngày 18/11/2022 13:10 PM (GMT+7)
Dù đã 2 lần đoạt chức vô địch World Cup, nhưng trong quá khứ, ĐT Pháp cũng từng trải qua những thất bại cay đắng, nổi bật nhất chính là World Cup 2010 tại Nam Phi.
Bình luận 0

Vào ngày 23/7/2010, khi ĐT Pháp do tân HLV Laurent Blanc cầm quân chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Na Uy, LĐBĐ Pháp (FFF) và chiến lược gia này đã quyết định làm 1 điều chưa từng có tiền lệ. Theo đó, tất cả 23 cầu thủ của ĐT Pháp vừa tham dự VCK World Cup 2010 sẽ bị cấm thi đấu nội bộ 1 trận.

Tất nhiên, không có lửa thì sao có khói. FFF và HLV đành phải làm điều bất đắc dĩ ấy bởi họ muốn trừng phạt những kẻ đã làm loạn ở Cúp thế giới vừa diễn ra trên đất Nam Phi. Tại giải đấu ấy, các tuyển thủ Pháp đã nổi loạn và biến World Cup 2010 của ĐT Pháp trở thành một thảm họa trong lịch sử bóng đá Pháp.

ĐT Pháp và ký ức tủi hổ tại World Cup 2010: Vì bị “quả báo”? - Ảnh 1.

Anelka (trái) và ĐT Pháp đã trải qua một kỳ World Cup thảm họa tại Nam Phi năm 2010. Ảnh: Bolton

Ngược dòng thời gian không lâu, khi mới tới Nam Phi chuẩn bị cho World Cup 2010, ĐT Pháp được coi là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch. Dù đội hình không còn Zidane, Barthez, Thuram, Trezeguet…, nhưng ĐT Pháp lúc ấy vẫn rất mạnh với hàng loạt siêu sao như Henry, Ribery Malouda, Anelka, Cisse, Abidal, Evra…

Với tư cách là đương kim á quân, ĐT Pháp dĩ nhiên được đánh giá cao hơn các đối thủ như chủ nhà Nam Phi, Uruguay hay Mexico. Nhưng rốt cục, ĐT Pháp đã bị loại đầy cay đắng khi chỉ giành được vẻn vẹn 1 điểm.

Về mặt chuyên môn, điều đó là quá thất vọng. Nhưng nguyên nhân sâu xa và chính xác hơn dẫn đến thất bại toàn diện củ ĐT Pháp chính là việc các ngôi sao nổi loạn dẫn đến lục đục nội bộ. Thậm chí, điều khiến các CĐV Pháp vừa tức giận, vừa xấu hổ chính là việc những tuyển thủ này không hề giấu giếm việc làm của họ.

Khi bóng còn chưa lăn, ĐT Pháp đã có biến. Chỉ 1 ngày trước trận ra quân gặp ĐT Uruguay, Malouda đã cãi vã kịch liệt với HLV Domenech. Tình hình căng thẳng đến mức đội trưởng Evra phải ra sức can ngăn thì đôi bên mới không… "đấu võ". Dĩ nhiên, Malouda ngay lập tức bị trừng phạt bằng việc phải ngồi dự bị khi ĐT Pháp gặp ĐT Uruguay.

ĐT Pháp và ký ức tủi hổ tại World Cup 2010: Vì bị “quả báo”? - Ảnh 2.

Anelka công khai thóa mạ HLV Domenech khi bị thay ra. Ảnh: SPORT

Sự việc của Malouda hóa ra chỉ là "phát súng đầu tiên" trong hàng loạt "loạt đạn" dẫn đến sự đổ vỡ của ĐT Pháp. Ở trận hòa 0-0 với ĐT Uruguay, tiền vệ Toulalan bị phạt thẻ vàng vì một pha vào bóng ác ý với đối phương. HLV Domenech đã phải lao ra sát đường biên nói như quát với yêu cầu Toulalan phải kiềm chế hơn.

Thật đáng buồn, dù ông thấy tỏ thái độ khá mạnh mẽ, Toulalan dường như bỏ ngoài tai và di chuyển ra chỗ khác. Vậy là chỉ đạo của HLV Domenech trở thành "nước đổ đầu vịt" và ông này đã có dấu hiệu bất lực với học trò của mình.

Sau trận đầu tiên của ĐT Pháp, huyền thoại Zidane cho rằng, HLV Domenech đã đánh mất quyền kiểm soát với ĐT Pháp và các trận đấu tiếp theo có thể sẽ là thảm họa dành cho Les Bleus. Tất nhiên, các CĐV Pháp không muốn tin vào nhận định ấy, nhưng thực tế trên sân cỏ đã chỉ ra rằng, nhận định của Zizou là hoàn toàn chính xác.

Trận thứ hai, ĐT Pháp thua sốc Mexico 0-2. Kết quả này dĩ nhiên đẩy ĐT Pháp lún sâu hơn vào khó khăn. Nhưng điều không thể chấp nhận được với người hâm mộ ĐT Pháp là hành động của tiền đạo Anelka. Khi bị HLV Domenech thay ra, Anelka đã "mạnh dạn" mắng chửi HLV Domenech. Thậm chí, chân sút ngỗ ngược này còn không ngần ngại mang cả… mẹ của ông thầy ra để xúc phạm.

Khi nguy cơ "toang" đã hiện hữu, FFF lập tức vào cuộc để cứu vãn tình thế. Chủ tịch FFF là ông Jean-Pierre Escalettes đã tổ chức họp khẩn với HLV Domenech, Anelka được tổ chức. Ông Escalettes "mở đường" cho Anelka giảng hòa với HLV Domenech bằng yêu cầu anh xin lỗi công khai ông thầy của mình.

Tuy nhiên, Anelka với cá tính của mình đâu dễ dàng chấp nhận điều tưởng như đơn giản và đương nhiên phải làm. Anh này nói thẳng chỉ chấp nhận xin lỗi HLV Domenech trong nội bộ đội bóng. Thái độ bất hợp tác ấy đã khiến Anelka bị loại khỏi đội dù lượt trận sinh tử cuối cùng của vòng bảng chưa diễn ra.

Anelka bị "trảm", nhưng tình hình của ĐT Pháp không vì thế mà bớt căng thẳng. Thậm chí, cơn đại loạn còn bị các tuyển thủ Pháp đẩy lên cao trào khi họ quyết định… đình công.

Buổi tập ở Knysna của ĐT Pháp mãi mãi trở thành ký ức xấu hổ bậc nhất trong lịch sử bóng đá nước này. Oái oăm thay, đây là buổi tập mở và có rất đông người hâm mộ đến xem. Có thể tin rằng, các tuyển thủ Pháp biết thừa điều đó và họ đã chọn địa điểm, thời điểm này để nổi loạn một cách công khai và mạnh mẽ nhất.

ĐT Pháp và ký ức tủi hổ tại World Cup 2010: Vì bị “quả báo”? - Ảnh 3.

Anelka bị đuổi về nước, nhưng nội tình của ĐT Pháp còn loạn hơn. Ảnh: Getty

ĐT Pháp bắt đầu buổi tập bằng việc ký tặng với người hâm mộ kèm theo thái độ khá bình tĩnh. Nhưng khi vừa vào đến sân tập, Evra đã gây sự với HLV thể lực Robert Duverne.

Thấy cảnh đó, HLV Domenech xông tới can ngăn. Dường như chỉ chờ có thế, Evra lập tức bỏ ra khỏi sân và trở về xe bus. Cũng ngay lập tức, các tuyển thủ Pháp khác cũng bỏ tập và lên xe bus theo.

Cực chẳng đã, HLV Domenech phải trò chuyện khẩn trên xe bus với các học trò muốn "làm phản". Ông này rõ ràng đã bị đưa vào tình thế cực khó và cao trào của sự lục đục xuất hiện khi HLV Domenech phải công khai đọc một "bức tâm thư" của các cầu thủ đã soạn sẵn dành cho ông khi quyết định loại Anelka.

Nội dung của bức thư này có đoạn: "Toàn bộ các tuyển thủ Pháp, không loại trừ một ai, bày tỏ sự phản đối với quyết định loại Nicolas Anelka khỏi đội tuyển mà FFF đưa ra. Theo yêu cầu của cả đội, cầu thủ gây tranh cãi đã nỗ lực xin được đối thoại nhưng nguyện vọng của anh ấy bị bỏ qua. FFF đã không bảo vệ cầu thủ của mình. FFF đưa ra quyết định loại Anelka mà không hề tham khảo ý kiến của các tuyển thủ Pháp".

ĐT Pháp và ký ức tủi hổ tại World Cup 2010: Vì bị “quả báo”? - Ảnh 4.

Các cầu thủ Pháp đã tạo nên scandal đáng quên bậc nhất trong lịch sử bóng đá nước này. Ảnh: SPORT

Sau sự cố này, Giám đốc của ĐT Pháp, Jean-Louis Valentin xin từ chức. Valentin phát biểu: "Đây thực sự là scandal của Pháp, của những người trẻ ở đây, của FFF và của ĐT Pháp. Họ không chịu tập luyện. Đó là điều không thể chấp nhận được. Với tôi, mọi chuyện đã tan tành. Tôi xin rút lui khỏi FFF. Tôi đã quá thất vọng và chán nản rồi".

FFF ra thông báo phản bác "tâm thư" của dàn tuyển thủ Pháp. FFF khẳng định loại Anelka được đưa ra sau cuộc đối thoại rất kỹ càng với Anelka và có sự chứng kiến của đội trưởng Avra. FFF cũng chỉ trích phản ứng của các tuyển thủ Pháp là "không thể chấp nhận được".

Ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng, Pháp thua tiếp chủ nhà Nam Phi 1-2. Pháp xếp cuối bảng A mà không giành nổi một trận thắng nào và bị loại đầy tủi nhục. Cũng không lâu sau đó, vào ngày 28/6/2010, Chủ tịch VFF Escalettes cũng đành phải từ chức.

Sau thất bại đáng quên của ĐT Pháp, không ít người đã cho rằng, họ bị loại tủi hổ như vậy là do… "quả báo". Trước đó, tại vòng loại, ĐT Pháp đã đánh bại ĐT Ireland ở trận play-off lượt về nhờ một bàn thắng gây tranh cãi. Khi đó, Henry đã dùng tay hãm bóng trước khi kiến tạo cho Gallas ghi bàn quyết định giúp ĐT Pháp giành quyền dự VCK World Cup 2010.

ĐT Pháp và ký ức tủi hổ tại World Cup 2010: Vì bị “quả báo”? - Ảnh 5.

Pha hãm bóng bằng tay của Henry giúp Gallas ghi bàn để ĐT Pháp giành vé dự VCK World Cup 2010 bị chỉ trích rất nhiều. Ảnh: SPORT

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem