"ĐT Việt Nam đã mất kiểm soát khi bị cầu thủ Thái Lan khiêu khích!"

Song Minh Thứ sáu, ngày 24/12/2021 19:40 PM (GMT+7)
Trọng tài người Qatar Saoud Al-Abda rõ ràng đã không làm tốt nhiệm vụ của mình, đưa ra một số quyết định bất lợi cho ĐT Việt Nam. Nhưng theo tôi, quan trọng nhất là ĐT Việt Nam đã mất kiểm soát khi bị cầu thủ Thái Lan khiêu khích!
Bình luận 0

ĐT Việt Nam đã quá vội vàng, nôn nóng

Tôi nhận thấy vấn đề cốt lõi sau trận bán kết lượt đi ĐT Việt Nam thua Thái Lan 0-2 là chúng ta đã sai trong cách tiếp cận trận đấu. Tất cả những gì diễn ra trong hiệp 1 không đúng với tiêu chuẩn, không đúng với đẳng cấp thực sự của ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam tỏ ra quá vội vàng, nôn nóng mà tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên đã thể hiện rõ điều đó. Tất cả đều nhìn thấy sai sót của Hồng Duy khi trượt ngã, nhưng điều quan trọng là chúng ta bố trí con người phòng ngự không đúng nguyên tắc.

"ĐT Việt Nam đã mất kiểm soát trước Thái Lan" - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam đã quá nôn nóng trước ĐT Thái Lan tinh quái ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020. Ảnh: Getty

Chúng ta có cơ hội tấn công từ một tình huống cố định nhưng bên phần sân nhà chỉ còn mỗi Hồng Duy đối mặt với 2 cầu thủ tấn công của đối phương băng lên khi họ phản công.

Về cơ bản, trong hiệp 1, trên sân chúng ta thiếu sự chỉ đạo. Các cầu thủ có dấu hiệu mất kiểm soát tương đối nhiều về thế trận, tâm lý, dễ bị kích động, cuồn vào những pha bóng khiêu khích của đối phương.

Bàn thua thứ 2 cho thấy rõ nhất điều đó. Chanathip thể hiện đẳng cấp của mình khi cầm nhịp, đá những đường phối hợp ban bật cho cầu thủ Việt Nam "chạy vòng quanh" và chính Chanathip là người gia tăng cách biệt.

Việc để thua chóng vánh 2 bàn sau hơn 20 phút thi đấu đã khiến mọi thứ đi sang một hướng khác và những gì còn lại chỉ là hệ quả tiếp theo phải đến. Chúng ta rất khó đá trong một thế trận như vậy. Đáng ra cần bình tĩnh, đá chắc chắn, an toàn, để Thái Lan tấn công và chúng ta sẽ có cơ hội từ những pha phản công sở trường; thì ĐT Việt Nam lại phải tấn công, còn Thái Lan có cơ hội phòng thủ khi đã "có vốn".

Suốt 90 phút bán kết lượt đi với Thái Lan, ĐT Việt Nam chỉ có vài tình huống phối hợp gọi là có nét như pha bóng Quang Hải chuyền cho Phan Văn Đức dứt điểm hỏng và tình huống Quang Hải chuyền cho Đức Ching thoát xuống nhưng bị trọng tài bắt việt vị sai.

ĐT Thái Lan đã giội cho ĐT Việt Nam 1 gáo nước lạnh

Với những gì đã diễn ra trong hiệp 2 trận bán kết lượt đi, chúng ta có thể thấy rõ những miếng đánh vào nách trung vệ và hậu vệ cánh Thái Lan là nơi có thể tận dụng được ở trận lượt về. Bộ đôi trung vệ Manuel Bihr - Kritsada Kaman không phải quá chắc chắn, xoay trở chậm.

Bên cạnh đó, những cú sút xa của Quang Hải cũng là "chìa khoá" giúp ĐT Việt Nam hy vọng lật ngược thế cờ ở trận lượt về. Trận lượt đi, Quang Hải đã thiếu may mắn khi sút 2 quả trúng cột dọc, xà ngang. Và nếu trận lượt về chúng ta phối hợp tổ chức tốt, tăng cường những cú sút xa chính xác thì cơ hội sẽ mở ra.

"ĐT Việt Nam đã mất kiểm soát trước Thái Lan" - Ảnh 3.

BLV Quang Tùng cho rằng ĐT Thái Lan đã giội cho ĐT Việt Nam một gáo nước lạnh. Ảnh: Cao Oanh

Theo tôi, điều quan trọng nhất lúc này là HLV Park Hang-seo cùng ban huấn luyện ĐT Việt Nam phải giải được "bài toán" tâm lý cho các cầu thủ, giúp họ trấn an, ổn định tâm lý và vững tin vào việc chúng ta có thể đá bại Thái Lan ở trận bán kết lượt về tối 26/12 tới.

Thực tế, trận đấu với ĐT Thái Lan vừa qua, rất nhiều vị trí ĐT Việt Nam chơi không tốt chứ không chỉ ở 2 cánh với Văn Thanh và Hồng Duy như những gì thể hiện rõ ràng trên sân đâu. BHL ĐT Việt Nam cần phân tích kỹ, mạnh dạn dùng những người mới nếu cần thế chỗ những vị trí yếu, chưa hợp lý.

Tôi muốn nhấn mạnh trận bán kết giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan có tới 4 hiệp và có thể còn nhiều hơn nữa nếu 2 đội phải đá hiệp phụ. Chúng ta mới trải qua 2 hiệp đầu tiên, phía trước còn 90 phút rất dài. 

Các cầu thủ cần phải thực sự bình tĩnh, lạnh lùng, tỉnh táo bởi tôi dự đoán trận lượt về, Thái Lan hứa hẹn sẽ còn khiếu khích ĐT Việt Nam nhiều hơn. Họ có những cầu thủ đẳng cấp, tinh quái như Chanathip, Theerathon, biết cách giữ nhịp, có những pha xử lý gây ức chế cho ĐT Việt Nam, đặc biệt khi đã có 2 bàn dẫn trước.

Quế Ngọc Hải cũng phải thể hiện vai trò thủ lĩnh nhiều hơn, biết cách kêu gọi anh em giữ nhịp trong những tình huống bất lợi, thay vì cũng bị cuốn vào như ở trận lượt đi.

Ban huấn luyện ĐT Việt Nam cũng vậy. Tôi quan sát thấy khá lâu rồi, các thành viên cũng bị sa đà vào phản ứng trọng tài.

"ĐT Việt Nam đã mất kiểm soát trước Thái Lan" - Ảnh 4.

Trọng tài đã bắt việt vị sai đối với Hà Đức Chinh trong tình huống thoát xuống cuối trận. Ảnh: VFF

Phải thừa nhận trọng tài trận vừa rồi kiểm soát trận đấu không tốt, bỏ lỗi của cả ĐT Thái Lan và Việt Nam, đặc biệt là có những quyết định gây bất lợi cho ĐT Việt Nam. Nhưng nếu chúng ta là người trong cuộc, đang "tác nghiệp" mà lại phản ứng như vậy là không hợp lý, thua thiệt trong việc tranh thủ tình cảm của trọng tài và tự làm trận đấu căng thẳng lên một cách không cần thiết.

Tất cả những sai sót ở trận lượt đi, đặc biệt ở khâu tiếp cận trận đấu, kiểm soát trận đấu cần phải được ĐT Việt Nam khắc phục ở trận lượt về. Chúng ta phải điềm tĩnh, bình tĩnh lại. ĐT Việt Nam đã bước vào AFF Cup 2020 đầy tự tin với cả bầu nhiệt huyết. Nhưng sau trận bán kết lượt đi, Thái Lan đã giội cho chúng ta một gáo nước lạnh.

Bây giờ phải lau mặt đi và làm lại, tiếp cận trận đấu cân bằng hơn, đá chắc, tổ chức có ý đồ, chơi đĩnh đạc, cho thấy bản lĩnh, sự trưởng thành ở trận lượt về.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem