Du lịch sau Tết: Mê hoặc rêu xanh nơi sóng tự tình với đá ở đảo Lý Sơn

Công Xuân Thứ sáu, ngày 19/02/2021 16:48 PM (GMT+7)
Du lịch sau Tết là thời điểm đẹp nhất khi bạn muốn đi du lịch tại đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, bởi thời điểm này, các bãi đá quanh đảo Lý Sơn còn được dệt bởi một màu xanh biêng biếc của rêu, kết hợp với những con sóng bạc đầu tạo nên kỳ quan, thiên nhiên đẹp đến mê hoặc.
Bình luận 0
Quảng Ngãi: Mê hoặc rêu xanh nơi sóng tự tình với đá ở thiên đường du lịch  - Ảnh 1.

Thảm rêu tuyệt đẹp làm mê hoặc lòng người tại đảo Lý Sơn, sẽ là địa điểm cho bạn check in trong chuyến đi du lịch sau Tết. Ảnh: Công Xuân

Với những thảm rêu xanh biếc sẽ khiến bạn bị mê hoặc trong chuyến đi du lịch sau Tết

Du lịch sau Tết sẽ là chuyến đi đầy thú vị và hấp dẫn tại đảo Lý Sơn bởi, bắt đầu từ tháng giêng và kéo dài đến tháng 3 âm lịch hàng năm, trong cái nắng ấm đầu xuân, bạn  sẽ được thưởng thức, ngắm nhìn những kỳ quan tại đảo Lý Sơn mà không dễ gì các vùng biển khác có được.

Quảng Ngãi: Mê hoặc rêu xanh nơi sóng tự tình với đá ở thiên đường du lịch  - Ảnh 2.

Rất nhiều du khách đi du lịch sau Tết đến đảo Lý Sơn đã bị mê hoặc trước vẻ đẹp của nó.

Du lịch sau Tết: Mê hoặc rêu xanh nơi sóng tự tình với đá ở đảo Lý Sơn 
 - Ảnh 3.

Rêu xanh lẩn khuất giữa làn nước biển trong veo, tạo nên bức tranh làng chài thanh bình ở đảo Lý Sơn.

Du lịch sau Tết: Mê hoặc rêu xanh nơi sóng tự tình với đá ở đảo Lý Sơn 
 - Ảnh 4.

Quảng Ngãi: Mê hoặc rêu xanh nơi sóng tự tình với đá ở thiên đường du lịch  - Ảnh 4.

Trong cái nắng ấm đầu xuân, cũng là lúc rêu bắt đầu bao phủ dày trên những rạng đá ven bờ trên đảo Lý Sơn, nơi được mệnh danh là thiên đường du lịch Maldives ở Việt Nam mà bạn không nên bỏ qua trong chuyến đi du lịch sau Tết

Đó là thời điểm các bãi đá ven bờ của đảo Lý Sơn, rêu bắt đầu dệt bức thảm xanh. Một màu xanh biêng biếc, mịn như nhung bạn có thể ngắm nhìn, chụp ảnh, chạm tay cảm nhận thảm rêu rõ nhất. 

 Dọc theo bãi đá ven bờ quanh đảo Lý Sơn, nơi những con sóng tinh nghịch hay đuổi nhau chạy qua đã dệt nên những thảm rêu xanh này. 

Quảng Ngãi: Mê hoặc rêu xanh nơi sóng tự tình với đá ở thiên đường du lịch  - Ảnh 5.

Quảng Ngãi: Mê hoặc rêu xanh nơi sóng tự tình với đá ở thiên đường du lịch  - Ảnh 6.

Quảng Ngãi: Mê hoặc rêu xanh nơi sóng tự tình với đá ở thiên đường du lịch  - Ảnh 8.

Quảng Ngãi: Mê hoặc rêu xanh nơi sóng tự tình với đá ở thiên đường du lịch  - Ảnh 9.

Nhiều người dân đất đảo cho biết, rêu mọc dày và đẹp nhất là từ tháng giêng và kéo dài đến tháng 3 âm lịch hàng năm.

Quảng Ngãi: Mê hoặc rêu xanh nơi sóng tự tình với đá ở thiên đường du lịch  - Ảnh 10.

Quảng Ngãi: Mê hoặc rêu xanh nơi sóng tự tình với đá ở thiên đường du lịch  - Ảnh 12.

Theo đó dọc theo bãi đá ven bờ quanh đảo Lý Sơn, nơi những con sóng tinh nghịch hay đuổi nhau chạy qua đã tạo nên những thảm rêu xanh đầy mê hoặc.

Quảng Ngãi: Mê hoặc rêu xanh nơi sóng tự tình với đá ở thiên đường du lịch  - Ảnh 13.

Quảng Ngãi: Mê hoặc rêu xanh nơi sóng tự tình với đá ở thiên đường du lịch  - Ảnh 15.

Cùng với danh lam thắng cảnh đẹp, màu xanh mịn màng của rêu ôm lấy và phủ kín những bãi, rạng đá vốn đen sì ven bờ, thừa sức làm say lòng bất cứ ai nhìn thấy khi đến đảo Lý Sơn vào dịp này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem