Đuổi bắt cướp, một “hiệp sĩ” bị thương

Thứ sáu, ngày 17/09/2010 08:36 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiều 16-9, “Hiệp sĩ đường phố” Minh Tiến cùng 2 “đồng nghiệp” phát hiện 2 thanh niên đi trên 2 xe máy, chạy lòng vòng nhiều tuyến đường ở quận Tân Bình (TP.Hồ Chí Minh) nên bám theo.
Bình luận 0

Đến đoạn đường Trường Sơn (quận 10), hai đối tượng này áp sát và giật sợi dây chuyền của chị Trần Thị Nương rồi tăng ga bỏ chạy. Ngay lập tức, các “Hiệp sĩ đường phố” đuổi theo. Anh Nguyễn Trọng Nghĩa bị đồng bọn của tên cướp từ sau vọt lên đạp vào xe máy làm anh ngã xuống đường.

img

Anh Nghĩa được đưa đến bệnh viện để băng bó vết thương. Chị Nương cũng đến Công an phường 15 (quận 10) để tường trình vụ việc và hỗ trợ anh Nghĩa 200.000 đồng tiền thuốc.

Anh Nguyễn Trọng Nghĩa sinh năm 1982, quê tỉnh Trà Vinh, người đã có thâm niên 2 năm cùng anh Minh Tiến bắt cướp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem