Đương kim á quân thế giới dừng bước, lão tướng Luka Modric ôm mặt thất vọng

Thứ ba, ngày 29/06/2021 07:27 AM (GMT+7)
Tiền vệ Luka Modric thi đấu đầy nỗ lực nhưng không thể giúp tuyển Croatia làm nên chuyện trước Tây Ban Nha ở trận đấu tối 28/6 (giờ Hà Nội).
Đương kim á quân thế giới dừng bước, lão tướng Luka Modric ôm mặt thất vọng - Ảnh 1.

Chủ nhân của Quả bóng Vàng 2018 thể hiện sự thất vọng khi tuyển Croatia dừng bước ở vòng 1/8 của Euro 2020. Trong trận đấu với tuyển Tây Ban Nha, Croatia chơi rất nỗ lực. Tuy nhiên họ vẫn để thua với tỷ số 3-5 chung cuộc. Ảnh: Reuters.

Đương kim á quân thế giới dừng bước, lão tướng Luka Modric ôm mặt thất vọng - Ảnh 2.

Modric hoạt động hết công suất. Anh thi đấu năng nổ, bao quát khu vực giữa sân. Ở tuổi 35, ngôi sao của Real Madrid chơi như thể đây là trận cuối cùng trong màu áo ĐTQG. Ảnh: Reuters.

Đương kim á quân thế giới dừng bước, lão tướng Luka Modric ôm mặt thất vọng - Ảnh 3.

Khi đội nhà gặp bất lợi, Modric không ngần ngại tranh cãi với trọng tài. Tinh thần của Modric đóng vai trò quan trọng cho đội nhà. Khi Croatia bị dẫn trước với tỷ số 1-3, Modric kêu gọi đồng đội tiến lên. Ảnh: Reuters.

Đương kim á quân thế giới dừng bước, lão tướng Luka Modric ôm mặt thất vọng - Ảnh 4.

"Chỉ 1 bàn thắng nữa thôi", Modric hối thúc đồng đội gây sức ép lên hàng thủ Tây Ban Nha vào cuối hiệp 2. Khi ấy, tuyển Croatia thi đấu rất hưng phấn. Và họ có bàn gỡ 3-3 ở những phút bù giờ, trước sự ngỡ ngàng của khán giả Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Đương kim á quân thế giới dừng bước, lão tướng Luka Modric ôm mặt thất vọng - Ảnh 5.

Trong hiệp phụ, Modric tiếp tục trở thành điểm tựa cho đồng đội. Anh truyền động lực rất lớn để Croatia chiến đấu. Ảnh: Reuters.

Đương kim á quân thế giới dừng bước, lão tướng Luka Modric ôm mặt thất vọng - Ảnh 6.

Dù vậy, những nỗ lực của Modric cũng có giới hạn. Trong hiệp phụ thứ nhất, Tây Ban Nha dồn lên tấn công mạnh mẽ. Họ ghi liền 2 bàn thắng để vượt lên dẫn 5-3. Ảnh: Reuters.

Đương kim á quân thế giới dừng bước, lão tướng Luka Modric ôm mặt thất vọng - Ảnh 7.

Sau 114 phút chiến đấu, Modric cũng thấm mệt. HLV Zlatko Dalic buộc phải thay Modric ra sân. Euro 2020 chính thức khép lại với ngôi sao của Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Đương kim á quân thế giới dừng bước, lão tướng Luka Modric ôm mặt thất vọng - Ảnh 8.

Đội nhà thi đấu kiên cường nhưng thất bại, Modric không thể che giấu sự thất vọng. Trận này Modric làm những gì có thể. Anh tạo ra 2 cơ hội, đạt tỷ lệ qua người thành công 100% và có 5 lần thu hồi bóng. Ảnh: Reuters.

Đương kim á quân thế giới dừng bước, lão tướng Luka Modric ôm mặt thất vọng - Ảnh 9.

Do đã 35 tuổi, nên đây nhiều khả năng là kỳ Euro cuối cùng trong sự nghiệp của Modric. Ảnh: Reuters.

Đương kim á quân thế giới dừng bước, lão tướng Luka Modric ôm mặt thất vọng - Ảnh 10.

Modric có thể thất vọng nhưng anh và tuyển Croatia hoàn toàn ngẩng cao đầu rời cuộc chơi. Nhà á quân World Cup 2018 đã chiến đấu tới phút cuối cùng. Tuyển Croatia gây ra nhiều khó khăn và khiến Tây Ban Nha thực sự toát mồ hôi. Ảnh: Reuters.

PV
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem