Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Everton: Tim Howard; Chris Coleman, John Stone, Sylvain Distin (Alcaraz 46'), Leighton Baines; Gareth Barry, James McCarthy; Steven Naismith, Ross Barkley (Osman 70'), Kevin Miralas; Romelu Lukaku.
Bàn thắng: Baines (28'), Mirallas (43').
M.U: David De Gea; Chris Smalling, Phil Jones, Jonny Evans (Chicharito 61'), Alexander Buttner; Michael Carrick, Darren Fletcher; Luis Nani (Valencia 61'), Juan Mata, Shinji Kagawa (Welbeck 75'); Wayne Rooney.
Diễn biến trận đấu:
Hết giờ. Tỷ số là 2-0 nghiêng về Everton.
Phút 90+4, Mirallas (11-Everton) rời sân nhường chỗ cho Aiden McGeady (7).
Phút 90+2, Rooney (10-M.U) tạt bóng từ bên cánh phải vào trong vòng cấm cho Smalling (12) bật cao đánh đầu đi chệch cột dọc khung thành Everton.
Phút 89, Carrick (16-M.U) có pha phá bóng hỏng trong vòng cấm tạo điều kiện cho Mirallas (11) tung ra cú dứt điểm đi vọt xà ngang.
Phút 87, Chicharito (14-M.U) chuyền bóng dọn cỗ vào trong vòng cấm nhưng Rooney (10) lại không thể chiến thắng được thủ môn Howard (24-Everton) trong tư thế đối mặt.
Phút 77, Coleman (23-Everton) thực hiện pha bứt tốc bên cánh phải rồi chuyền ngang vào trong vòng cấm cho Naismith (14) băng vào dứt điểm đi vọt xà ngang khung thành M.U.
Phút 75, Danny Welbeck (19-M.U) được tung vào sân thay Kagawa (26).
Phút 70, Barkley (20-Everton) rời sân nhường chỗ cho Leon Osman (21).
Phút 66, Barkley (20-Everton) có pha đột phá xâm nhập vòng cấm rồi bất ngờ tung ra cú dứt điểm đi chệch cột dọc khung thành M.U.
Phút 60, McCarthy (16-Everton) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Mata (8).
Phút 59, từ bên cánh trái, Buttner (28-M.U) treo bóng vào trong vòng cấm để Kagawa (26) bật cao đánh đầu trúng vị trí của thủ môn Howard (24-Everton).
Phút 53, M.U được hưởng quả đá phạt ở cự ly chừng 20m hơi chếch sang cánh phải. Tiếc là cú đá của Mata (8) lại không vượt qua được hàng rào.
Phút 48, Kagawa (26-M.U) tung ra cú sút xa đi trúng vị trí của thủ thành Howard (24-Everton).
Phút 47, Barkley (20-Everton) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Smalling (12-M.U).
Phút 46, Mata (8-M.U) chuyền bóng khá thuận lợi vào trong vòng cấm nhưng Rooney (10) lại xử lý khá rườm rà nên Barry (18-Everton) đã kịp lùi về cản phá.
Hiệp 2 bắt đầu.
Trong hiệp 1, thế trận diễn ra khá cân bằng. M.U nắm giữ 64% thời lượng kiểm soát bóng nhưng chỉ tung ra được 1 pha dứt điểm không trúng đích. Bên phía Everton thực hiện 8 lần sút cầu môn và có 2 lần trúng mục tiêu
Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Everton.
Phút 45+1, từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Rooney (10-M.U) treo bóng vào trong vòng cấm để Evans (6) bật cao đánh đầu trúng vị trí của thủ môn Howard (24-Everton).
Phút 36, từ bên cánh phải, Mirallas (11-Everton) thực hiện đường căng ngang tầm thấp vào trong vòng cấm nhưng Lukaku (17) lại băng vào hơn chậm nên không thể dứt điểm.
Phút 29, từ bên cánh trái, Buttner (28-M.U) tạt bóng vào trong vòng cấm nhưng McCarthy (16-Everton) đã kịp lùi về phá bóng giải nguy.
Phút 22, Lukaku (17-Everton) đánh đầu nhả bóng lại tuyến hai cho Naismith (14) băng vào dứt điểm vọt xà ngang khung thành M.U.
Phút 21, Kagawa (26-M.U) có đường chọc khe tinh tế nhưng Rooney (10) lại khống chế quá tệ.
Phút 18, từ bên cánh phải, Smalling (12-M.U) có đường căng ngang khó chịu vào trong vòng cấm nhưng thủ môn Howard (24-Everton) đã kịp lao ra ôm gọn bóng.
Phút thứ 9, Barkley (20-Everton) có bóng khá thoáng bên ngoài vòng cấm nhưng cú dứt điểm của anh lại đi thẳng lên khán đài.
Phút thứ 2, Nani (17-M.U) tung ra cú đá uy lực bên ngoài vòng cấm nhưng Stone (26-Everton) đã kịp nhoài người cản phá.
Trận đấu bắt đầu. M.U giao bóng.
Sau 11 năm gắn bó với Everton (2002-2013), Moyes đã quyết định chia tay đội bóng vùng Merseyside để chuyển sang dẫn dắt M.U thay Sir Alex Ferguson hồi mùa hè năm ngoái.
Chắc hẳn, tới thời điểm này, các fan hâm mộ Everton đã không còn lưu luyến Moyes, bởi đội bóng của họ đang thi đấu khá thăng hoa dưới triều đại HLV Roberto Martinez. Tính tới thời điểm này, The Toffees đang hơn nửa đỏ thành Manchester 2 bậc với 9 điểm nhiều hơn nhưng đá nhiều hơn 1 trận.
Trước khi trận đấu diễn ra, các CĐV Everton dự định sẽ mang biểu ngữ tới sân Goodison Park để chế giễu, mỉa mai David Moyes. Điều đó có thể khiến ông cảm thấy khó chịu.
Xét về phong độ hiện tại, Everton đang được đánh giá nhỉnh hơn so với M.U. Tuy nhiên, Quỷ đỏ lại có lợi thế khi không phải thi đấu kể từ sau trận thua 1-3 trước Bayern Munich trong trận lượt về vòng tứ kết Champions League. Trong quãng thời gian đó, Everton đã phải căng sức thi đấu 2 trận.
Ngoài ra, sự trở lại của bộ đôi Wayne Rooney và Marouane Fellaini (2 cầu thủ cũ của Everton) sẽ giúp M.U có thêm niềm tin vào khả năng họ có thể đòi lại “món nợ” thua 0-1 trong trận lượt đi tại sân Old Trafford.