Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo đó tại thôn Phước Hòa, xã Bình Thanh Tây, huyện Bình Sơn; khoảng 20 tấn dưa Hắc mỹ nhân của 4 hộ dân nơi đây được Tỉnh đoàn làm trung gian, bán với giá 3100 đồng/kg (chưa trừ tiền rơm và bốc xếp, còn tiền vận chuyển do phía tiêu thụ hỗ trợ), cao gấp 2,5 lần so với giá thương lái.
Dù đã gọi điện dặn dò kĩ lưỡng cho cán bộ Xã đoàn Bình Thanh Tây, thế nhưng vẫn không thấy an tâm; đồng thời muốn kiểm tra lại chất lượng trước khi vận chuyển đi, nên lãnh đạo Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã đến tận nơi để kiểm tra.
Trò chuyện với phóng viên báo Dân Việt, bà Hà Thị Anh Thư, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tâm sự: "Nói thật, áp lực và dư luận không tốt về sự việc bị nghi ăn chặn tiền bán dưa trước đó vẫn còn đè nặng trong lòng, cho nên anh em Tỉnh đoàn hiện vẫn rất buồn và chán nản. Thế nhưng mấy ngày qua người dân nhiều nơi trong tỉnh liên tục gọi đến nhờ giúp đỡ tiêu thụ. Vì vậy tôi đã động viên anh em gác lại chuyện buồn và tiếp tục giúp nông dân".
Theo ông Huỳnh Tấn Đông, Phó chủ tịch UBND xã Bình Thanh Tây, hiện diện tích dưa gối vụ của bà con nơi đây còn khoảng 20/45 ha, với trọng lượng ước trên 300 tấn. Tuy nhiên tiêu thụ rất chậm, với giá rất thấp chỉ từ 1200-1300 đồng/kg. Vì vậy việc vào cuộc của Tỉnh đoàn lúc này có ý nghĩa rất lớn đối với người dân nơi đây. Dự kiến chiều tối mai, ngày 12.5, số dưa trên sẽ ra đến Hà Nội để giao cho phía đầu mối để bán giúp.
Dưa đang được đưa lên xe để chở ra Hà Nội tiêu thụ
Một trong số ruộng dưa của người dân Bình Thanh Tây đã chín đang chờ sự trợ giúp từ Tỉnh đoàn.