Gia đình cô gái không tin con mình tự đặt chất nổ

Thứ ba, ngày 23/04/2013 15:31 PM (GMT+7)
Dân Việt - Thúy là cô con gái ngoan, lễ phép, chân yếu tay mềm nên không bao giờ có thể tự nghĩ, chế và cài đặt bom mìn. “Có ai đó đã chủ đích hãm hại nó, khiến nó phải ra đi trong đau đớn”, mẹ Thúy nghi ngờ.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ nổ tại nhà ông Trần Văn Tợn (SN 1932, ở thôn Đích Sơn, xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn, Hải Dương), khiến chị Vũ Thị Thúy (SN 1987, ở Mỹ Đức, Hà Nội) tử vong tại chỗ và anh Trần Văn Chung (SN 1984 – con trai ông Tợn) bị thương nặng, phóng viên Dân Việt đã có mặt tại gia đình chị Thúy để tìm hiểu sự việc.

 img
 Bà Thanh vẫn không thôi khóc thương con gái.

Có thể cảm nhận được không khí đau thương đang vây quanh ngôi nhà nhỏ của bà Đoàn Thị Thanh (mẹ chị Thúy). Trong nước mắt, bà Thanh tâm sự với chúng tôi về chuyện tình cảm của cô con gái với anh Trần Văn Chung. Bà Thanh cho biết: Cách đây một năm, Thúy có tâm sự với mẹ về việc có bạn trai quê ở Hải Dương. Thúy cũng về nhà bạn trai chơi một số lần, nhưng bố mẹ bạn trai có nói chuyện rằng tuổi của hai đứa không hợp nhau, nếu tiếp tục sẽ không có kết quả tốt nên khuyên hai đứa nên là bạn của nhau.

Nghe con gái nói vậy, bà Thanh khuyên khuyên con gái nên dừng lại mối quan hệ này vì gia đình họ không mặn mà, sau này có lấy về cũng không hạnh phúc và vui vẻ gì, nhưng Thúy vẫn một lòng nuôi hy vọng.

Thúy từng kể rằng, bạn trai là người có đạo đức, học hành tử tế. Một tháng trước, khi Thúy chuyển nhà, anh Chung vẫn đến dọn dẹp đồ đạc và nói rằng sẽ thuyết phục bố mẹ để hai đứa đến với nhau.

 img
Anh Trần Văn Chung đang điều trị tại bệnh viện Việt Đức.

Nói về cái chết đau đớn của cô con gái, bà Thanh nghẹn ngào: Thúy từng học Đại học Kỹ thuật Hưng Yên, cô là cô con gái ngoan ngoãn, lễ phép, chân yếu tay mềm nên không bao giờ có thể tự nghĩ, chế và tự cài đặt bom mìn. “Có ai đó đã chủ đích hãm hại nó, khiến nó phải ra đi trong đau đớn”, bà Thanh nghi ngờ.

Bà Thanh cũng cho hay: Trong dịp nghỉ lễ giỗ tổ vừa qua, Thúy có về qua nhà chơi và vẫn vui vẻ bình thường. Đến chiều tối 19.4, Thúy bảo phải lên Hà Nội vì đã lỡ hẹn bạn đi chơi. Thúy còn hẹn với gia đình là dịp 30.4 sẽ về chơi lâu hơn sau đó rời khỏi nhà đến chiều hôm sau thì gia đình nhận được tin dữ.

Trong một diễn biến khác, một bác sĩ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết: Anh Trần Văn Chung - chú rể của đám cưới nhập viện trong tình trạng chấn thương phần mềm vùng mặt, bụng và đùi vì nhiều mảnh vụn trong vụ nổ bắn vào. Hiện, anh Chung đã qua cơn nguy kịch sau khi đã được phẫu thuật ghép động mạch nhân tạo ở đùi và ghép mạch máu chuyền máu kịp thời.

Trao đối với báo chí chiều 22.4, Thiếu tá Nguyễn Minh Trường, Đội trưởng Đội trọng án - PC45 Công an tỉnh Hải Dương cho biết, bước đầu điều tra xác định, nghi phạm trong vụ án là nạn nhân Vũ Thị Thúy. Cơ quan điều tra đang xác định nguồn thuốc nổ. Do nghi phạm tử vong nên cơ quan CSĐT không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem