Giáo viên kiêm doanh nhân 9X: Bước khỏi vùng an toàn, tôi làm được!

Khải Phạm Thứ sáu, ngày 13/10/2023 08:17 AM (GMT+7)
Xuất phát điểm không phải dân kinh doanh mà là giáo viên, bà Vũ Thị Thuỳ Dương đã gặp nhiều khó khăn khi tự mình làm chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong lúc những tưởng phải dừng lại, cô giáo kiêm doanh nhân 9X đã cố gắng làm việc hết mình và đã được nếm những quả ngọt đầu tiên.
Bình luận 0

Nhân dịp ngày doanh nhân Việt Nam 13/10, Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với nữ giáo viên kiêm CEO&Founder Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Korea Dreams - Vũ Thị Thuỳ Dương, người “chắp cánh" cho nhiều ước mơ của người Việt khi rời giảng đường.

CEO&Founder Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Korea Dreams - Vũ Thị Thuỳ Dương chia sẻ. Video Khải Phạm.

Chị tôi là người thầy đầu tiên

Giáo viên kiêm doanh nhân 9X: Bước khỏi vùng an toàn, tôi làm được! - Ảnh 2.

CEO&Founder Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Korea Dreams - Vũ Thị Thuỳ Dương là giảng viên tiếng Hàn Quốc.

Sinh ra trong một gia đình không có truyền thống theo nghề giáo, nhưng từ nhỏ, nữ CEO&Founder Thuỳ Dương được mọi người đánh giá ham học, tự giác và có tố chất học ngoại ngữ.

"Từ nhỏ, tôi đã rất ham học, không như các bạn cùng trang lứa thích truyện tranh, phim ảnh… tôi thường lén bố mẹ để tranh thủ học bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Sau đó, thấy con ham học, bố mẹ tôi tạo mọi điều kiện, dù gia đình không quá dư giả thời điểm những năm 2000, nhưng chỉ cần con học, bố mẹ tôi luôn sẵn sàng", bà Dương kể lại.

Người bạn từ lúc tôi nhận thức được và cũng chính là người tôi coi là thầy từ trong học tập đến ngoài đời chính là người chị gái trên tôi. “Chị không nhẹ nhàng, cũng chẳng tâm lý, nhưng những gì tôi học được từ chị ấy luôn là một người chị mẫu mực, hết lòng vì em và đến tận bây giờ, khi chị đã có gia đình nhỏ riêng, tôi lại thay chị chăm sóc, bầu bạn cùng các cháu con chị".

Khi lên cấp 3, chị tôi theo học tiếng Hàn Quốc và cơ duyên cũng bắt đầu từ đây khi tôi nhận ra mình đã thích thứ ngoại ngữ không có trong chương trình giáo dục phổ thông này. Chị tôi sau nhiều năm đi học đã trở thành một cô giáo.

Giáo viên kiêm doanh nhân 9X: Bước khỏi vùng an toàn, tôi làm được! - Ảnh 3.

Ước mơ được đứng trên mục giảng thành sự thật.

Nhìn mỗi chị đứng lớp, tôi ngưỡng mộ và yêu ngôn ngữ này từ lúc nào không hay. Dần dà, tìm hiểu bập bẹ và xem dần những bộ phim Hàn Quốc, tình yêu ấy cứ lớn dần lúc nào không hay.

Sau khi học xong phổ thông, tôi theo học ở một trường đại học ở Hà Nội, song song với đó là học tiếng Hàn Quốc một cách bài bản theo lớp của chị mình. Chính sự đam mê học tiếng này đã giúp tôi rút ngắn thời gian học tập, xong trước đại học và được cấp bằng để có thể trở thành cô giáo.

Vậy là ước mơ nhiều năm trở thành giáo viên dạy tiếng Hàn giống chị - người thầy đầu tiên đã trở thành hiện thực.

“Tôi vẫn nhớ cảm giác khi trở thành giảng viên lần đầu đứng lớp, khó tả, nhưng biết mình đã làm được. Khi làm việc bằng đam mê, ước mơ, chắc hẳn việc bỏ cuộc, dừng lại sẽ không có trong từ điển của tôi", CEO&Founder Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Korea Dreams chia sẻ.

Bước khỏi vùng an toàn, tôi làm được!

Trải qua nhiều năm đi dạy tiếng Hàn Quốc ở Trung tâm, tôi biết mình không thể cứ mãi nằm trong vùng an toàn. Đúng như ca sĩ Đen Vâu hát “'Đừng để đời là chuỗi ngày được chấm công” với mức lương ổn định như biết bao nhiêu người khác, tôi đã có quyết định tự mình làm chủ.

Giáo viên kiêm doanh nhân 9X: Bước khỏi vùng an toàn, tôi làm được! - Ảnh 4.

Vừa kiêm nhiệm chuyên môn, vừa làm các công việc kinh doanh.

Khi đủ chuyên môn, điều kiện kinh tế cho phép, việc cho phép bản thân mình nhàn nhã khi còn quá trẻ không phải là điều tôi hướng đến như nhiều người. Đó chính là lý do Korea Dreams được hình thành, từ việc xây dựng ước mơ cho người khác, tôi đã tự tay đặt những viên gạch đầu tiên cho ước mơ của mình.

Thời gian đầu, trung tâm Korea Dreams của tôi gặp rất nhiều khó khăn, thách thức khi vừa phải đảm nhận công việc chuyên môn, lại lo cả hậu trường, kinh doanh, nói chung là mọi việc.

“Tôi từng nhớ có người nói trong kinh doanh, bạn sẽ phải làm việc gấp đôi thời gian bạn đi làm thuê, đồng lương nhận lại thậm chí không có”.

Thời gian đầu, đúng quả thực các chi phí phát sinh quá nhiều không đủ bù lỗ khiến tôi đã từng nhiều lần đặt dấu hỏi về quyết định của mình.

Đỉnh điểm là thời điểm giãn cách xã hội do Covid-19, tất cả còn chưa kịp đi vào guồng quay thì đã phải có sự thay đổi lớn. Tuy nhiên, không thay đổi, đồng nghĩa bạn sẽ tự tay gạt bỏ những viên gạch nền móng đầu tiên đã dày công xây dựng.

“Học online vẫn còn là một khái niệm xa lạ với cả giáo viên như tôi và học sinh. Thế nhưng, chẳng còn cách nào mà buộc phải thích nghi để sinh tồn. Lớp học đã ít, học online học sinh tiếp thu khó nên vì thế khó càng khó hơn", nữ CEO 9X nhớ lại.

Thời điểm đó, tôi và trung tâm đã phải “gồng mình" xoay sở bằng nhiều cách để vượt qua khó khăn, giờ nhớ lại vẫn không dám tin làm được.

Giáo viên kiêm doanh nhân 9X: Bước khỏi vùng an toàn, tôi làm được! - Ảnh 5.

Học trực tiếp và trực tuyến song hành. Ảnh Khải Phạm.

Cũng chính từ việc thay đổi cách học, cách dạy từ trước tiếp sang trực tuyến mà giờ nền giáo dục đã thích nghi tốt hơn để phát triển. Những người không có thời gian học trực tiếp, chúng tôi có giáo trình để dạy online phù hợp nhất, đó là điểm tích cực của giãn cách xã hội đã mang lại bên cạnh khó khăn để khi cuộc sống bình thường trở lại, có thêm những “ngách” nhỏ để phát triển.

Từ một công việc chuyên môn đến tự mình làm chủ một doanh nghiệp, nữ CEO&Founder Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Korea Dreams - Vũ Thị Thuỳ Dương gặp không ít thách thức khi mọi việc đều đến tay.

“Ngoài áp lực từ giảng đường, giờ tôi còn gánh thêm áp lực của doanh nghiệp khi quản lý thêm tuyển sinh, marketing, quản lý… Ngoài chuyên môn dạy tiếng Hàn Quốc, những công việc kể trên tôi đều phải tự mày mò, học hỏi để không bị bỏ lại phía sau".

Ngành nào, công việc nào cũng phải đánh đổi, nhưng với những người vừa làm chuyên môn, vừa kinh doanh sẽ phải gấp nhiều lần.

“Thách thức, đánh đổi lớn nhất khi kiêm nhiệm nhiều vị trí là thời gian dành quá nhiều cho công việc nên gia đình sẽ bị hạn chế. Đặc biệt, giờ tôi vẫn còn độc thân nên nếu sau này việc cần bằng giữa công việc, gia đình, con cái sẽ là thách thức lớn hơn".

Chưa dừng lại ở đó, đối với một công ty nhỏ bước đầu phát triển như DreamLand, nguồn vốn sẽ là khó khăn nhãn tiền và dài lâu. 

“Khi nguồn vốn còn hạn chế, đồng nghĩa bạn sẽ phải làm thêm nhiều việc để tiết kiệm tối đã, vì thế áp lực cũng dày thêm”.

Giáo viên kiêm doanh nhân 9X: Bước khỏi vùng an toàn, tôi làm được! - Ảnh 6.

CEO&Founder Vũ Thị Thuỳ Dương từng bước xây dựng ước mơ của mình. Ảnh Khải Phạm.

Cứ như thế, đi từng bước chậm nhưng chắc, Korea Dreams của nữ doanh nhân, giáo viên 9X dần khẳng định là một trong những trung tâm ngoại ngữ hàng đầu, “chắp cánh" cho bao nhiêu ước mơ du học, cơ hội việc làm cho nhiều người trẻ muốn đổi đời nơi xứ người.

Kim chỉ nam của nữ CEO&Founder Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Korea Dreams là “cố gắng làm tốt công việc của mình, mọi thứ sẽ được đền đáp". 

“Rời vùng an toàn không phải là “thiếu an toàn” mà là khẳng định bản thân, vượt qua giới hạn, khó khăn nhiều nhưng “quả ngọt” sẽ đến với những người cố gắng không bỏ cuộc. Xây dựng ước mơ của người khác đủ rồi, giờ là lúc xây dựng ước mơ của mình và sẽ thuê người khác xây để nhanh và mạnh hơn..!”, CEO&Founder Vũ Thị Thuỳ Dương nhấn mạnh.

Dữ liệu của Dân Việt cho biết, CTCP Giáo dục Quốc tế Korea Dreams được thành lập vào tháng 7/2023 với vốn điều lệ ban đầu đăng ký 9 tỷ đồng, với 4 cổ đông cá nhân là sáng lập. Trong đó, doanh nhân Vũ Thị Thùy Dương góp 30% vốn điều lệ.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem