Hà Tĩnh: Bố bệnh thần kinh, nữ sinh nghèo tính từ bỏ lời mời từ 4 trường đại học top đầu ở Hà Nội

Tập Thỏa Chủ nhật, ngày 09/07/2023 11:09 AM (GMT+7)
Được 4 trường đại học top đầu ở Hà Nội tuyển thẳng, nhưng em Phạm Thu Thảo, trú tại thôn Phú Quý, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) có nguy cơ phải từ bỏ giấc mơ đến với giảng đường đại học vì gia cảnh khó khăn, bố lại bị bệnh thần kinh.
Bình luận 0

Những ngày này, gia đình em Phạm Thu Thảo, SN 2005, trú tại thôn Phú Quý, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) luôn nhộn nhịp người ra vào, chúc mừng cho em khi được 4 trường đại học top đầu ở Hà Nội tuyển thẳng.

Em Phạm Thu Thảo chia sẻ. "Khi nhận được thư mời nhập học từ các trường như: Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Dược Hà Nội, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, em rất vui mừng. Tuy nhiên, em cũng rất lo lắng giấc mơ đến với giảng đường đại học của mình khi gia đình mình là hộ nghèo 10 năm nay, bố lại bị bệnh thần kinh gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai của mẹ".

Trong suốt 12 năm học, em Phạm Thu Thảo luôn được các thầy cô đánh giá là học sinh ngoan, lễ phép và có thành tích học tập tốt. Trong 3 năm học THPT, Thu Thảo đều là học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý, năm học lớp 12 em đạt Nhì kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia bộ môn này.

Đặc biệt tháng 3/2023, Phạm Thu Thảo là một trong 19 em học sinh ở Hà Tĩnh tham gia vòng 2 kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế. Nhờ vậy, cô nữ sinh nghèo được được miễn thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng vào các trường đại học nói trên.

Hà Tĩnh: Bố bị thần kinh, nữ sinh nghèo nguy cơ bỏ lỡ giảng đường đại học - Ảnh 2.

Trong căn nhà cấp 4 ẩm thấp, chật chội, Thảo vẫn cố gắng bố trí góc học tập khoa học. “Gia tài” giấy khen, bằng khen của em phải bỏ túi cất gọn bớt để chỗ sắp sách vở. Ảnh: PV

Bà Nguyễn Thị Viện (mẹ của Thảo) tâm sự: "Nhận được tin con gái được các trường lớn mời học tôi phấn khởi, tự hào. Hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn hàng chục năm nay, chồng bị bệnh thần kinh, không được tỉnh táo nên gánh nặng kinh tế gia đình đều phụ thuộc vào tôi.

Hiện nay, ngoài nuôi chồng bị bệnh tôi còn phải chu cấp cho anh trai của Thảo (SN 2002) đang học Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông. Thấy con học giỏi, chăm ngoan, được các trường đại học mời nếu để con nghỉ học cũng không đành. Tuy nhiên, nếu Thảo đi học sẽ tốn khoản chi tiêu lớn hàng tháng, không biết thời gian tới phải làm gì để có thể nuôi các con học hết đại học".

Hà Tĩnh: Bố bị thần kinh, nữ sinh nghèo nguy cơ bỏ lỡ giảng đường đại học - Ảnh 3.

Tuy vất vả nhưng bà Nguyễn Thị Viện (mẹ em Thảo) vẫn muốn các con mình ăn học thành tài. Ảnh: PV

Theo bà Nguyễn Thị Viện, hiện nay gia đình bà đang sống trong ngôi nhà cấp 4 của mẹ chồng cho mượn. Kinh tế chỉ trông chờ vào 5 sào ruộng, một mảnh vườn nhỏ để làm rau quả và trồng sen bán thêm.

Chồng bà bị bệnh nhiều năm, sức lao động kém, kinh tế gia đình đè nặng lên đôi vai gầy của người phụ nữ 51 tuổi. 10 năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Viện vẫn không thể thoát hộ nghèo.

Cô học sinh nghèo Phạm Thu Thảo ước mơ lớn được đến với giảng đường của Trường Đại học Ngoại thương. Tuy nhiên gia đình em đang ý định để em học trường sư phạm để không tốn chi phí hoặc nghỉ học đi làm, kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Hà Tĩnh: Bố bị thần kinh, nữ sinh nghèo nguy cơ bỏ lỡ giảng đường đại học - Ảnh 4.

Ngoài thời gian học tập, Phạm Thu Thảo luôn giúp đỡ bố mẹ các công việc gia đình. Ảnh: PV.

Em Phạm Thu Thảo chia sẻ: "Em có ước mơ trở thành nữ sinh viên Trường Đại học Ngoại thương từ bé. Em dự định sẽ tìm kiếm công việc làm thêm để hỗ trợ mẹ trong việc đóng học phí, tự trang trải các khoản tiền sinh hoạt để không phải bỏ lỡ cơ hội đến với giảng đường đại học".

"Hiện nay gánh nặng kinh tế của gia đình em phụ thuộc vào đôi vai gầy yếu của mẹ. Bố mất sức lao động, mẹ đã vất vả để nuôi chúng em ăn học và trang trải tiền chi tiêu. Em rất thương, mong muốn được học vào ngôi trường em mơ ước để sau này có thể phụ mẹ lo kinh tế thuốc thang cho bố", Phạm Thu Thảo tâm sự.

Hà Tĩnh: Bố bị thần kinh, nữ sinh nghèo nguy cơ bỏ lỡ giảng đường đại học - Ảnh 5.

Bố bị bệnh thần kinh, gia đình Phạm Thu Thảo 10 năm nay vẫn chưa thoát khỏi hộ nghèo. Ảnh: PV

Trao đổi với PV Dân Việt, thầy Phạm Văn Thành-Hiệu phó Trường THPT Trần Phú cho biết: "Em Phạm Thu Thảo là một trong số những học sinh top đầu toàn trường môn Vật lý và học đều tất cả các môn. Em cũng là học sinh đầu tiên của Trường THPT Trần Phú tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý.  Mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng em luôn nỗ lực, vươn lên trong học tập. Bên cạnh đó, Thảo còn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do đoàn trường tổ chức, luôn hoà đồng, giúp đỡ bạn bè, lễ phép với thầy cô nên được mọi người yêu quý, hỗ trợ".

Để giúp đỡ em Phạm Thu Thảo, trú tại thôn Phú Quý, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh rộng đường vào cánh cửa đại học, quý độc giả có tấm lòng vàng có thể ủng hộ, đóng góp cho em Phạm Thu Thảo trực tiếp qua số tài khoản 52110000419296 Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV, chủ tài khoản Phạm Thu Thảo.

Xin trân trọng cảm ơn sự đóng góp quý giá của quý vị!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem