Hạ Wolves 2-0, Man City tiến sát M.U

Thứ hai, ngày 23/04/2012 00:10 AM (GMT+7)
Dân Việt - Với các pha lập công của Sergio Aguero và Samir Nasri, Man City đã dễ dàng đánh bại đội bóng bét bảng Wolverhampton để thu hẹp khoảng cách với M.U xuống còn 3 điểm.
Bình luận 0

Ở trận đấu này, Pablo Zabaleta đá chính thay Micah Richards. Nơi hàng tiền vệ gồm bộ tứ Yaya Toure, Gareth Barry, David Silva và Samir Nasri. Trên hàng công, Carlos Tevez tiếp tục sát cánh với Sergio Aguero.

img
 

Với quyết tâm giành trọn 3 điểm để tiếp tục bám đuổi M.U, Man City đã chủ động tràn lên tấn công ngay sau giờ bóng lăn. Phút thứ 1, Tevez có bóng trước vòng cấm và bất ngờ tung ra pha sút xa đưa bóng đi chệch mục tiêu. Ít phút sau, Wolves cũng đáp trả bằng cú dứt điểm của David Davis buộc Joe Hart phải trổ tài cản phá.

Những phút tiếp theo, Man City vẫn duy trì được thế trận áp đảo trước Wolves. Chỉ trong vòng 8 phút từ phút 16 đến 24, các chân sút của Man xanh đã liên tiếp tung ra bốn pha dứt điểm nhưng bóng vẫn không chịu đi vào lưới của thủ môn Dorus De Vries.

Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng, Man City cũng có được bàn khai thông bế tắc ở phút 27. Nhận đường chuyền kiến tạo của Gael Clichy, Aguero băng lên dứt điểm lạnh lùng hạ gục Dorus De Vries trong tư thế đối mặt.

Bàn thắng của “El Kun” đã giúp cho các cầu thủ Man City trút bỏ được gánh nặng tâm lý và thi đấu ăn ý hơn. Phút 33, Tevez tiếp tục thử tài Dorus De Vries bằng cú sút xa đi trúng vị trí của người gác đền bên phía đội chủ nhà.

Sang hiệp hai, quyền kiểm soát thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về Man City. Với lối chơi tấn công đa dạng, The Citizens luôn đặt khung thành của Wolves trong tình trạng báo động. Phút 56, Matthew Jarvis có đường chuyền vừa tầm để Steven Fletcher dứt điểm bằng đầu buộc Joe Hart phải bay người cứu thua cho Man xanh.

Tới thời điểm này, Wolves đã bắt đầu tổ chức được một số đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành của Man City. Điều đó khiến Roberto Mancini phải tung Nigel de Jong vào sân thay David Silva. Phút 74, Tevez có đường chuyền như đặt cho Nasri khống chế bóng một nhịp rồi dứt điểm chéo góc hạ gục Dorus De Vries, nâng tỷ số lên 2-0.

Trong suốt quãng thời gian còn lại, đội bóng vùng Eastland đã chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu và họ đã bảo toàn được chiến thắng 2-0 cho tới khi trọng tài Lee Probert bổi hồi còi kết thúc 90 phút thi đấu. Với kết quả này, Man City đã thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng M.U xuống còn 3 điểm, trong khi Wolverhampton chính thức nói lời chia tay với Premier League.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem