HAGL: Bầu Đức đá cho vui, nhưng thanh xuân không đợi Tuấn Anh

Thứ hai, ngày 08/06/2020 07:10 AM (GMT+7)
HAGL có thể đá cho vui ở V.League như bầu Đức từng nói, nhưng thanh xuân không đợi Tuấn Anh và các đồng đội. Cầu thủ nào cũng muốn chứng minh được mình, mục tiêu để phấn đấu và giành danh hiệu trong sự nghiệp.
Bình luận 0

Thầy trò HLV Lee Tae-hoon vừa có màn trình diễn đáng thất vọng ở vòng 3 LS V.League 2020 trên sân Hàng Đẫy. Họ lép vế hoàn toàn trong suốt quãng thời gian của trận đấu. Nếu các cầu thủ Hà Nội FC không phung phí cơ hội, biết cách chắt chiu, tận dụng tốt những tình huống tấn công, có lẽ tỷ số đã chẳng dừng lại là 3 bàn cách biệt.

HAGL: Bầu Đức đá cho vui, nhưng thanh xuân không đợi Tuấn Anh - Ảnh 1.

HAGL để thua đậm Hà Nội FC

Nhưng có lẽ, thất bại này chẳng khiến bầu Đức quá bận tâm. Bởi lẽ, ông từng phát biểu: "Đưa lứa cầu thủ Công Phượng lên V.League đá không rớt hạng là may rồi. Tôi không ham hố gì cạnh tranh vị trí trong nước, miễn sao đội có đủ lực lượng để đá. 

HAGL không có động lực để đầu tư vô địch, đá cho vui. Sự thật, HAGL không có động lực phấn đấu để đá giành ngôi vô địch. Đội chỉ đá tàm tạm trong nước cho vui thôi, giữ hạng là được".

Đừng bàn tán, phán xét về chuyện "5 thằng ốm đánh 1 thằng mập". Không cần gặp những đội bóng đó, HAGL cũng chẳng thể chứng tỏ được mình khi chạm trán các đội khác. Nó hiện diện rất rõ ở trận thua đáng thất vọng trước Dược Nam Hà Nam Định trong khuôn khổ vòng loại Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020. Đối thủ của HAGL trận đó vẫn hay bị nói là thuộc dạng con nhà nghèo.

Thực tế cũng cho thấy, kể từ năm 2015, thời điểm lứa khóa 1 học viện HAGL JMG trình làng ở hạng đấu cao nhất bóng đá Việt Nam, dù chạm trán ai khó khăn đều đến. Mùa giải nào họ cũng vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. 

Chẳng có cầu thủ nào lại muốn kịch bản này cứ lặp đi, lặp lại qua từng năm. Minh Vương từng đăng tải lên trang cá nhân trên mạng xã hội, để thốt câu cảm thán: "Dành cả thanh xuân để trụ hạng...".

Sau khi trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn thổi hồi còi kết thúc trận đấu với Hà Nội FC, Tuấn Anh đã đứng thất thần. Nhiều người hâm mộ không chỉ riêng HAGL cảm thấy đau đớn, tiếc nuối cho tiền vệ quê Thái Bình và càng thấm hơn lời nói của Minh Vương ở cuối mùa giải trước.

HAGL: Bầu Đức đá cho vui, nhưng thanh xuân không đợi Tuấn Anh - Ảnh 2.

Nỗi buồn của Tuấn Anh sau trận thua Hà Nội FC

Bầu Đức có thể chỉ cần đội bóng phố Núi đá cho vui. Nhưng, thanh xuân sẽ không chờ đợi Tuấn Anh và các đồng đội. Bởi lẽ, quãng thời gian cầu thủ khá ngắn, mà luôn tiềm ẩn mối nguy hiểm. Đặc biệt với trường hợp chàng Nhô, người phải vật lộn với chấn thương. Anh hiện bước vào tuổi 25, mức độ chín nhất sự nghiệp quần đùi áo số.

Vậy nên, nếu như vẫn đá theo kiểu không có mục tiêu giống với lúc này, ông chủ HAGL nên nghĩ đến việc giải thoát cho Tuấn Anh hay những cái tên sáng giá khác. Cũng đừng nên mơ mộng xuất ngoại nữa, vì tấm gương của Công Phượng, Xuân Trường chẳng thể cạnh tranh, chỉ ngồi dự bị vẫn còn đó. Cần lựa chọn một câu lạc bộ trong nước có tham vọng, mục tiêu phấn đấu để giúp những "gà cưng" bầu Đức được thể hiện, chứng minh, phát huy hết khả năng. Đó là điều thiết thực để họ có thể giành được những danh hiệu.

Huy Hoàng (Thể thao HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem