HAGL thua tâm phục khẩu phục, HLV Kiatisak hài lòng vì điều gì?

Cao Oanh Thứ năm, ngày 28/04/2022 21:20 PM (GMT+7)
HAGL nhận kết quả thua 0-2 trước Yokohama F. Marinos trong trận đấu áp chót ở bảng H AFC Champions League 2022 chiều 28/4 trên sân Thống Nhất.
Bình luận 0

Tối 28/4, HAGL của HLV Kiatisak thất bại 0-2 trước Yokohama F. Marinos trong thế trận lép vế hoàn toàn. Như vậy cho tới lúc này, HAGL mới có 2 điểm sau 2 trận hòa, chưa có chiến thắng nào và để thua 3 trận. Trận cuối vòng bảng diễn ra vào 1/5 tới, HAGL sẽ tái đấu Sydney FC, một đội bóng cũng đã bị loại.

Chia sẻ trong cuộc họp sau trận đấu, HLV Kiatisak cho biết: "Trận đấu hôm nay rất khó khăn cho HAGL. Yokohama F. Marinos có trình độ rất cao, từ thể lực, kỹ chiến thuật, đồng đội lẫn cá nhân. Với quân số đông, họ có thể xếp từ 2 đến 3 đội hình để thay đổi và giữ thể lực cho các cầu thủ đã chơi trận trước".

HLV Kiatisak: "Dù thất bại nhưng tôi vẫn hạnh phúc" - Ảnh 1.

HLV kiatisak chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu (Ảnh: Lê Giang).

Trong khi đó, đội hình chính của HAGL gần như không có người thay thế nên thể lực cầu thủ bị bào mòn. Dù vậy, đây là cơ hội để HAGL học hỏi từ đối thủ, kể cả các cầu thủ trẻ lẫn đã có kinh nghiệm". 

Nhận xét về màn trình diễn của các học trò, chiến lược gia người Thái Lan khẳng định: "Tôi vẫn hài lòng với trận đấu vì các cầu thủ chiến đấu với sức lực của mình. Khi có cơ hội, tôi đã cho cầu thủ trẻ vào, toàn đội nỗ lực dù trận đấu rất khó khăn. Các cầu thủ đã chiến đấu đến phút cuối cùng và điều đó khiến tôi rất hài lòng. 

"Khi Xuân Trường và Công Phượng thấm mệt, đây là thời điểm để tôi thay đổi vài vị trí, đó là cơ hội để họ học hỏi và tích luỹ kinh nghiệm. Sở dĩ chúng tôi không phải lúc nào cũng cho cầu thủ trẻ đá chính bởi chúng tôi cần giành kết quả tốt".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem